Nhà của cô Lưu mới mua là một căn hộ cũ rộng 38m2 và chỉ có 1 phòng ngủ nhỏ. Khi người thân và bạn bè nghe tin, họ đều lắc đầu: "Bố cục chật hẹp, tối tăm thế này thì sống làm sao?".
Làm thế nào để cải thiện nhận thức cá nhân và mở mang trí não là câu hỏi mà mọi người trưởng thành cần phải suy nghĩ. Năm mới, hãy thay đổi để thành công hơn.
Người ta nói tuổi trung niên là độ tuổi dễ mất mát nhất, nếu không cẩn thận, bạn có thể mất tất cả. Nhưng trên thực tế, chỉ cần bạn chịu học hỏi và dám làm, dù không có gì, bạn vẫn luôn có thể bắt đầu lại.