Không phải phim truyền hình, cũng chẳng phải câu chuyện giật gân trên mạng. HIV tưởng chừng rất xa, nhưng đôi khi lại đến từ một chi tiết nhỏ mà chính người trong cuộc cũng bỏ qua.
“Bác sĩ, có nhầm lẫn không? Tôi chỉ đến khám sức khỏe định kỳ thôi mà”. Khi nghe kết quả xét nghiệm HIV dương tính, nữ giáo viên hóa học tại một trường trung học gần như sụp đổ hoàn toàn.
Cô là một giáo viên dạy Ngữ văn được học trò và đồng nghiệp kính trọng. Thế nhưng, trong một lần khám sức khỏe định kỳ, cô bất ngờ được thông báo đã nhiễm virus HIV.
Theo các chuyên gia, da không phải là cơ quan biểu hiện đặc hiệu của HIV, song nhiều tổn thương da bất thường có thể là “chỉ điểm” quan trọng cho tình trạng suy giảm miễn dịch.
“Lúc 20 tuổi, tôi biết mình nhiễm HIV. Chỉ 24 giờ sau, cả làng đã biết tôi bị SIDA”, chị Phạm Thị Huệ – hay còn được gọi với cái tên “Huệ HIV” - cho hay.