Một trong những nỗi sợ "kinh điển" của học sinh, đặc biệt là những bạn học chưa được... giỏi, chính là mỗi lần bố mẹ đi họp phụ huynh. Không ít em kể rằng cảm giác ấy còn hồi hộp hơn cả thi cuối kỳ, bởi sau buổi họp, điểm số, thái độ học tập, cả lời nhận xét của thầy cô đều sẽ "về đến nhà" cùng với ánh mắt nghiêm khắc của cha mẹ.
Trên mạng xã hội, không ít người lớn chia sẻ lại kỷ niệm thời đi học bằng giọng điệu dí dỏm: "Họp phụ huynh về là y như rằng mất hết tự do", "Nghe tiếng xe máy quen quen ngoài ngõ mà muốn độn thổ"...
Đoạn clip quay lại cảnh ông bố vừa tỏ vẻ nhìn xa xăm, tay mân mê tràng hạt cố bình tĩnh khiến cư dân mạng cười ná thở. (Nguồn: Tran Dung)
Tâm trạng con cái đã thế, cha mẹ cũng chẳng khá hơn. Cầm tờ giấy kết quả học tập của con không được như ý, hẳn ai cũng trải qua cảm giác hụt hẫng, buồn bã, thậm chí giận dữ. Và để bình tĩnh trong buổi họp phụ huynh, một ông bố đã có "sáng kiến" không thể mới lạ hơn, đó là mang theo một... tràng hạt.
Đoạn clip quay lại cảnh ông bố vừa tỏ vẻ nhìn xa xăm, tay mân mê tràng hạt cố bình tĩnh khiến cư dân mạng cười ná thở. Ai cũng thấy mình đâu đó trong khoảnh khắc ấy, vừa bất lực, vừa thương con, vừa không biết nên bắt đầu câu chuyện "sau họp phụ huynh" như thế nào cho nhẹ nhàng nhất.
Những ai từng làm phụ huynh, từng trải qua cảm giác cầm tờ sổ liên lạc có điểm số "không được như kỳ vọng", mới hiểu hết được nỗi giằng co trong lòng lúc ấy.
Song, bên cạnh tiếng cười, những đoạn clip và câu chuyện ấy cũng mở ra một góc nhìn khác, về cách cha mẹ nên ứng xử sau mỗi buổi họp. Bởi lẽ, không phải đứa trẻ nào cũng học giỏi, không phải ai cũng khiến thầy cô khen ngợi. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc con cái đáng bị mắng nhiếc, đòn roi hay ánh nhìn lạnh lùng.
Phản ứng của cha mẹ sau buổi họp phụ huynh có thể ảnh hưởng lớn đến mối quan hệ với con, thậm chí định hình cả sự tự tin và động lực học tập của trẻ về sau.
Thay vì nổi giận, cha mẹ có thể bắt đầu bằng việc lắng nghe con không phải để xét hỏi, mà để thấu hiểu. Những câu như: "Con có điều gì khó khăn không?", "Môn này con chưa hiểu chỗ nào?", "Bố mẹ cùng con tìm cách cải thiện nhé", tuy đơn giản, nhưng lại có sức mạnh xoa dịu và nâng đỡ tinh thần rất lớn. Bởi nhiều khi, kết quả học tập chưa tốt không hẳn do con lười, mà có thể vì con chưa tìm được cách học phù hợp, vì áp lực tâm lý, hoặc đơn giản là vì con đang cần một người lớn đồng hành chứ không phải phán xét.
Một số phụ huynh cũng chia sẻ kinh nghiệm của chính mình sau khi xem clip: "Tôi học được cách để một đêm rồi mới nói chuyện với con, vì lúc đó mình bình tĩnh hơn, còn con cũng bớt sợ hơn"; "Thay vì chì chiết, tôi hay kể chuyện ngày xưa mình từng bị điểm kém như thế nào để con thấy bố mẹ cũng từng trải qua, chứ không phải ai cũng hoàn hảo". Những cách tiếp cận nhẹ nhàng như vậy, nghe có vẻ "hiền", nhưng lại thường hiệu quả hơn nhiều so với một trận mắng dữ dội.
Họp phụ huynh tưởng chừng chỉ là một sự kiện nhỏ trong năm học nhưng thực chất lại là một bài kiểm tra không chỉ của học sinh, mà còn của cả cha mẹ: về sự kiên nhẫn, lòng bao dung và khả năng làm bạn với con trong cả lúc con không "đáng yêu" nhất. Và có lẽ, khi nhìn lại, điều khiến con nhớ mãi không phải là cây roi, mà là ánh mắt cảm thông, là cái gật đầu "bố mẹ tin con sẽ cố gắng hơn lần sau" để con không sợ, không buồn, mà vẫn hiểu được trách nhiệm của mình.