Không biết bạn đã từng có cảm giác như thế này chưa:
Khi còn nhỏ, chúng ta luôn nghĩ rằng bạn bè càng nhiều càng tốt nhưng lớn lên rồi mới nhận ra, chất lượng các mối quan hệ quan trọng hơn số lượng rất nhiều. Có người mắc kẹt trong những vòng tròn đầy năng lượng tiêu cực suốt nhiều năm, càng sống càng mơ hồ; cũng có người đồng hành cùng những người đáng tin cậy, và chẳng biết từ lúc nào mình đã được sống đúng với cuộc đời mình mong muốn.
Bởi càng tiếp xúc với nhiều người, bạn càng nhìn rõ một sự thật: Gặp đúng người thì con đường mới thuận, đi cùng đúng người thì việc mới thành.
Những người ở "tầng" cao hơn bạn, thường âm thầm nâng đỡ
Năm ngoái tôi quen một đàn anh khởi nghiệp, công ty làm ăn rất phát đạt nhưng anh hoàn toàn không hề lên mặt. Một cô gái vừa tốt nghiệp đến hỏi anh về định hướng khởi nghiệp, anh không chỉ kiên nhẫn phân tích từng vấn đề, mà còn chủ động chia sẻ những "cú ngã" mình từng trải qua, thậm chí còn giới thiệu cả nguồn lực. Có người hỏi anh: "Anh không sợ bị vượt mặt sao?", anh cười đáp: "Người thực sự giỏi chưa bao giờ sợ người khác xuất sắc, vì giúp người khác thành công cũng chính là đang thành tựu cho bản thân".
Những người có tầng nhìn cao, tư duy của họ đã sớm vượt qua sự hẹp hòi kiểu "người trong ngành là đối thủ". Họ đã nhìn thấy thế giới rộng lớn hơn, hiểu rằng cuộc đời không phải trò chơi được - mất, mà là hành trình cùng nhau tạo nên giá trị. Giống như khi leo núi, những người đã đứng ở vị trí cao sẽ không xô đẩy người đang trèo lên, ngược lại còn đưa tay kéo bạn một cái, chỉ cho bạn đâu là lối tắt, đâu là đoạn nguy hiểm.
Sự động viên của họ không phải lời khen rỗng tuếch, mà là sự chỉ dẫn dựa trên trải nghiệm; sự ủng hộ của họ không phải giúp đỡ mù quáng, mà là sự thành toàn xuất phát từ tầm nhìn. Đồng hành cùng những người như vậy, bạn sẽ dần mở rộng tầm mắt, nới rộng tư duy, và trong vô thức trở nên tốt hơn. Như Tăng Quốc Phiên - vị đại thần nổi tiếng Thanh triều (Trung Quốc) từng nói: "Bay cùng phượng hoàng, ắt là chim đẹp; đi cùng hổ sói, ắt là mãnh thú".
(Ảnh minh hoạ)
Những người cùng "tầng" với bạn, thường trân trọng và nâng đỡ lẫn nhau
Mối quan hệ dễ chịu nhất nơi công sở không phải là sự cạnh tranh đầy toan tính, mà là sự đồng hành dựa trên tôn trọng. Tôi từng thấy hai nhà thiết kế, mỗi khi có dự án mới đều chia sẻ ý tưởng cho nhau; gặp khó khăn thì cùng nhau bàn cách giải quyết, thậm chí còn giới thiệu tài nguyên của mình cho đối phương. Kết quả là cả hai đều đứng vững trong ngành, trở thành cộng sự đáng tin cậy nhất của nhau.
Những người cùng tầng có chung tầm nhìn và mục tiêu, nên càng dễ thấu hiểu những khó khăn của nhau. Họ không ghen tị vì bạn giỏi mà vui vì bạn tiến bộ; không trách móc khi bạn sai, mà giúp bạn phân tích vấn đề, khắc phục thiếu sót. Giống như những con tàu cùng lênh đênh trên một đại dương, gặp sóng gió không ai bỏ chạy riêng lẻ, mà tiến lại gần nhau, cùng nhau chống đỡ.
Sự trân trọng ấy đến từ sự tự tin: "Bạn rất tốt, và tôi cũng không hề kém". Sự nâng đỡ ấy đến từ tư duy: "Cùng cố gắng, cùng trưởng thành". Ở bên những người như vậy, bạn sẽ cảm nhận được sự ấm áp và sức mạnh, để hành trình theo đuổi ước mơ không còn cô độc.
Những người ở "tầng" thấp hơn bạn, thường âm thầm nói xấu và bào mòn bạn
Trong cuộc sống luôn có những người như thế: bạn nỗ lực tiến lên, họ nói bạn "làm màu"; bạn đạt được thành tựu, họ bảo bạn "ăn may"; bạn đối xử chân thành, họ lại cho rằng bạn "giả tạo". Họ dậm chân tại chỗ nhưng không chịu nổi việc người khác tiến thêm một bước; cuộc sống tầm thường nhưng luôn muốn kéo người khác xuống cùng mình.
Sự công kích của họ không phải vì bạn chưa đủ tốt, mà vì tầm nhìn của họ quá nhỏ. Họ quen suy đoán người khác bằng ác ý, dùng việc hạ thấp người khác để che giấu sự bất lực của chính mình. Dây dưa với những người như vậy chỉ khiến bạn lãng phí thời gian và năng lượng, tự đẩy mình vào vòng xoáy tiêu hao nội tâm.
Gặp những người như thế, cách tốt nhất là tránh xa. Dành thời gian và năng lượng cho những người xứng đáng, bạn mới có thể nhẹ gánh tiến về phía trước.
(Ảnh minh hoạ)
Cuộc đời giống như một chuyến hành trình, điều quan trọng không phải là điểm đến, mà là ai đồng hành cùng bạn. Những người bên cạnh bạn giống như một tấm gương, phản chiếu trạng thái sống của bạn; cũng như một từ trường, âm thầm ảnh hưởng đến hướng đi cuộc đời bạn.
Ở bên những người tích cực, bạn sẽ trở nên lạc quan; ở bên những người có tầm nhìn lớn, bạn sẽ trở nên rộng mở; ở bên những người đáng tin và vững vàng, bạn sẽ trở nên điềm tĩnh và kiên định. Còn nếu ở cạnh những người đầy năng lượng tiêu cực, thích công kích người khác, bạn chỉ càng trở nên u ám, kiệt quệ và đánh mất chính mình.
Quãng đời còn lại rất quý giá, hãy cẩn trọng trong việc chọn bạn mà chơi. Tránh xa những người tiêu hao bạn, đến gần những người nuôi dưỡng bạn; nói lời tạm biệt với những người kéo bạn chậm lại và trân trọng những người giúp bạn trưởng thành.
Hãy tin rằng, những người bên cạnh bạn đã sớm quyết định quỹ đạo cuộc đời bạn. Đi cùng đúng người, bạn sẽ bớt đường vòng, làm việc hiệu quả hơn; ở bên người ưu tú, bạn mới không phụ tuổi trẻ, không phụ chính mình. Mong rằng quãng đời về sau, bạn có người tốt đồng hành, có quý nhân trợ giúp, để trong sự thành toàn lẫn nhau, sống đúng với cuộc đời mình mong muốn.