Cuối mỗi năm học, lễ trưởng thành dành cho học sinh lớp 12 không chỉ đơn thuần là một sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng, mà còn là một buổi tiệc cảm xúc - nơi những tâm hồn tuổi 18 nhẹ nhàng nói lời tạm biệt với ngôi trường đã gắn bó suốt quãng thanh xuân rực rỡ. Hơn 1000 ngày học tập, vui đùa, trưởng thành bên bạn bè, thầy cô và những lớp học thân quen, giờ được gói gọn lại trong một buổi tối chan chứa yêu thương và lưu luyến.
Tối ngày 26/5, tại trường THPT chuyên Ngoại ngữ (Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội), không khí lễ trưởng thành đã diễn ra đầy cảm xúc: xen lẫn niềm vui, sự tự hào và những phút giây bồi hồi khi từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên má các bạn học sinh cuối cấp. Buổi lễ có sự góp mặt của học sinh cả ba khối lớp 10, 11, 12, cùng đội ngũ giáo viên tận tâm và đặc biệt là các bậc phụ huynh.
Không khí lễ trưởng thành của THPT chuyên Ngoại ngữ đã diễn ra đầy cảm xúc
Khoảnh khắc tri ân thầy cô đầy ý nghĩa.
12 thầy cô chủ nhiệm của 12 lớp
Đại diện phụ huynh nên nhận những đóa hoa tươi thắm.
Cô Ngọc Chi - Phó hiệu trưởng Nhà trường, chụp ảnh cùng ca sĩ khách mời Thịnh Suy và BTC chương trình.
Lễ trưởng thành cũng chính là chương trình khép lại chuỗi sự kiện Bế giảng năm học của trường, như một lời chào trìu mến, lời chúc may mắn gửi đến các sĩ tử trước khi bước vào hành trình mới với bao thử thách và hy vọng đang chờ đón.
Chương trình được xây dựng như một bản hòa ca giữa âm nhạc và ký ức. Những tiết mục văn nghệ trẻ trung, sôi động đan xen với giây phút lặng im khi thầy trò cùng nhau theo dõi những thước phim tổng kết ba năm học dưới mái trường "chuyên Ngữ", nơi từng khung hình, từng nụ cười, từng ánh mắt quen thuộc ùa về khiến ai nấy đều không khỏi bồi hồi.
Có những tiết mục vô cùng sôi động.
Cũng có những phút giây nhẹ nhàng, sâu lắng.
Khoảnh khắc chia xa dần hiện rõ, cảm xúc vì thế cũng vỡ òa
Khoảnh khắc chia xa dần hiện rõ, cảm xúc vì thế cũng vỡ òa. Nhiều giọt nước mắt đã rơi, có bạn khóc vì biết ơn tình bạn đẹp đẽ, có bạn xúc động không muốn rời xa thầy cô và cũng có những bạn bùi ngùi chấp nhận rằng mình đã thực sự trưởng thành, để nói lời tạm biệt với 3 năm học phổ thông đầy ắp kỷ niệm.
Tất cả cùng hòa làm 1 trước những bản nhạc của ca sĩ Thịnh Suy
Các bạn học sinh hoà nhịp cùng nhau trong từng giai điệu.
Ca sĩ Thịnh Suy với ca khúc Chuyện Rằng, Tiny Love, Mai Mình Xa làm bùng nổ sân khấu tại CNN.
Luôn tự hào là học sinh chuyên Ngữ.