Lời nói dối tai hại của Suga (BTS)

Tuyết Hiền, Theo Đời sống pháp luật 23:59 14/08/2024
Chia sẻ

“Một lần bất tín, vạn lần bất tin" chính là Suga ngay lúc này.

Suga và công ty quản lý bị bóc nói dối

Tâm điểm truyền thông hiện tại đang thuộc về Suga - rapper nhóm BTS. Ngay giữa quãng nghỉ nhập ngũ, Suga khiến cả showbiz “chấn động" vì vi phạm pháp luật. “Anh ba" nhóm nhạc toàn cầu bị truy tố hình sự tội lái xe, say rượu. Cụ thể vào đêm 6/8, Suga bị cảnh sát bắt gặp ngã trên đường trong tình trạng thiếu tỉnh táo, đang điều khiển chiếc xe điện scooter.

Lời nói dối tai hại của Suga (BTS)- Ảnh 1.

Suga lao đao vì bê bối uống rượu lái xe

Ngay sau khi thông tin bùng nổ khắp mặt báo, cả Suga và Big Hit Music đều lập tức lên bài xin lỗi vào sáng 7/8. Lúc này, fan BTS vẫn khá dửng dưng với lỗi lầm của thần tượng. Tất cả là do loạt thông tin được Suga và Big Hit đưa ra có vẻ không mấy nghiêm trọng. 

Trong thư xin lỗi, nam idol viết: "Trong khi đỗ xe, tôi đã tự ngã trước cửa nhà". Big Hit Music đưa ra những chi tiết liên quan đến cú ngã của Suga như "chỉ đi 500 mét", "đi ván trượt điện (kickboard)".

Lời nói dối tai hại của Suga (BTS)- Ảnh 2.

Bài đăng xin lỗi của Suga

Tuy nhiên, cảnh sát và truyền thông đã nhanh chóng vạch trần loạt chi tiết dối trá bên trong bài xin lỗi của Suga lẫn công ty. Một cuộc điều tra đã được tiến hành. Chi tiết đầu tiên khiến Suga nhận bão phẫn nộ chính là sự nhầm lẫn về phương tiện điều khiển. Khác với lời thú nhận của nam idol rằng bản thân lái ván trượt điện - loại phương tiện tốc độ thấp. Thì với những gì cảnh sát thu thập được, xe mà Suga lái khi say rượu là một chiếc scooter điện.

Lời nói dối tai hại của Suga (BTS)- Ảnh 3.

Suga và công ty chủ quản gây phẫn nộ vì đưa ra giải thích sai sự thật

Chưa hết, cảnh sát còn công bố nồng độ cồn của Suga khi xảy ra chuyện. Dù nam idol khẳng định bản thân chỉ uống 1 ly bia, nhưng nồng độ cồn lại lên đến 0.227% - cao gấp 8 lần luật định và đủ để tước bằng lái xe. Trong số những idol từng bị bắt vì say rượu lái xe, Suga là người có nồng độ cồn cao nhất. Đây là lời nói dối nghiêm trọng nhất khiến Suga hoàn toàn đánh mất lòng tin từ công chúng.

Lời nói dối tai hại của Suga (BTS)- Ảnh 4.

CCTV mới nhất truyền thông Hàn tung ra cho thấy cận cảnh cú ngã của Suga

Sáng 14/8, tờ DongA Ilbo tung ra bằng chứng mới nhất - CCTV cho thấy rõ cú ngã của Suga ngay trước khu nhà. Theo đoạn băng này, Suga đi ngang qua 3 thành viên đội cảnh sát chống bạo động đang tuần tra trên vỉa hè gần Nine One Hannam ở quận Yongsan, Seoul vào khoảng 11h10 tối ngày 6/8. Nam rapper bị mất trọng tâm và ngã khi rẽ trái trước cổng chính vào khu nhà. Suga được cảnh sát tiếp cận và giúp đỡ. Sau khi xác nhận tình trạng, cảnh sát tiến hành kiểm tra nồng độ cồn.

Theo cảnh sát, khoảng 21h ngày hôm đó, Suga dùng bữa và uống rượu cùng người quen tại một nhà hàng gần ngã tư Hannam, sau đó họ tiếp tục đến một studio riêng gần đó tiếp tục uống rượu. Vào khoảng 11 giờ đêm, Suga trở về nhà bằng chiếc xe máy điện được cất trong studio. Studio cách nhà của Suga ở Nine One Hannam khoảng 500 mét.

Lời nói dối tai hại của Suga (BTS)- Ảnh 5.

Suga và công ty vẫn nói dối ở hai điểm quan trọng: điều khiển scooter và uống 1 ly bia nhưng nồng độ cồn lên đến 0.227%

Cập nhật mới này làm rõ được một vài chi tiết, như việc Suga chạy xe 500 mét thì ngã ngay trước khu nhà là đúng sự thật. Đồng thời, chứng minh người trong “CCTV đi xe máy điện trên đường” được một số đài truyền hình như jTBC đưa tin vài ngày trước không phải Suga. 

Những ngày qua, nam rapper nhóm BTS bị chỉ trích dữ dội vì đoạn băng của jTBC cung cấp. Tuy nhiên, sự thật là Suga và công ty vẫn nói dối ở hai điểm quan trọng: điều khiển scooter và uống 1 ly bia nhưng nồng độ cồn lên đến 0.227%.

Lời nói dối tai hại của Suga (BTS)- Ảnh 6.

Do bài đăng nhập nhằng của Suga và Big Hit Music, một bộ phận fan BTS đã hiểu lầm tính nghiêm trọng của vụ việc, kéo theo nhiều phát ngôn đi quá giới hạn

Bên cạnh đó, loạt chi tiết trong bài đăng xin lỗi của Suga cũng thiếu xác thực. Điển hình như việc nam rapper được 3 viên cảnh sát giúp đỡ, nhưng bài đăng chỉ đề cập 1 người. Suga và công ty cho biết ngã khi đang dựng xe, nhưng thực tế là do cua gấp vào khu nhà. 

Cũng do bài đăng nhập nhằng của Suga và Big Hit Music, một bộ phận fan BTS đã hiểu lầm tính nghiêm trọng của vụ việc, kéo theo nhiều phát ngôn đi quá giới hạn. Chính vì điều này, Big Hit Music đã phải lên tiếng xin lỗi vì truyền tải thông tin sai lệch. Làn sóng tẩy chay từ đó càng dâng cao.

Hậu quả khó lường

Vi phạm pháp luật cộng thêm nói dối, Suga rước về hậu quả khó lường. Trong suốt 11 năm hoạt động, đây là lần đầu tiên Suga lẫn BTS bị tẩy chay diện rộng. Chưa kể, Suga còn sai phạm giữa lúc đang thực hiện nghĩa vụ cộng đồng. 

Bê bối lần này kéo theo lời khiếu nại Suga làm việc thiếu nghiêm túc, không chấp hành lịch huấn luyện tại cơ sở cộng đồng. Vấn đề ý thức bị lên án. Là ngôi sao hàng đầu Hàn Quốc, được xem như niềm hi vọng của cả nền công nghiệp âm nhạc, cú ngã của Suga kéo theo danh tiếng BTS chạm đáy.

Lời nói dối tai hại của Suga (BTS)- Ảnh 7.

Cú ngã của Suga kéo theo danh tiếng BTS chạm đáy

Vì lời nói dối tai hại, Suga càng bị dư luận coi như tội đồ. Tính chất sự việc bị thổi phồng hơn cả khi người ta dần bóc trần được những chi tiết “đánh tráo" trong phát ngôn của Suga và Big Hit Music. Không chỉ thiếu ý thức trách nhiệm, ngôi sao toàn cầu còn dối trá để làm giảm tính nghiêm trọng nhằm trốn tránh hậu quả. Lừa dối công chúng và người hâm mộ, đây là lỗi lầm khó tha thứ hơn cả vụ việc chính - uống rượu lái xe.

Lời nói dối tai hại của Suga (BTS)- Ảnh 8.

“Một lần bất tín vạn lần bất tin", Suga đánh mất hoàn toàn sự tin yêu từ khán giả

Một thành viên gặp bê bối, BTS cũng lao đao không ít. Cú ngã lần này giáng thêm một đòn nặng nề cho nhóm nhạc toàn cầu, vốn dĩ đang bị xoay vần giữa đấu tố nội bộ HYBE - Min Hee Jin. Mọi tranh cãi trong quá khứ lần nữa bị gợi lên. Cả vụ vượt đèn đỏ gây tai nạn năm 2019 của Jung Kook cũng trở thành tâm điểm bàn luận. BTS ngập trong thị phi. Công chúng yêu cầu Suga rời nhóm.

Lời nói dối tai hại của Suga (BTS)- Ảnh 9.

BTS vừa đạt thành tích âm nhạc đi vào lịch sử Kpop, nhưng tâm điểm đều bị đổ dồn vào bê bối của Suga

Ngày 13/8, Spring Day của BTS làm nên lịch sử Kpop khi cán mốc 1 tỷ lượt nghe trên nền tảng MelOn. Thành tích này giúp BTS sở hữu ca khúc đầu tiên có 1 tỷ lượt nghe thuộc nền tảng nghe nhạc lớn nhất Hàn Quốc. Danh sách kỷ lục lần nữa được kéo dài. Nhưng thay vì được ăn mừng cột mốc mới, các fan BTS lại phải đau đầu vì bê bối và lời nói dối của Suga. 

“Một lần bất tín vạn lần bất tin", Suga đánh mất hoàn toàn sự tin yêu từ khán giả. Truyền thông quay lưng, Suga bị “soi” khắp các mặt báo. Giữa tâm bão, cộng đồng fan lớn mạnh cũng không thể cứu được danh tiếng Suga.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày