Có một sự thật rất thú vị, đó là không ít du khách nước ngoài đã từng thừa nhận rằng họ đến Việt Nam không chỉ để du lịch, mà còn để... ăn. Từ tô phở nóng hổi mỗi sáng, ly cà phê sữa đá đậm đà tới những chiếc bánh rán dân dã bán ven đường..., tất cả đều để lại ấn tượng sâu đậm. Đặc biệt là với hội đam mê ẩm thực, đồ ăn Việt dường như luôn sở hữu khả năng khiến người ta "mê không lối thoát".
Và cũng từ niềm đam mê đó, mới đây một cô gái Tây đã gây sự chú ý của cư dân mạng khi đăng tải đoạn clip vô cùng khẩn khoản khi nói "Tôi cầu xin bạn..." khiến netizen Việt vừa buồn cười vừa muốn giúp ngay lập tức.
Theo chia sẻ trong video, cô gái đã đến một quán cà phê ở Việt Nam và được phục vụ một chiếc bánh dẹt, bên ngoài vàng ươm, cắn vào bên trong là lớp nhân mịn như khoai tây nghiền. Nhưng khi nếm thử kỹ hơn, cô lại cảm nhận được vị ngọt nhẹ, mềm thơm, không giống khoai tây mà là một thứ gì đó ngọt và còn ngon hơn.
Đáng nói, món bánh ấy quá ngon, ngon đến mức khiến cô muốn ăn đi ăn lại. Nhưng tiếc là cô quên hỏi tên món, đành phải cầu cứu cư dân mạng Việt.
Trước lời khẩn thiết dễ thương ấy, dân mạng Việt lập tức nhập cuộc với tinh thần "truy lùng" món bánh. Có người cho rằng đó là bánh chuối chiên, vốn có lớp nhân mềm thơm tương tự. Một số khác lại nghĩ đó là bánh cam với phần nhân đậu xanh ngọt bùi.
Thế nhưng phương án được nhiều người đồng tình nhất lại là bánh khoai lang nghiền, một món ăn quen thuộc được làm từ khoai lang luộc chín, nghiền nhuyễn rồi chiên vàng giòn. Vừa đơn giản, dân dã lại vô cùng hấp dẫn, không khó hiểu khi khiến một vị khách Tây phải "thổn thức" đến vậy.
Câu chuyện dễ thương của cô gái Tây này tiếp tục cho thấy ẩm thực Việt vẫn luôn khiến người ta say mê, dù là với món cao sang cầu kỳ hay chỉ là chiếc bánh dân dã. Và biết đâu, sau khoảnh khắc "mê bánh" ấy, cô gái sẽ còn khám phá thêm nhiều món khác của Việt Nam và lại tiếp tục khiến dân mạng "giải đố" trong những lần sau.
(Nguồn: TikTok @thisisvik6)