Hãng thông tấn Anh đưa tin họa sĩ nhí Việt Nam sáng tác về COVID-19

Hà Linh, Theo Báo Tin Tức 18:18 12/06/2020

Khi trường học tạm nghỉ vì dịch COVID-19, cô bé Nguyen Doi Chung Anh (10 tuổi) đã tận dụng khoảng thời gian này để sáng tạo những tác phẩm nghệ thuật cho thấy bi kịch, sự kiên cường và cả hỗn loạn trong cuộc chiến chống đại dịch của thế giới.

Hãng thông tấn Reuters (Anh) cho biết cô bé 10 tuổi Chung Anh đã vẽ cảnh virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) tấn công tháp Eiffel (Pháp), tượng Nữ thần Tự do (Mỹ), Big Ben (Anh) và Tháp nghiêng Pisa (Italy)…

Nhiều bức tranh của Chung Anh còn nhấn mạnh sự thành công của Việt Nam trong công tác kiềm chế dịch bệnh. Trong đó có bức tranh nhân viên y tế xịt khử trùng máy bay bị virus Corona mới tấn công. Hình ảnh này gây liên tưởng đến chuyến bay mang số hiệu VN54 của Vietnam Airlines với nhiều ca mắc COVID-19.

Hãng thông tấn Anh đưa tin họa sĩ nhí Việt Nam sáng tác về COVID-19 - Ảnh 1.

Cô bé Chung Anh bên một bức tranh. Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn Anh đưa tin họa sĩ nhí Việt Nam sáng tác về COVID-19 - Ảnh 2.

Bức tranh với tàu du lịch Diamond Princess. Ảnh: Reuters


Hãng thông tấn Anh đưa tin họa sĩ nhí Việt Nam sáng tác về COVID-19 - Ảnh 3.

Nhân viên y tế xuất hiện nhiều trong các bức tranh của Chung Anh. Ảnh: Reuters


Hãng thông tấn Anh đưa tin họa sĩ nhí Việt Nam sáng tác về COVID-19 - Ảnh 4.

Dụng cụ sáng tác của cô bé 10 tuổi. Ảnh: Reuters


Hãng thông tấn Anh đưa tin họa sĩ nhí Việt Nam sáng tác về COVID-19 - Ảnh 5.

Căn phòng nơi Chung Anh sáng tạo nghệ thuật. Ảnh: Reuters

Xuất hiện trong 11 bức tranh của Chung Anh là những nhân viên y tế ở “tiền tuyến chống dịch”. Đây là cách thể hiện sự biết ơn của cô bé.

Chung Anh nói: “Cháu vẽ tranh với hy vọng họ có thể giữ tinh thần trong phòng ngừa dịch bệnh”.

Trong một vài bức tranh còn có tàu du lịch Diamond Princess, vốn ghi nhận hàng trăm hành khách mắc COVID-19.

Mẹ của Chung Anh, bà Doi Xuan Hieu chia sẻ: “Tôi vô cùng cảm động khi thấy rằng con bé có thể cảm thông và hiểu về sự hy sinh của các bác sĩ”.