LMHT: G2 Perkz "gáy" tưng bừng trước thềm bán kết: "Tôi nghĩ Faker nên run sợ đi là vừa"

Gia Minh, Theo Trí Thức Trẻ 10:30 29/10/2019

Xạ thủ Perkz đã có màn phỏng vấn "gáy khét" mang thương hiệu trước khi G2 Esports có màn tái đấu SKT vào ngày 3/11 ở Bán kết.

Được đánh giá cao hơn hẳn dù phải đối đầu với đại diện từ Hàn Quốc, G2 Esports đã thể hiện bản lĩnh của đương kim vô địch MSI khi đánh bại DAMWON Gaming trong trận Tứ kết cuối cùng của CKTG 2019. Với chiến thắng này, G2 sẽ lọt vào bán kết và đối đầu với SKT T1 - đội tuyển vĩ đại nhất lịch sử LMHT tại CKTG vì chưa bao giờ thất bại trước trận đấu cuối cùng.

Nhiều fan hâm mộ còn cho rằng đây là trận "chung kết sớm" vì 2 đội tuyển hàng đầu của 2 khu vực LCK và LEC đều được coi là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch. Thậm chí, G2 còn đứng trước cơ hội "ăn 4" - vô địch toàn bộ giải đấu trong 1 năm để trở thành đội tuyển vĩ đại nhất 2019.

LMHT: G2 Perkz gáy tưng bừng trước thềm bán kết: Tôi nghĩ Faker nên run sợ đi là vừa - Ảnh 1.

Perkz có màn phỏng vấn thú vị sau trận thắng trước DAMWON Gaming. Ảnh: Inven.

Sau trận đấu, xạ thủ của G2 là Luka ‘Perkz’ Perković - người thường được biết đến với những phát ngôn gây sốc đã có cuộc phỏng vấn với nữ MC Sjokz.

Sjokz: Xin chúc mừng toàn đội. Việc tiến vào bán kết và những tràng cổ vũ hết mình của khán giả tại sân nhà có ý nghĩa gì với các bạn?

Perkz: Những tiếng hò reo cổ vũ thực sự quá tuyệt vời. Tôi đã nói cả đội rằng chúng ta nên có chút hưng phấn vì tiếng cổ vũ của đám đông. Nhưng chúng tôi cũng cần phải tập trung bởi vì nếu quá hưng phấn, cả đội sẽ có xu hướng mắc lỗi.

Sjokz: Tôi nghĩ đám đông đang hô vang MVP. Bạn có nghĩa màn trình diễn cá nhân của mình xứng đáng với danh hiệu MVP không?

Perkz: Tôi nghĩ rằng bản thân có thể chơi tốt hơn, đặc biệt là trong ván 4. Tuy nhiên, tôi vẫn thực sự hài lòng với màn trình diễn của mình ngày hôm nay.

Sjokz: Đây là trận đấu cân bằng và có kết quả sít sao nhất vòng tứ kết. Có vẻ như cả 2 bên đã có một trận đấu khá cân bằng. Bạn có cảm thấy như vậy không và thử thách lớn nhất mà bạn gặp phải trong trận này là gì?

Perkz: Tôi nghĩ rằng cả đội đã chơi không tốt như luyện tập. Cả đội đã chơi như thể chúng tôi đang sợ hãi. Trong ván 4, có những lúc chúng tôi đã quá phấn khích khi nghĩ đến chiến thắng. Vì vậy chúng tôi đã không thể liên kết với nhau như một đội. Tuy nhiên, tôi vẫn chắc chắn rằng cả đội sẽ giành chiến thắng ngày hôm nay và thật buồn cười khi mọi người dự đoán rằng chúng tôi sẽ thua.

Sjokz: Năm ngoái, G2 cũng đã đánh bại RNG ở vòng tứ kết. Cảm giác lần này thế nào?

Perkz: Mục tiêu của cả đội trong năm nay là chiến thắng CKTG và để đạt được mục tiêu đó, mỗi trận đấu chỉ là một trở ngại khác trong hành trình của chúng tôi. Tôi rất phấn khích và mong chờ trận tái đấu với SKT.

Sjokz: Các bạn sẽ tiếp đón SKT vào tuần tới cũng tại chính sân khấu này. Trước đó, tôi đã phỏng vấn Faker và cậu ấy thực sự muốn phục thù trận bán kết tại MSI 2019. Bạn có điều gì muốn nhắn gửi với SKT vào tuần tới?

Perkz: Tôi nghĩ Faker nên run sợ là vừa vì một cú tát trời giáng (chơi chữ - Claps phát âm gần giống với Caps) sắp đến với SKT (cười). 

Sjokz: Bạn có gì muốn nhắn cho khán giả đang cổ vũ các bạn từ xa không?

Perkz: Tôi yêu các bạn. Hãy cổ vũ cho cả đội một lần nữa vào tuần tới nhé.

LMHT: G2 Perkz gáy tưng bừng trước thềm bán kết: Tôi nghĩ Faker nên run sợ đi là vừa - Ảnh 2.