Ngày 26/7, Khoa Nhiễm khuẩn tổng hợp, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận và điều trị hai bệnh nhân nam mắc liên cầu khuẩn lợn (Streptococcus suis).
Hai ngày sau khi ăn món bánh ướt thịt heo cùng nhóm thợ xây, một người đàn ông tại Thừa Thiên-Huế (TT-Huế) phải nhập viện điều trị do mắc liên cầu lợn.
Bệnh nhân được chẩn đoán bị sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, theo dõi liên cầu lợn, bệnh nhân có co giật, được đặt ống nội khí quản, thở máy, duy trì vận mạch...
Nhà hàng xóm có lợn ốm, chết, người đàn ông ở Bắc Giang đã tham gia mổ lợn. Sau đó, ông bất ngờ bị sốt và rối loạn ý thức nặng, hôn mê do nhiễm liên cầu khuẩn.
Gần đây, cô Shu, sống tại Quảng Tây (Trung Quốc), đột nhiên cảm thấy không khỏe, sốt cao kéo dài, đầu như muốn nổ tung do bị viêm màng não. Nguyên nhân chỉ xuất phát từ một vết trầy xước trên tay do chặt thịt lợn.
Một chàng trai ở Chiết Giang (Trung Quốc) đi làm cách đây vài ngày vô tình bước vào vũng nước khiến giày và tất đều bị ướt. 3 ngày sau, da trên gót chân của anh bắt đầu sưng và đau dữ dội, bác sĩ chẩn đoán đó là bệnh viêm quầng.