Làng nhạc Việt dạo này ảm đạm đến phát chán, liệu có "cứu tinh" nào dịp cuối năm không?

Bối Bối x Koi Koi, Theo Trí Thức Trẻ 08:30 06/12/2021

Không ít khán giả bày tỏ sự lo lắng về guồng quay âm nhạc đang “chậm dần đều” trong khi nhu cầu giải trí mùa dịch lại tăng cao. Xét về nhiều khía cạnh, thị trường nhạc Việt đang phải bước vào thế “tiến thoái lưỡng nan”.

2021 thực sự là một năm với đầy những thử thách gây ra bởi dịch Covid-19. Gần một năm qua, rất nhiều ngành nghề đã phải “đóng băng hoạt động”, gây thiệt hại nặng nề về cả vật chất lẫn tinh thần. Ngành giải trí, nhất là âm nhạc chắc chắn không là ngoại lệ.

Chúng ta bước vào năm mới với nhiều niềm hi vọng: sau một năm 2020 lao đao vì dịch bệnh, nhiều ekip nghệ sĩ đặt mục tiêu "phục thù" trong năm nay với loạt dự án được lên kế hoạch rầm rộ. Tuy nhiên, làn sóng thứ tư của đại dịch Covid-19 bắt đầu từ khoảng tháng 4/2021 nghiêm trọng hơn 3 làn sóng dịch trước đó đã khiến cho tất cả các kế hoạch bị đảo lộn, quét lên nền âm nhạc Việt Nam thời gian qua một gam màu ảm đạm.

Một ngày đẹp trời cách đây chưa lâu trong thời điểm vẫn còn giãn cách xã hội, người hâm mộ đã gửi đến nữ ca sĩ Tóc Tiên những dòng tin nhắn "bất lực" vì "sống không nổi" khi cứ phải nghe mãi những ca khúc Vpop quen thuộc suốt thời gian qua. Do đó người ấy tha thiết mong vợ chồng Touliver - Tóc Tiên sẽ tận dụng studio tại nhà để "trình làng" các sản phẩm mới: "Chúc anh chị và các bé mèo thật nhiều sức khỏe để ra bài hát mới cho nền âm nhạc nước nhà vững mạnh."

Tưởng chừng đó chỉ là lời nói bông đùa của người hâm mộ vì quá nhớ nhung thần tượng, nhưng thực chất lại là “hồi chuông” phản ánh sự ảm đạm, đóng băng của nhạc Việt trong thời buổi dịch bệnh đã và đang diễn biến phức tạp dù chúng ta đang sống trong thời điểm thích ứng an toàn với dịch Covid-19.

Làng nhạc Việt dạo này ảm đạm đến phát chán, liệu có cứu tinh nào dịp cuối năm không? - Ảnh 1.

Đoạn story mang tính "cảnh tỉnh", không chỉ riêng cho Tóc Tiên mà còn phản ánh thực trạng chung của nền âm nhạc trong năm vừa qua

Chỉ cần lướt một vòng mạng xã hội lại thấy cảnh dân tình than vãn "nhạc nhẽo quá chán, toàn phải nghe lại bài cũ", "thuộc hết nền âm nhạc rồi", hoặc là "réo" thẳng tên các nghệ sĩ như Mỹ Tâm, Sơn Tùng, Đông Nhi, Vũ Cát Tường,... vì quá thèm mùi nhạc mới.

Sự "khổ sở" này là một tâm lý hoàn toàn dễ hiểu, bởi lẽ suốt nhiều tháng trời chỉ quanh quẩn trong bốn bức tường, thỉnh thoảng muốn giải trí sau nhiều giờ học tập, làm việc mà mở ra chỉ thấy một list nhạc "từ thuở nào", thật sự khiến tâm trạng quá chán ngán!

Làng nhạc Việt dạo này ảm đạm đến phát chán, liệu có cứu tinh nào dịp cuối năm không? - Ảnh 2.

Nền âm nhạc đóng băng vì dịch bệnh, loạt nghệ sĩ "ém hàng"

Tình hình dịch bệnh ập đến đã khiến cho mọi hoạt động tập trung đông người bị ngưng trệ, ảnh hưởng trực tiếp đến ngành giải trí khi các chương trình, sự kiện, buổi biểu diễn, sản phẩm không thể nào tiếp tục thực hiện theo cách thông thường.

Bên cạnh đó, với nỗi lo lắng thường trực về tình hình dịch bệnh, xu hướng chung của khán giả đại chúng không mặn mà với giải trí. Vì các lí do chủ quan lẫn khách quan nói trên, các ekip đã không thể cho ra mắt các sản phẩm theo đúng tiến độ và lâm vào tình cảnh "đóng băng", hoặc nếu có hoạt động cũng khá cầm chừng với hiệu ứng kém hơn hẳn so với thời điểm thông thường.

Trước tiên là kể đến sự thiệt hại của các nghệ sĩ khi phải dời lại các chương trình có quy mô đầu tư hàng chục tỷ đồng. Cụ thể, Mỹ Tâm đã hoãn liveshow Tri Âm tại Hà Nội vào ngày 1/5, hoặc Hà Show của ca sĩ Quang Hà với mức đầu tư 11 tỷ đồng dự kiến diễn ra vào 8/5 cũng bị hoãn lại.

Làng nhạc Việt dạo này ảm đạm đến phát chán, liệu có cứu tinh nào dịp cuối năm không? - Ảnh 3.

Mỹ Tâm phải tạm hoãn liveshow Tri Âm ở Hà Nội vì dịch

Làng nhạc Việt dạo này ảm đạm đến phát chán, liệu có cứu tinh nào dịp cuối năm không? - Ảnh 4.

Liveshow với mức đầu tư khủng của Quang Hà cũng phải hoãn lại

Và cũng có lẽ vì tình hình dịch bệnh nên Sơn Tùng đã thất hứa với người hâm mộ tận 3 lần khi liên tục dời lịch ra mắt album Chúng Ta. Lịch phát hành dự kiến ban đầu là khoảng giữa năm 2020, sau đó tiếp tục dời lịch vào 1/5/2021, 31/5/2021 và đến tận 31/12/2021.

Làng nhạc Việt dạo này ảm đạm đến phát chán, liệu có cứu tinh nào dịp cuối năm không? - Ảnh 5.

Album của Sơn Tùng liên tục di dời trong năm nay

Làng nhạc Việt dạo này ảm đạm đến phát chán, liệu có cứu tinh nào dịp cuối năm không? - Ảnh 6.

Không riêng gì Sơn Tùng, Jack cũng từng hứa hẹn việc tái xuất. Cụ thể, trước khi bùng nổ scandal tình ái không lâu, vào ngày 27/7 Jack đã "đánh tiếng" về vấn đề comeback trên cộng đồng fandom kín của mình. Nhưng liệu rằng, sau vụ bê bối tình cảm chấn động ấy, Jack có ra mắt sản phẩm hay không thì vẫn còn là một ẩn số.

Làng nhạc Việt dạo này ảm đạm đến phát chán, liệu có cứu tinh nào dịp cuối năm không? - Ảnh 7.

Đoạn status được cho là nhá hàng cho thời điểm giọng ca Hoa Hải Đường comeback

Tóc Tiên cũng ấp ủ một dự án album đáng mong đợi. Theo chia sẻ của nam nhạc sĩ Mew Amazing, đó sẽ là một sản phẩm mang giá trị timeless (vượt thời gian) nhưng cho đến nay, cô cũng chỉ mới hé lộ một sản phẩm âm nhạc mở đường mang tên Em Đã Có Người Mới, còn album hẳn vẫn chưa đến lúc.

Làng nhạc Việt dạo này ảm đạm đến phát chán, liệu có cứu tinh nào dịp cuối năm không? - Ảnh 8.

Mew Amazing hé lộ album của Tóc Tiên sẽ có nhiều điều đặc biệt

Nhìn lại năm 2020, Vpop đón nhận nhiều sản phẩm âm nhạc lan tỏa năng lượng tích cực bao nhiêu thì từ giữa năm nay lại im ắng, tĩnh lặng bấy nhiêu.

Đơn cử như vào thời điểm này năm ngoái, chúng ta có Có Chắc Yêu Là Đây, Bigcityboy... cùng loạt bản rap cực cháy từ show Rap Việt hay King Of Rap thay phiên nhau khuấy đảo các BXH nhạc số thì năm nay tình hình Vpop lại rơi vào cảnh đìu hiu. Dù cũng có một số ca khúc được cho ra mắt, cũng nhiều hiện tượng nổi lên nhưng cũng không giúp bức tranh chung của nền âm nhạc Việt trở nên náo nhiệt, sôi động. Có chăng chỉ là vài nét chấm phá để cảnh tượng chung của Vpop không quá "chìm" mà thôi.

Làng nhạc Việt dạo này ảm đạm đến phát chán, liệu có cứu tinh nào dịp cuối năm không? - Ảnh 9.

2020 là năm ghi dấu ấn của nhiều nghệ sĩ với nhiều bản hit đình đám, trong khi đó 2021 lại ảm đạm hoàn toàn

Nhìn vào số lượng MV ra mắt qua cũng như số liệu lượt view trong hơn nửa năm qua, ta mới thấy rõ bức tranh toàn cảnh về thị trường nhạc Việt trầm lắng tới mức nào.

Đơn cử xét 2 sản phẩm được ra mắt trong thời điểm dịch bùng phát: hồi tháng 6, nam rapper Phúc Du đã ra mắt MV Đừng Gọi Anh Dậy nằm trong dự án Trạm Cảm Xúc của 1989s Entertainment nhưng lượt view chỉ quanh quẩn ở mức 1,6 triệu view. Chứng tỏ dù âm nhạc được nhận xét ở mức ổn nhưng không đủ sức bật để trở thành cú hit của năm. Kế đó, Erik đã có màn comeback ngọt ngào với Dịu Dàng Em Đến nhưng chỉ tạo hiệu ứng trên TikTok còn thành tích nhạc số như trên YouTube lại vô cùng khiêm tốn.

Đừng Gọi Anh Dậy - Phúc Du

MV Dịu Dàng Em Đến - Erik

Đến cả những ngôi sao lớn như Mỹ Tâm dù cũng ra bài trong mùa dịch nhưng không tạo quá nhiều hiệu ứng. Trên thực tế, Cuộc Hẹn Trong Mơ là một bài hát cũ từng được Mỹ Tâm thể hiện trước đó mà đổi tên lại. Kèm theo việc truyền thông không quá rình rang nên bài hát chỉ tiếp cận đến người hâm mộ giọng hát của nữ ca sĩ. Và đây cũng là một cách để nàng "họa mi tóc nâu" tri ân khán giả.

Cuộc Hẹn Trong Mơ - Mỹ Tâm

Ngay cả trên thị trường TikTok, ta bắt gặp những ca khúc được trình làng từ lâu bỗng chốc thành trend như Tát Nước Đầu Đình (Lynk Lee), Hương (Văn Mai Hương), ... đang hòa cùng những "vũ điệu dolce" trên nền nhạc remix cuốn hút. Có thể nói, sự sáng tạo của giới trẻ trong thời đại nhạc remix lên ngôi không hề có giới hạn, nhưng việc dùng lại các bài hát đã phát hành nhiều năm như ngầm thể hiện sự đìu hiu của thị trường nhạc Việt gần đây.

Làng nhạc Việt dạo này ảm đạm đến phát chán, liệu có cứu tinh nào dịp cuối năm không? - Ảnh 14.

Các ca khúc đã ra mắt khá lâu trước đó như Tát Nước Đầu Đình và...

Làng nhạc Việt dạo này ảm đạm đến phát chán, liệu có cứu tinh nào dịp cuối năm không? - Ảnh 15.

... Hương trỗi dậy một cách mạnh mẽ và thành trend cho giới trẻ

Sự ảm đạm này là do dịch bệnh hay do ca sĩ?

Dân tình than vãn vì thiếu nhạc là thế nhưng tinh thần nghệ sĩ cũng không ổn hơn là bao. Bởi lẽ các nghệ sĩ cũng không hề muốn bản thân rơi vào cảnh bị động như thế. Rất có khả năng nhiều tên tuổi đã chi số tiền lớn để đầu tư vào ca khúc, quay MV từ trước nhưng chưa vội công chiếu. Bởi ở hiện tại, dù có ra mắt rình rang đến đâu thì cũng không có show đi diễn, đi quảng bá sản phẩm, nguy cơ cao sẽ gây "thất thu", lỗ vốn hay thậm chí là bị flop "toàn tập".

Sự mơ hồ về vạch đích âm nhạc khiến nhiều người không dám dồn tâm huyết, tiền bạc vào "canh bạc" đầy rủi ro ngay lúc này. Vì thế, ca sĩ cùng ê-kíp chỉ đành "ém hàng" hoặc bất động một thời gian để chờ đợi thị trường ổn định trở lại. Và sự khựng lại ấy khiến đường đua âm nhạc dần trở nên "lạnh băng".

Làng nhạc Việt dạo này ảm đạm đến phát chán, liệu có cứu tinh nào dịp cuối năm không? - Ảnh 16.

Tung hint sẽ trình làng album nhưng chắc có lẽ vì dịch nên dự án của Sơn Tùng và Tóc Tiên đều tạm "ngủ đông"

Đến chính nữ ca sĩ Tóc Tiên cũng chia sẻ trong một bài phỏng vấn trên nền tảng podcast ngày 3/9/2021 rằng các dự án âm nhạc của cô đang trong trạng thái "tĩnh": “Dù có phòng thu ở nhà nhưng khi thu cần rất nhiều cảm xúc, một sự điềm tĩnh nhất định để có thể truyền tải cảm xúc vào bài hát”. Tuy nhiên thỉnh thoảng hai vợ chồng Touliver - Tóc Tiên cũng xảy ra vấn đề trong việc thu âm nên việc hoàn chỉnh một ca khúc ngay lúc này là điều khá khó. Hiện tại cô chỉ có thể cùng ê-kíp lên ý tưởng câu chuyện, kịch bản, nguồn vốn,... cho MV.

Làng nhạc Việt dạo này ảm đạm đến phát chán, liệu có cứu tinh nào dịp cuối năm không? - Ảnh 17.

Chia sẻ trong một chương trình được tổ chức theo dạng podcast, Tóc Tiên chia sẻ các dự án âm nhạc của cô đang trong trạng thái “tĩnh”

Và khi âm nhạc bỗng chững lại thì một số kiểu giải trí khác lại có cơ hội "vượt mặt". Từ chương trình truyền hình như Running Man mùa 2 cho đến các bộ phim Hometown Cha - Cha - Cha, Squid Game,... đang gây "bão" khắp nơi, rồi lại bùng nổ liên tiếp các vụ drama, đấu tố chuyện từ thiện, content "bẩn" trên TikTok,... Có thể nói, trong nửa năm giãn cách xã hội vì dịch, âm nhạc đã không thể có độ phủ sóng rộng rãi như các loại hình còn lại.

Làng nhạc Việt dạo này ảm đạm đến phát chán, liệu có cứu tinh nào dịp cuối năm không? - Ảnh 18.

Sự lên ngôi của loạt gameshow, series phim đình đám thay đổi phần nào nhu cầu giải trí của công chúng. Running Man...

Làng nhạc Việt dạo này ảm đạm đến phát chán, liệu có cứu tinh nào dịp cuối năm không? - Ảnh 19.

... Squid Game hay...

Làng nhạc Việt dạo này ảm đạm đến phát chán, liệu có cứu tinh nào dịp cuối năm không? - Ảnh 20.

... Home-town Cha Cha Cha là một ví dụ điển hình

Tất cả cộng hưởng lại khiến người xem chỉ tìm tới những nội dung ấy như một cách để giải trí và dần lãng quên đến âm nhạc. Thế nên dù có những bài hát được cho ra mắt vào thời điểm này như Rồi Tới Luôn, Dịu Dàng Em Đến, Chim Quý Trong Lồng... cũng không đủ sức cạnh tranh và đi một cách dài hơi trên bản đồ nhạc Việt.

Lối đi nào để duy trì hình ảnh trong lòng khán giả?

Suốt nửa năm qua, các sản phẩm âm nhạc tất nhiên vẫn được ra mắt nhưng số lượng lẫn mức độ đầu tư đều giảm sâu so với thời điểm năm 2020, lại không cần phải so sánh với quãng thời gian chưa có dịch của năm 2019 đổ về trước. Đa phần các ekip nghệ sĩ chỉ có thể ra mắt các lyrics video, các video theo dạng hoạt hình hoặc các set quay được tối giản.

Tuy nhiên, cũng phải nhìn nhận trong thời điểm nửa năm trì trệ của Vpop vừa qua, khi các ekip nghệ sĩ lớn tạm thời “ngủ đông” thì cũng là dịp của rất nhiều tên tuổi trẻ ra mắt sản phẩm và gặt hái được những thành công đáng kể.

Các hiện tượng mạng, các nghệ sĩ indie, các ekip nghiệp dư không bị ảnh hưởng quá nhiều vì đợt dịch vẫn cho ra mắt các sản phẩm khá đều đặn. Công chúng lại có dịp thưởng thức một “luồng gió” mới mẻ, trong lành từ những nghệ sĩ mới, trở thành những “món ăn tinh thần” giúp xoa dịu những căng thẳng trong mùa dịch bệnh.

3107-3 - W/n x Nâu x Duongg x Titie

Khi các sản phẩm âm nhạc lớn ngưng trệ, các sự kiện không thể nào tổ chức theo cách truyền thống, các ekip nghệ sĩ cũng tìm cách cầm cự với việc tổ chức các show online, phát livestream thông qua các nền tảng MXH. Một số nghệ sĩ cũng tổ chức những chương trình "cây nhà lá vườn", ca hát tại gia với ekip sản xuất rất ít người, thậm chí là tự tay thực hiện như một cách để giao lưu với người hâm mộ. Nhưng câu hỏi đặt ra là: Thực hiện các show online có thực sự hiệu quả?

Nhiều nghệ sĩ cũng tận dụng các ca khúc từng ra mắt để "níu" lại sức nóng trong lòng khán giả. Điển hình nhất là nam rapper Đen Vâu quyết định trình chiếu liveshow kỉ niệm 10 năm đi hát - Show Của Đen trên nền tảng Netflix và YouTube như lời tri ân đến khán giả ủng hộ anh. Không chỉ vậy, Hoàng Thùy Linh cũng đăng tải album vol.3 HOÀNG lên kênh YouTube riêng vào ngày 21/8.

Làng nhạc Việt dạo này ảm đạm đến phát chán, liệu có cứu tinh nào dịp cuối năm không? - Ảnh 22.

Đen Vâu tung full liveshow - Show Của Đen trên nền tảng Netflix

Làng nhạc Việt dạo này ảm đạm đến phát chán, liệu có cứu tinh nào dịp cuối năm không? - Ảnh 23.

Hoàng Thùy Linh tung full album Hoàng như một cách để giữ kết nối, đồng thời tạo cơ hội cho người hâm mộ được thưởng thức âm nhạc của mình trong thời gian chờ đợi cô nàng comeback sau dịch

Ngoài ra, làm MV phòng thu cũng là cách để tạo ra một sản phẩm âm nhạc không quá tốn kém. Có thể kể đến một điểm sáng mùa dịch là bản Performance Video - Happy For You, với sự kết hợp của Vũ cùng Lukas Graham. Sự xuất hiện của cả hai trong cùng một khung hình thu hút hơn 12 triệu lượt xem sau ba tháng. Bảo Anh cũng ra mắt dự án Mood Show - cover những ca khúc nữ ca sĩ yêu thích.

Làng nhạc Việt dạo này ảm đạm đến phát chán, liệu có cứu tinh nào dịp cuối năm không? - Ảnh 24.

Vũ collab với Lukas Graham cho ra mắt Happy For You và cũng nhận được kha khá sự quan tâm

Làng nhạc Việt dạo này ảm đạm đến phát chán, liệu có cứu tinh nào dịp cuối năm không? - Ảnh 25.

Bảo Anh thực hiện một show âm nhạc tại gia như một cách để khiến khán giả không lãng quên mình

Không dừng lại ở đó, các nghệ sĩ cũng rất tích cực livestream trên mọi nền tảng mạng xã hội để giao lưu, hát hò cùng khán giả, thậm chí là tổ chức minishow online để quyên góp vào quỹ chống dịch. Đồng thời, nhiều ca sĩ sẵn sàng xông pha vào các bệnh viện dã chiến, đem tiếng hát của mình lan tỏa niềm tích cực tới những khán giả điều trị tại đây.

Làng nhạc Việt dạo này ảm đạm đến phát chán, liệu có cứu tinh nào dịp cuối năm không? - Ảnh 26.

Các nghệ sĩ tận dụng không gian tại nhà để trình diễn nhằm giữ sóng với người hâm mộ, đồng thời lan tỏa những thông điệp ý nghĩa trong giai đoạn dịch bệnh

Làng nhạc Việt dạo này ảm đạm đến phát chán, liệu có cứu tinh nào dịp cuối năm không? - Ảnh 27.

Tóc Tiên, Đức Phúc, Erik cùng các nghệ sĩ dùng tiếng hát của mình để dành tặng cho các bệnh nhân F0 ở bệnh viện dã chiến

Có thể nói, dịch bệnh đã tạo ra một khoảng lặng trong sự nghiệp của những người làm nghệ thuật, nhưng đây chính là khoảng thời gian hợp lý để họ nghỉ ngơi, nhìn nhận lại quá trình phát triển cũng như đề ra định hướng mới trong tương lai.

Nhưng câu hỏi đặt ra là: thực hiện các show online có thực sự hiệu quả? Nhà sản xuất chương trình đã phải chuyển hướng "cầm cự" suốt nhiều tháng thông qua hình thức online tuy nhiên hiệu ứng khán giả rất thấp, nội dung khai thác cũng không còn gì mới mẻ vì đã trải qua nhiều "mùa giãn cách xã hội". Không một máy móc tối tân nào có thể thay thế được cảm giác được nghe nhạc live thực thụ từ nghệ sĩ yêu thích.

"Cứu tinh" liệu có đến trong dịp cuối năm?

Kể từ đầu tháng 10, các biện pháp giãn cách xã hội cũng đã được nới lỏng nhưng tất nhiên, làng nhạc không thể nào trở lại quỹ đạo cũ ngay lập tức được. Quá nhiều dự án đã bị đình trệ, thời gian chuẩn bị cũng không còn cũng như quá nhiều rủi ro vẫn còn tồn tại thế nên cũng khó có thể trông đợi những sản phẩm "bom tấn" được đầu tư mạnh tay sẽ ra mắt trong 2 tháng cuối năm 2021.

Các dự án MV sau hơn nửa năm chờ đợi cũng đã được khởi động ghi hình trở lại để chờ ngày ra mắt. Do tình hình dịch vẫn phức tạp ở nhiều địa phương, các ekip hiện vẫn phải đang ghi hình chủ yếu tại TP.HCM, trong các studio và trường quay. Các quy định phòng dịch trong trạng thái "bình thường mới" cũng được triển khai chặt chẽ để tránh các sự cố sức khỏe đáng tiếc".

Nhìn chung, Vpop đã trải qua một năm 2021 đầy khó khăn với nhiều mất mát và tổn hại không thể bù đắp được cả về mặt vật chất lẫn tinh thần. Tình hình âm nhạc từ đây đến cuối năm nhìn chung có những biến chuyển tích cực nếu so với tình trạng “đóng băng” hoàn toàn suốt gần nửa năm qua, nhưng để đạt đến tình trạng bình thường vẫn còn là câu chuyện dài mà người quyết định không thể đến từ các ekip nghệ sĩ.

Mùa dịch mang đến nhiều khó khăn nhưng cũng giúp các ekip có nhiều bài học về sự quản trị, làm việc online và thích ứng linh hoạt với tình hình đầy biến động, sẵn sàng cho những kịch bản xấu dù đó là viễn cảnh không một ai muốn nghĩ đến.

Tuy nhiên, sự chờ đợi cuối cùng đã có "trái ngọt"!

Chỉ ít ngày nữa thôi, làng nhạc Việt sẽ chuẩn bị chào đón một album phòng thu mới toanh với sự góp mặt của những cái tên đầy bất ngờ. Đó là sự góp mặt của những tên tuổi kì cựu, đã thành danh trong Vpop từ lâu với những nghệ sĩ trẻ, những nhà sản xuất đầy tiềm năng chắc chắn sẽ làm nên chuyện trong tương lai. Đây cũng sẽ là dịp để những "luồng gió mới" góp mặt với những thứ âm nhạc tươi mới và độc đáo nhất. Hãy chờ đợi bí mật sẽ được bật mí trong ít ngày sắp tới!

Nguồn: Tổng hợp

https://kenh14.vn/lang-nhac-viet-dao-nay-am-dam-den-phat-chan-lieu-co-cuu-tinh-nao-dip-cuoi-nam-khong-2021100912493062.chn