Lễ bế giảng luôn đến nhanh hơn mình tưởng. Mới hôm nào còn tất bật ôn thi, lo lắng kiểm tra cuối kỳ, vậy mà giờ đã ngồi đây cùng bạn bè, thầy cô, trong một buổi lễ khép lại cả chặng đường học trò.
Sáng 26/5, trường THPT chuyên Ngoại ngữ (trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội) đã tổ chức lễ bế giảng năm học 2024 - 2025 và lễ trưởng thành cho học sinh khóa 54. Không khí lạnh bất ngờ "tạt ngang" khiến buổi lễ thêm phần đặc biệt: vừa se se đủ để thấy lòng mình chùng lại, vừa như một cái cớ để bạn nào cũng muốn đứng gần nhau hơn trong khoảnh khắc sắp chia xa.
Toàn cảnh lễ bế giảng trường THPT chuyên Ngoại ngữ
Buổi lễ tổng kết diễn ra trong không khí vừa trang trọng vừa cảm xúc
Đặc biệt là đối với các bạn học sinh lớp 12...
Có những nụ cười...
Và cũng có cả những đôi mắt hoe đỏ...
Không hổ danh là "ngôi trường của những thủ khoa", "ngôi trường của những siêu ngoại ngữ", chuyên Ngữ còn dành hẳn ra một phần để vinh danh những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc không chỉ trong học tập mà còn trong các hoạt động ngoại khóa.
Năm học 2024 – 2025, trường THPT chuyên Ngoại ngữ ghi nhận nhiều thành tích nổi bật. Toàn trường có 13 lớp đạt danh hiệu Tập thể Xuất sắc, 12 lớp Tiên tiến và 8 lớp được khen ở các mặt hoạt động. Trong tổng số 1.934 học sinh, có 1.930 em đạt loại học tập Tốt (99,79%), 4 em xếp loại Khá, và toàn bộ học sinh đều đạt rèn luyện Tốt.
Về đào tạo mũi nhọn, các đội tuyển của trường tiếp tục khẳng định vị thế với 37 giải học sinh giỏi Quốc gia (gồm 2 giải Nhất và 1 thủ khoa), 101 giải Olympic VNU các môn Ngoại ngữ (9 giải Nhất), cùng 28 giải HSG khu vực Duyên hải và đồng bằng Bắc bộ (7 huy chương Vàng, trong đó có 4 thủ khoa).
Đặc biệt, học sinh Nguyễn Tường Anh (11E) giành giải Nhì tại Cuộc thi Nhịp cầu Hán ngữ quốc tế 2024. Hai học sinh chuyên Trung cũng vừa đoạt giải Nhất và Nhì tại Cuộc thi Nhịp cầu Hán ngữ toàn quốc năm 2025, tiếp tục ghi dấu ấn cho nhà trường.
Chuyên Ngữ dành hẳn ra một phần để vinh danh những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc
Dù khuôn viên trường Chuyên Ngữ khá nhỏ và nép mình giữa lòng Đại học Quốc gia Hà Nội, nhưng điều đó chẳng thể làm giảm đi sự rộn ràng trong buổi lễ bế giảng. Niềm vui vẫn rạng rỡ trên từng gương mặt học sinh, xen lẫn với đó là những ánh mắt bồi hồi, những cái ôm thật chặt như muốn giữ lại chút gì đó của tuổi học trò. Các bạn cuối cấp tranh thủ từng khoảnh khắc: ký tên lên áo, ghi vội vài dòng lưu bút, rồi cùng nhau lưu lại những bức ảnh cuối cùng dưới mái trường thân quen.
Tranh thủ chụp cùng nhau những bức ảnh lưu niệm.
Mai xa rồi sẽ nhớ nhau thật nhiều.
Các bạn tranh thủ ký cho nhau những dòng lưu bút.
Tranh thủ ôm cô bạn thân thôi nào!
Những cái ôm được trao đi.
Ai cũng bịn rịn trước khoảnh khắc này.
Lễ bế giảng khép lại, cũng là lúc một chương thanh xuân tạm gấp lại để nhường chỗ cho hành trình mới. Dù mai này mỗi người một hướng, hy vọng rằng những kỷ niệm dưới mái trường Chuyên Ngữ sẽ luôn là điều đẹp đẽ để nhớ về.