Huệ (Về Nhà Đi Con) chưa bỏ được chồng vì cô nhu nhược hay không thể tự giải thoát chính mình?

Paul, Theo Helino 14:45 29/05/2019

Huệ đang là nạn nhân của bạo hành gia đình và chuyện thoát khỏi mối hôn nhân với Khải là điều không hề dễ dàng.

Huệ (Thu Quỳnh) trong Về Nhà Đi Con đang là nạn nhân trong một cuộc hôn nhân bạo hành. Kẻ đang bạo hành cô chính là gã chồng tàn bạo. Trong tập 34 của Về Nhà Đi Con, sự bạo hành trong gia đình Huệ đã lên tới đỉnh điểm khi Khải (Trọng Hùng), chồng cô đè chính vợ mình ra cưỡng hiếp.

Khải là một kẻ bắt nạt cực kỳ điển hình. Gã không có lý trí làm ăn, không có động lực phấn đấu trong cuộc sống nhưng vẫn có thói gia trưởng, muốn được mọi người coi trọng. Gã thua xa người yêu cũ của Huệ đủ điều nhưng lại đổ lỗi cho vợ mình là "đứng núi này trông núi nọ", từ đó dùng bạo lực làm công cụ chính để đàn áp, tra tấn vợ mình. Đỉnh điểm của sự bạo hành này chính là khi gã cưỡng hiếp vợ ngay tại căn nhà chung của hai người. Trước tình cảnh này của Huệ, khán giả nhiều lần đặt ra một cách thức hiển nhiên để giải thoát cho Huệ đó là cô phải li dị ngay gã chồng này đi, nhưng mọi chuyện đối với nạn nhân bạo hành không hề đơn giản như viết tờ đơn li dị rồi kí là xong.

Lí do Huệ không li dị được chồng: Là nhu nhược hay vì cô là nạn nhân của bạo hành gia đình không thể tự giải thoát chính mình? - Ảnh 1.

Huệ đang bị bạo hành bởi chồng mình.

Huệ đang là nạn nhân của "bạo hành gia đình" mà giải thoát không phải là chuyện dễ

Đến tập 33 của phim, thì có thể thấy rằng Huệ đã rất muốn li dị chồng nhưng vẫn chưa thể làm được. Là vì cô chưa dám. Có nhiều lí do để sợ hãi nhưng quan trọng nhất là Huệ quá thiếu tự tin. Một tình huống điển hình mà những người nhẹ dạ, thiếu tự tin vào bản thân hay vướng vào.

Sau nhiều năm sống chung với gã chồng bội bạc, Huệ nhiều lần bị gã lừa dối, đánh đập nhưng vẫn chưa thể dứt áo ra đi. Đó là vì sau mỗi lần thất bại, hoặc gây ra lỗi lầm, Khải lại trở về năn nỉ ỉ ôi, khóc lóc và hứa sẽ thay đổi. Thế là Huệ lại xiêu lòng tha thứ, cho chồng trở về nhà nhưng chẳng lâu sau đâu lại đóng đấy.

Lí do Huệ không li dị được chồng: Là nhu nhược hay vì cô là nạn nhân của bạo hành gia đình không thể tự giải thoát chính mình? - Ảnh 2.
Lí do Huệ không li dị được chồng: Là nhu nhược hay vì cô là nạn nhân của bạo hành gia đình không thể tự giải thoát chính mình? - Ảnh 3.
Lí do Huệ không li dị được chồng: Là nhu nhược hay vì cô là nạn nhân của bạo hành gia đình không thể tự giải thoát chính mình? - Ảnh 4.

Sau nhiều lần tra tấn, bạo hành với vợ Khải lại khóc lóc ỉ ôi, năn nỉ.

Theo trang TheConversation, một trang tin chuyên về thông tin tâm lý Hàn Lâm, thì những nạn nhân bạo hành ban đầu thường luôn mềm lòng, tha thứ cho kẻ bắt nạt, hy vọng rằng vì mình những kẻ đó sẽ thay đổi. Trên thực tế thì chẳng bao giờ có chuyện đó xảy ra, kẻ bắt nạt sẽ luôn bắt nạt. Sau nhưng lần xin lỗi ngọt nhạt, những người chồng vũ phu vẫn sẽ tiếp tục đánh vợ, rồi lại xin lỗi... Những tên chồng sẽ luôn biết rằng nạn nhân của mình chỉ cần nghe xin lỗi xong sẽ xuôi tai. Nhưng đối với các nạn nhân, mắc kẹt trong vòng lặp bạo hành - xin lỗi - tha thứ sẽ làm họ dần mất đi sự tự tin, tính độc lập và trên hết là lòng can đảm. Huệ cũng như bao nạn nhân bạo hành khác, đã dần học được cách sống chung với bạo hành. Lúc này cô không còn đủ tự tin để dứt khoát li dị với gã chồng cuồng bạo kia nữa.

Cho đến khi bị dồn vào mức đường cùng, bản thân đã chịu quá nhiều tổn thương và mất mát, Huệ sẽ chưa có đủ dũng khí để ly dị gã chồng vũ phu một lần cho xong.

Lí do Huệ không li dị được chồng: Là nhu nhược hay vì cô là nạn nhân của bạo hành gia đình không thể tự giải thoát chính mình? - Ảnh 5.
Lí do Huệ không li dị được chồng: Là nhu nhược hay vì cô là nạn nhân của bạo hành gia đình không thể tự giải thoát chính mình? - Ảnh 6.

Huệ luôn mềm lòng trước những lời xin lỗi của gã chồng cuồng bạo.

Lời kêu cứu vô thanh không ai nghe thấy

Thực ra, tình trạng của Huệ bây giờ là một phần là do gia đình cô vẫn chưa thực sự quan tâm sâu sắc đến cô con cả. Chuyện này bắt đầu từ lí do là Huệ đã lén dấu cả nhà, âm thầm chịu đựng cuộc sống với gã chồng vũ phu. Lâu dần, không còn ai nhớ ra vấn đề của Huệ là gì và hỏi thăm cô nữa. Ông Sơn nhiều lần thấy con gái khóc nức nở trong phòng nhưng không hiểu sao, cũng không hỏi thăm con tới nơi tới chốn. Hai cô em gái Thư và Dương thấy chị khóc cũng không nói một lời nào. Đối với Thư, Dương và gia đình, Huệ chỉ đơn giản là có một gã chồng thích đánh bài, hay hạch sách vợ chứ không ai biết rằng Huệ ngày ngày vẫn phải chịu sự tra tấn khủng khiếp từ chồng. Gã chồng hay hạch sách chỉ cần cái cớ để đánh đập vợ. Khải chỉ cần nghe tin vợ lấy tiền bố cho đi đánh bài, là đã có thể gọi điện chì chiết Huệ rồi. Chỉ cần Huệ lớn tiếng bảo vệ em gái mình trước mặt Khải và Liễu, là gã đã ra tay cho Huệ một cái tát trời giáng vào mặt.

Lí do Huệ không li dị được chồng: Là nhu nhược hay vì cô là nạn nhân của bạo hành gia đình không thể tự giải thoát chính mình? - Ảnh 7.

Huệ thường xuyên bị chồng đánh đập, hành hạ.

Có lẽ, gia đình Huệ gần đây cứ phải bù đầu lo lắng cho Thư, nên cô không muốn mình thêm gánh nặng lên suy nghĩ của các thành viên trong nhà nữa. Thế là Huệ âm thầm chịu đựng, nhưng cô không biết rằng làm như vậy chính là ngày càng dần sâu vào mối quan hệ bạo hành - nạn nhân với gã chồng tàn bạo của mình.

Xin nhớ cho, bạo hành không chỉ thể hiện ở những trận đánh đập tàn bạo, mà ngay cả trong những lời lẽ nhục mạ, mắng nhiếc vợ mỗi ngày, những cái tát lâu lâu "phát" cho Huệ vài cái... Khải cũng tra tấn tinh thần và thể xác vợ. Đó cũng là bạo hành.

Cái Huệ cần lúc này là gì?

Cái Huệ cần bây giờ là sự động viên, bảo vệ mạnh mẽ từ gia đình. Bất kể hành động nào, Dương công khai "tẩn" anh rể để bảo vệ chị, hay Thư chơi chiêu "tiễn" Khải vào tù chẳng hạn v.v... cũng được, để chị cả trong nhà cảm thấy mình được yêu thương, được trân trọng và bản thân cô xứng đáng được như vậy. Khi cảm thấy hậu phương vững chắc từ gia đình, tự khắc tờ giấy ly hôn sẽ xuất hiện với chữ kí đầu tiên là của Huệ.

Lí do Huệ không li dị được chồng: Là nhu nhược hay vì cô là nạn nhân của bạo hành gia đình không thể tự giải thoát chính mình? - Ảnh 8.

Cần lắm những lần các cô em ủng hộ chị li dị.

Hoặc cũng có thể, cái Huệ cần bây giờ là một người đàn ông mới. Theo như trong phim, thì đã có một gã đàn ông, gọi là người yêu cũ của Huệ xuất hiện và đẩy cuộc hôn nhân của Huệ đi vào căng thẳng. Người yêu cũ xuất hiện để giúp cho Huệ thấy rõ hơn rằng chồng mình là kẻ tệ hại tới mức nào. Có lẽ gã người yêu cũ này sẽ tiếp thêm cho Huệ động lực để dứt khoát ly dị với gã chồng vũ phu kia chăng? Ở tập 31, chỉ sau khi đi chơi qua đêm với người yêu cũ, Huệ đã về nhà đòi li dị chồng với một thái độ dứt khoát hơn hẳn.

Lí do Huệ không li dị được chồng: Là nhu nhược hay vì cô là nạn nhân của bạo hành gia đình không thể tự giải thoát chính mình? - Ảnh 9.

Người yêu cũ xuất hiện để giúp Huệ có động lực li dị Khải.

Nhưng trời ơi! Mấy giờ rồi mà Huệ còn phải chờ hoàng tử đến giải cứu? Sao phải đợi đến lúc gã bạn trai cũ gàn dở xuất hiện, cô mới có động lực để li dị? Chưa kể gã bạn trai cũ đã có vợ, và để được hạnh phúc Huệ còn phải trải qua một trận thư hùng "đánh ghen" với vợ của bạn trai cũ mới được hay sao? Tại sao Huệ không tự đi tìm lấy sự tự tin cho mình, đi mua sắm thỏa thích, cắt một kiểu tóc ngắn gọn và cá tính, kẻ mắt thật bén, đánh son môi đỏ bầm quyến rũ, li dị chồng rồi sau đó mạnh tay khao cả nhà đi ăn mừng?

Lí do Huệ không li dị được chồng: Là nhu nhược hay vì cô là nạn nhân của bạo hành gia đình không thể tự giải thoát chính mình? - Ảnh 10.

Chị Huệ có thể tham khảo kiểu tóc ngắn của cô này. Và cả độ tự tin, tự cường của cô ấy nữa cũng được.

Huệ không cần Khải hay gã người yêu cũ mới có thể giải thoát chính mình. Gã chồng tệ bạc chính là cơ hội để Huệ vứt bỏ con người dịu dàng, nết na nhưng quá nhu nhược và yếu đuối để trở thành người phụ nữ mạnh mẽ, độc lập, trân quý giá trị của chính bản thân mình hơn. Chị Huệ ơi! Hãy cắt một kiểu tóc ngắn hơn, sau đó "tẩn" cho Khải một trận như ngày xưa chị một mình chấp hai người, tát cô Đào không trượt phát nào rồi vật gã bạn trai nghiện ngập ra bờ hồ. Hãy tìm lấy sức mạnh, không phải từ My Sói, mà từ việc trở thành một người phụ nữ hiện đại, tự tin biết chiến đấu và giành lấy hạnh phúc cho chính mình. Có được không?

Thăm dò ý kiến

Bạn mong kết cục nào sẽ đến với chị Huệ?

Bạn có thể chọn nhiều mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.