12 màn "lộng ngôn", chửi như hát hay của "rapper" Bảo Thanh trong Về Nhà Đi Con: Tiện đường cũng không đi với tiện nhân!

Hương Đỗ - JC - Thiết kế: Mộng Mộng, Theo Helino 18:35 28/05/2019

Vai diễn Thư của Bảo Thanh trong Về Nhà Đi Con xứng danh "cô gái vàng trong làng khẩu nghiệp" khi bắn câu này, xoáy sâu vào tận nỗi nhục của đối phương không thương tiếc.

Sau thành công của loạt phim ăn khách như Sống Chung Với Mẹ Chồng, Người Phán Xử, hay năm ngoái có bom tấn Quỳnh Búp Bê khuynh đảo cư dân mạng, thì những ngày gần đây, netizen lại có dịp xôn xao với Về Nhà Đi Con - bộ phim gia đình khiến ai nấy đều phát cuồng. Ngoài những khoảnh khắc thắm thiết tình cha con, biên kịch đã khéo léo rắc thêm "muối" vào những câu thoại của Anh Thư (Bảo Thanh). Khiến cho nhân vật này trở thành "nữ rapper" lộng nhất vũ trụ truyền hình VTV.

12 màn lộng ngôn, chửi như hát hay của rapper Bảo Thanh trong Về Nhà Đi Con: Tiện đường cũng không đi với tiện nhân! - Ảnh 1.

Gia đình gây sóng gió mạng xã hội trong những ngày gần đây.

12 màn lộng ngôn, chửi như hát hay của rapper Bảo Thanh trong Về Nhà Đi Con: Tiện đường cũng không đi với tiện nhân! - Ảnh 2.

Trong một buổi quay diễn quảng cáo, tận dụng cơ hội để được nổi tiếng, Thư đã xin làm nữ chính thay thế cho cô nàng õng ẹo trước đó không chịu diễn. Ấy thế mà cô ta còn muốn “cãi tay đôi” với Thư, nhưng đã bị Thư dằn họng. Trình cô ta làm sao mà đòi lên mặt với Anh Thư được.

1. Đời đã cho mình vai thì tội gì mà không diễn. Đúng thì làm nai mà sai thì làm cáo

12 màn lộng ngôn, chửi như hát hay của rapper Bảo Thanh trong Về Nhà Đi Con: Tiện đường cũng không đi với tiện nhân! - Ảnh 3.

2. Thân là củ cải mà cứ tưởng mình là nhân sâm. Sống không có tâm thì đừng có rao giảng đạo đức

Bề ngoài thì đanh đá, ghê gớm, nhưng là con gái ai chả có trái tim để yêu và muốn được yêu. Cộng thêm suy nghĩ không có gì là sai khi dùng nhan sắc, tuổi trẻ của mình để tìm một anh chàng đại gia, Thư đã va vào lưới tình của chàng “Sở Khanh” Vũ và đau đớn thảm hại trong âm mưu của anh ta với bạn. Dẫn đến việc khi gặp lại thì như kẻ thù không cùng chiến tuyến.

3. Xinh đẹp như tôi còn chưa đòi tăng giá, anh lấy lý do gì để mặc cả nhỉ?

12 màn lộng ngôn, chửi như hát hay của rapper Bảo Thanh trong Về Nhà Đi Con: Tiện đường cũng không đi với tiện nhân! - Ảnh 4.

4. Các anh trêu đùa một đứa chẳng ra gì như tôi thì các anh cũng tốt đẹp lắm đấy

12 màn lộng ngôn, chửi như hát hay của rapper Bảo Thanh trong Về Nhà Đi Con: Tiện đường cũng không đi với tiện nhân! - Ảnh 5.

Hai chàng trai dù là người ủ mưu nhưng vẫn bị cho ăn hành vào giây phút cuối.

Dù có bị chơi cho một vố cực đau, nhưng lau nước mắt rồi lại ngạo nghễ với đời chỉ có thể là Thư.

5. Tiện đường cũng không đi với tiện nhân

12 màn lộng ngôn, chửi như hát hay của rapper Bảo Thanh trong Về Nhà Đi Con: Tiện đường cũng không đi với tiện nhân! - Ảnh 6.

6. Em về điểm phấn tô son lại. Ngạo với nhân gian một nụ cười

12 màn lộng ngôn, chửi như hát hay của rapper Bảo Thanh trong Về Nhà Đi Con: Tiện đường cũng không đi với tiện nhân! - Ảnh 7.

Dù bên ngoài có phong ba bão táp cứng cáp ra sao, thì khi trở về nhà, Thư lại là một cô gái hoạt bát líu lo, làm mọi người vui bằng cái miệng “mồm mép tép nhảy” của mình.

7. Em á, kể cả có đi mua chai nước mắm em cũng phải xinh nhá

12 màn lộng ngôn, chửi như hát hay của rapper Bảo Thanh trong Về Nhà Đi Con: Tiện đường cũng không đi với tiện nhân! - Ảnh 8.

8. Thời buổi nhiễu nhương mà tai ương khuyến mại. Sao em cứ nhắc đến tiền là buồn phiền nhỉ?

12 màn lộng ngôn, chửi như hát hay của rapper Bảo Thanh trong Về Nhà Đi Con: Tiện đường cũng không đi với tiện nhân! - Ảnh 9.

9. Chậm chỉ có là đủ. Con không bước trước thì thôi chứ không bao giờ con chịu bước sau đứa khác

12 màn lộng ngôn, chửi như hát hay của rapper Bảo Thanh trong Về Nhà Đi Con: Tiện đường cũng không đi với tiện nhân! - Ảnh 10.

Với bố thì luôn dùng những lời ngon ngọt để bố vui, không muốn bố phải bận tâm, lo lắng. Ngay tập đầu tiên, Thư đã thể hiện sự hoạt ngôn, nhanh nhảu của mình. Cô Xuyến - nhà hàng xóm là người đơn thân lẻ bóng nhưng thầm thương trộm nhớ bố của Thư, thường hay viện cớ đồ dùng hỏng hóc để nhờ bố Thư sang sửa. Nhưng cô con gái thứ hai lại không thích bố mình gần gũi người phụ nữ khác nên hay trêu đùa, nói kháy cô Xuyến. Và khi được bố nhắc nhở, Thư đã ngọt ngào dỗ dành bố bằng câu nói đáng yêu những vẫn rất “tỉnh”.

9. Con hứa với bố là từ bây giờ con sẽ đanh đá với tất cả những người cò cưa bố một cách hết sức tế nhị

12 màn lộng ngôn, chửi như hát hay của rapper Bảo Thanh trong Về Nhà Đi Con: Tiện đường cũng không đi với tiện nhân! - Ảnh 11.

Hay cạnh khóe em gái Dương, nhưng Thư lại luôn cho em những câu triết lý rất "đời". Chị em gái trong cùng một nhà cãi nhau là chuyện như cơm bữa. Trong Về Nhà Đi Con, với hai phong cách trái ngược nhau, Thư và Dương đã từng "đấu khẩu" không ít lần, nhưng vì mẹ mất sớm và trong lòng mỗi chị em vẫn là tình cảm "máu mủ ruột rà", nên hai người vẫn có những sự quan tâm dành cho nhau tưởng như hững hờ mà lại vô cùng đáng yêu.

10. Tầm nhận thức của mày chắc chỉ từ nhà ra vườn thôi

12 màn lộng ngôn, chửi như hát hay của rapper Bảo Thanh trong Về Nhà Đi Con: Tiện đường cũng không đi với tiện nhân! - Ảnh 12.

11. Với đàn ông ý, mình lợi dụng nó thì được nhưng đừng bao giờ để nó lợi dụng mình

12 màn lộng ngôn, chửi như hát hay của rapper Bảo Thanh trong Về Nhà Đi Con: Tiện đường cũng không đi với tiện nhân! - Ảnh 13.

12. Làm người sống phải có mục đích, chỉ có điều cái mục đích đấy thay đổi theo thực tế thôi

12 màn lộng ngôn, chửi như hát hay của rapper Bảo Thanh trong Về Nhà Đi Con: Tiện đường cũng không đi với tiện nhân! - Ảnh 14.

Bộ phim Về Nhà Đi Con với những mảnh ghép từ tình yêu, tình cảm gia đình hết sức chân thực, cảm động cùng với đó là những câu thoại "xắt ra miếng view" của Thư đã khiến khán giả phải xúc động, phải bật cười và nằm lòng từng phân cảnh trong phim.

Về Nhà Đi Con hiện đang phát sóng lúc 21h từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên VTV1.