Trong Chân Trời Rực Rỡ, Lan Nguyên đặt âm nhạc của Hà Anh Tuấn, sự hiện diện đầy uy nghi và siêu thoát của Kitaro, những em bé hát xẩm, những nhân vật trong Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly, vào cùng một vũ trụ kể chuyện - “hạt”, “cây”, “rừng”, “cội”.
Vốn mang hình hài của một bộ phim âm nhạc, Chân Trời Rực Rỡ tưởng như sẽ chọn kể một câu chuyện cá nhân bằng giai điệu. Nhưng ngay từ những ngày đầu đặt máy tại cố đô Ninh Bình, bộ phim dường như đã tự tuyên bố số phận khác của mình.
Hà Anh Tuấn hiện thực hóa dự án âm nhạc lớn nhất trong sự nghiệp của mình - chuỗi concert Sketch A Rose, trở thành nghệ sĩ Việt đầu tiên tổ chức concert solo tại các nhà hát biểu tượng của thế giới như Esplanade (Singapore), Sydney Opera House (Sydney, Australia), và Dolby Theatre (Los Angeles, US).
Dù khác lĩnh vực và phong cách, cả ba nghệ sĩ đều có điểm chung là sở hữu khối tài sản “khủng” nhưng sống kín tiếng, chọn cách thể hiện đẳng cấp qua gu thẩm mỹ và không gian sống tinh tế.
Giữa tranh luận về giá vé concert, Lân Nhã nói anh chỉ muốn mang đến đêm nhạc chỉn chu và gửi lời xin lỗi khán giả Hà Nội vì mức giá cao. Ca sĩ nói về nhiều bất ngờ trong đêm nhạc đánh dấu 15 năm làm nghề.