Ba năm cấp 3 trôi qua vèo như một cái chớp mắt, mới hôm nào còn bỡ ngỡ ngày đầu đi học, mà giờ đã đến lúc nói lời chia tay. Lễ tổng kết, tri ân và trưởng thành không chỉ là “cuộc hẹn cuối” của học sinh khối 12 với mái trường thân yêu, mà còn là dấu mốc đặc biệt để lưu giữ những kỷ niệm tuổi học trò rực rỡ nhất. Đây là dịp để tụi mình nhìn lại hành trình đã qua, nói lời cảm ơn tới thầy cô, bạn bè và cả bản thân vì đã nỗ lực hết mình.
Ngày 28/5, sân trường Đại học Khoa học Tự nhiên bỗng trở thành “sân khấu thanh xuân” rực rỡ nhất Hà Nội khi trường THPT Việt Đức tổ chức lễ tri ân và trưởng thành dành cho học sinh khối 12 mang tên "Chào 07". Năm nay, do khuôn viên trường Việt Đức đang trong quá trình sửa chữa, thầy trò Việt Đức tạm “chuyển nhà” sang địa điểm đặc biệt này để buổi lễ diễn ra thuận tiện và trọn vẹn hơn. Nhưng dù ở đâu, không khí xúc động và náo nhiệt của buổi lễ tri ân vẫn chẳng hề vơi đi chút nào.
Toàn cảnh buổi lễ trưởng thành của học sinh khối 12 trường Việt Đức
Sự kiện "Chào 07" diễn ra trong 6 tiếng đồng hồ với đủ cung bậc cảm xúc.
"Chào 07" bắt đầu từ 16h đến 20h, 4 tiếng đồng hồ trôi qua trong sự hòa quyện của cảm xúc, tiếng cười và cả những giọt nước mắt lặng lẽ. Mỗi tiết mục, mỗi cái ôm, mỗi tiếng gọi tên lớp vang lên dưới ánh đèn đều như một lời tạm biệt đầy yêu thương gửi đến thầy cô, bạn bè và những năm tháng học trò đã qua. Dù là “tháng Năm” - tháng có nắng vàng và ve kêu râm ran, hay “tháng năm” - những năm tháng thanh xuân đã qua, thì với học sinh cuối cấp, đây vẫn là thời điểm đặc biệt nhất.
Các bạn học sinh có mặt từ sớm để tham gia chương trình.
Các bạn tranh thủ ký áo, rồi dành cho nhau những lời dòng lưu bút.
Ai cũng hào hứng khi tham gia sự kiện này.
Không chỉ các bạn học sinh háo hức, mà cả thầy cô, đặc biệt là các thầy cô chủ nhiệm cũng dành nhiều tình cảm cho học sinh cuối cấp qua những tiết mục dễ thương và bất ngờ, từ lời chúc nhẹ nhàng đến cả màn cover Bắc Bling khiến cả sân trường vỡ òa.
Các thầy các cô cũng tích cực “đóng góp” nhiều tiết mục.
Sự trẻ trung vui tươi này tràn ngập khắp nơi.
Các thầy cô tích cực “đu trend” lắm!
Và đương nhiên, loạt tiết mục văn nghệ cây nhà lá vườn của các bạn học sinh lại càng nhiệt hơn. Từ hát, nhảy, chơi nhạc cụ đến các tiết mục kịch ngắn... tất cả đều do chính tay học sinh dàn dựng và thể hiện, đầy sáng tạo và năng lượng. Mỗi màn biểu diễn là một màu sắc riêng, vừa mang chất nghệ sĩ, vừa đậm chất “Việt Đức”: tự tin, duyên dáng và cháy hết mình.
Màn “colab” của học sinh với thầy cô chủ nhiệm cũng rất ngầu.
Hòa trong tiếng nhạc và lời ca là một bầu không khí vừa rộn ràng vừa lắng đọng, nơi cảm xúc đan xen khó diễn tả thành lời. Các bạn học sinh 2k7 đã khép lại một hành trình thanh xuân thật trọn vẹn bên mái trường Việt Đức.
Rất nhiều giọt nước mắt đã rơi...
Sau những tiết mục văn nghệ là khoảnh khắc lắng đọng của các bạn học sinh.
Mãi tự hào là học sinh Việt Đức.
Nhưng cũng không thiếu những nụ cười, như một cái kết đẹp cho hành trình nghìn ngày đêm cùng Việt Đức...