TIN TỨC VỀ HÀNH TRÌNH TRUYỀN CẢM HỨNG - HANH TRINH TRUYEN CAM HUNG
HÀNH TRÌNH TRUYỀN CẢM HỨNG
-
Hành trình truyền cảm hứng WeChoice Awards tháng 2: Nơi tôi thuộc về!
Chương trình đặc biệt "Hành trình truyền cảm hứng WeChoice Awards 2019" (phiên bản WeTalk tháng 2) với chủ đề "Nơi tôi thuộc về" đã truyền cho bạn một nguồn cảm hứng đầy ý nghĩa rằng dù có đi bất kì nơi đâu, cũng hãy luôn nhớ đến nơi bạn thực sự thuộc về. -
Phương Khánh và hành trình phải đối diện của Tân Hoa hậu Trái đất: Có giông tố, nước mắt... vẫn mạnh mẽ vượt qua!
Phương Khánh đã khép lại hành trình đầy gian khó nhưng vẻ vang với chiếc vương miện Miss Earth 2018. Cũng từ đây, người đẹp bắt đầu một sứ mệnh mới đúng với danh hiệu mà mình đã có được. -
Nữ sinh 2000 giành HCV Olympic Sinh học Quốc tế: Nghiện Kpop, ba lô đến trường nặng 8kg
Câu chuyện của Phương Thảo đã truyền cảm hứng đến cho rất nhiều người. -
JustaTee: "Tôi từng bỏ nhà đi hơn 1 tháng rưỡi vì bị bố mẹ cấm đoán theo nghệ thuật"
Từng bị gia đình cấm cản, tiền bối cười chê vì không nổi bật cả về giọng hát lẫn ngoại hình nhưng JustaTee không hề nản lòng. Anh luôn cố gắng trên hành trình trở thành một nghệ sĩ thực thụ với những sản phẩm âm nhạc chất lượng gửi tới khán giả. -
Có gì trong instagram của Leon Quang Lê, chàng đạo diễn với tâm hồn đam mê nghệ thuật?
Khá dễ để đoán, Song Lang và Việt Nam cũng là một phần trong số những bức ảnh của anh trên Instagram. Những ngày làm việc ở quê nhà và được hòa mình vào đam mê chiếm một số lượng khá lớn trong những bức ảnh mà anh đăng trên tài khoản cá nhân của mình. -
Lê Cát Trọng Lý: "Tôi không dành 100% thời gian cho âm nhạc nhưng khi đã làm phải dồn 100% sức lực cho nó"
Tình yêu âm nhạc, mong muốn hướng khán giả tới những điều tích cực trong cuộc sống chính là nguồn động lực giúp Lê Cát Trọng Lý kiên trì hoạt động âm nhạc suốt 11 năm qua. -
Tin nổi bật kenh 14
-
Hồng Ánh - Người nghệ sĩ gắn liền với những sắc thái xanh dương
Không hiểu sao Hồng Ánh rất có duyên với màu xanh dương và các sắc thái của nó. Trong các dự án phim hoặc chụp ảnh, cô luôn gắn liền những bộ trang phục với đủ mọi sắc thái của màu xanh dương, màu của hy vọng và sự cho đi. -
Mẹ cậu bé xếp dép bật khóc trên sóng truyền hình khi nhắc đến ước mơ thành hiện thực: Có việc làm để nuôi con
Ngay trên sóng truyền hình, chị Linh không khỏi xúc động khi nhớ lại hành trình hơn 1 năm qua của 2 mẹ con. Khi được hỏi tại sao lại khóc, chị khẽ đáp vì quá bất ngờ. Chưa bao giờ chị dám tưởng tượng tới điều này. Bởi lẽ, cuộc đời chị từ khi sinh ra vốn gian khó, nhọc nhằn. -
Câu chuyện về những ông "bố rùa" ở Côn Đảo: Mùa rùa đẻ, không ai ngủ quá 3 tiếng/ đêm
Từ Côn Đảo, mỗi năm lại có hàng ngàn chú rùa con được thả về biển. Những ông "bố rùa" nơi đây không mong muốn gì hơn là chúng được lớn lên khỏe mạnh, khi trưởng thành sẽ quay trở về chính nơi mình sinh ra để tiếp tục sinh con, đẻ cái. -
Cô giáo trẻ hơn 10 năm chống chọi với ung thư tụy giai đoạn cuối: "Ung thư là một đặc ân, và nỗi đau cũng có giá trị của nó"
Lữ Hồng nói về ung thư, với cô là một "đặc ân", không cần phải khóc vì điều đó là không cần thiết. Hồng muốn là niềm động lực, nụ cười của cha, của mẹ mỗi ngày và sẽ dùng nụ cười để chứng minh: Con vẫn khoẻ và con vẫn luôn cố gắng!