Góc khuất "đen tối" của thể thao Trung Quốc: Vén màn cái chết tức tưởi của cầu thủ 14 tuổi

Linh Đan, Theo Pháp luật & Bạn đọc 10:31 18/03/2021

Giữa cái nắng lên đến gần 40 độ, Mẫu Thi Hạo thực hiện bài chạy 7 vòng quanh sân. Cậu bé 14 tuổi không hề biết rằng, bài tập này lại là nguyên nhân cướp đi mạng sống của mình.

Mới đây, một vụ bạo hành gây chấn động làng thể thao Trung Quốc vừa bị phơi bày. Hai VĐV 15 tuổi đã đánh đập, ngược đãi trong suốt thời gian dài với những VĐV chỉ mới 10 tuổi.

Những kẻ này dùng nước sôi tạt vào những đồng đội khác nhỏ tuổi hơn. Ngoài ra còn đánh đập, dùng lòng đỏ trứng gà để bịt đường thở của những nạn nhân. Một phụ huynh cho biết, phần da dưới cổ của con họ bị bỏng nặng, trên cơ thể có nhiều vết bầm tím do bị đánh đập.

Vụ việc xảy ra từ tháng 9/2020 nhưng đến giờ mới bị phanh phui. Hung thủ được xác định là người của các đội trẻ Judo, Cử tạ tỉnh Hà Bắc và hiện tại đã bị đình chỉ. Tuy nhiên dư luận vẫn bày tỏ sự phẫn nộ với lãnh đạo thể thao Hà Bắc vì xử lý vụ việc một cách chậm chạp.

Trên thực tế, đây không phải lần đầu tiên hành vi bạo hành như vậy khiến dư luận Trung Quốc dậy sóng. Bởi trong quá khứ, thể thao nước này từng chứng kiến những vụ việc đau lòng khác. Thậm chí, có VĐV nhí đã mất mạng vì bị chính HLV đánh.

Góc khuất đen tối của thể thao Trung Quốc: Vén màn cái chết tức tưởi của cầu thủ 14 tuổi - Ảnh 1.

Những vết thương trên cơ thể của VĐV trong vụ bạo hành tại Hà Bắc, Trung Quốc vừa mới bị phanh phui (Ảnh: AFP)

Mùa hè năm 2009, giữa cái nắng tháng 7 lên đến gần 40 độ ở TP. Trùng Khánh, Mẫu Thi Hạo cùng các đồng đội thực hiện bài chạy 7 vòng quanh sân theo yêu cầu của HLV. Cậu bé 14 tuổi không hề biết rằng, chính bài tập này lại trở thành nguyên nhân cướp đi mạng sống của mình.

Do chuẩn bị bước vào Cuộc thi bóng đá thiếu niên tại các thành phố trọng điểm toàn quốc, HLV Lâm Lâm tỏ ra rất khắt khe với các học trò. Lúc gần hết 2 vòng cuối, Thi Hạo có chạy đi vệ sinh và trở lại đúng lúc HLV Lâm tới kiểm tra. Và hành động này của học trò đã khiến HLV Lâm Lâm nổi cáu.

Cho rằng Thi Hạo lười biếng, HLV này "nộ khí xung thiên", lao tới đạp cậu bé ngã xuống đất. Thi Hạo ngất lịm tại chỗ do bị chấn thương sọ não, nhưng HLV Lâm Lâm lại cho rằng học trò giả vờ, tiếp tục đá vào người Thi Hạo thêm nhiều cái nữa rồi mới bỏ đi.

Chỉ cho tới khi một HLV khác thấy cậu bé đáng thương vẫn nằm bất động, mặt trắng bệch mới vội vã cõng Thi Hạo tới bệnh viện để cấp cứu.

Góc khuất đen tối của thể thao Trung Quốc: Vén màn cái chết tức tưởi của cầu thủ 14 tuổi - Ảnh 2.

Mẫu Thi Hạo không chỉ có năng khiếu bóng đá mà còn tích cực cùng gia đình tham gia các hoạt động thiện nguyện. Cậu bé từng được bình chọn làm Thiên sứ thiện nguyện của TP. Quý Dương - quê hương của Thi Hạo

Cầu thủ 14 tuổi nhập viện trong trạng thái hôn mê sâu, não bị tổn thương nghiêm trọng. Thế nhưng những hành động sau đó của CLB thể thao thanh thiếu niên quận Cửu Long Pha và HLV Lâm Lâm đã khiến cho gia đình Thi Hạo vô cùng phẫn nộ.

Một ngày sau khi Thi Hạo nhập viện (25/7/2009), gia đình cậu bé mới được báo tin. Khi tới nơi, họ được các bác sĩ cho hay hầu hết các tế bào não của cậu bé đã chết và có khả năng sẽ thành người thực vật. Thế nhưng phía CLB lại muốn bưng bít nguyên nhân vụ việc.

Thông tin từ báo Trùng Khánh cho biết, trong suốt 25 ngày Thi Hạo hôn mê trong bệnh viện, CLB và nhà trường cùng ra sức ngăn cản giới truyền thông để bưng bít sự thật, không cho tiếp xúc với gia đình và bạn bè trong đội của nạn nhân.

Họ cũng tự tổ chức một buổi họp báo không cho gia đình nạn nhân biết, và cung cấp những thông tin sai sự thật hòng giữ thể diện cho CLB và đổ trách nhiệm.

Bản thân HLV Lâm Lâm cũng quanh co chối tội, đổ lý do rằng Thi Hạo gặp chấn thương trong lúc tập luyện. Chỉ tới khi có thành viên trong đội đứng ra tố cáo, vị HLV này mới thừa nhận sự thật.

Góc khuất đen tối của thể thao Trung Quốc: Vén màn cái chết tức tưởi của cầu thủ 14 tuổi - Ảnh 3.

Mẹ Thi Hạo đau đớn trước cái chết tức tưởi của con trai

Theo lời kể của bà Chu Thanh Cúc - mẹ của Thi Hạo - thì HLV Lâm Lâm khi bị gia đình đối chất đã quỳ xuống ôm chân bà Cúc, khóc và thừa nhận đã đánh Thi Hạo. Ngay lập tức, gia đình Thi Hạo đã báo cảnh sát bắt giữ HLV này.

Hung thủ đã thừa nhận hành vi hành hung của mình, tuy nhiên Thi Hạo cũng không thể qua khỏi. Sau 25 ngày hôn mê sâu, cậu bé xấu số đã qua đời.

Mẹ Thi Hạo đau xót kể lại rằng con trai mình từ nhỏ đã mê bóng đá, từng nhiều lần được CLB Thái Đạt Thiên Tân mời về. Tuy nhiên vì gia đình bà không muốn con bỏ việc học văn hóa nên đã gửi gắm con tới trường Dương Gia Bình, TP. Trùng Khánh, để con được vừa đi học, vừa được luyện tập bóng.

Thậm chí, bố mẹ Thi Hạo cũng đã tích lũy sẵn một món tiền lớn định để sau này khi con trai lớn hơn sẽ gửi sang Brazil du học nâng cao.

Góc khuất đen tối của thể thao Trung Quốc: Vén màn cái chết tức tưởi của cầu thủ 14 tuổi - Ảnh 4.

Bóng đá Trung Quốc chứng kiến không ít câu chuyện bi đát trong những năm qua (Ảnh minh họa)

Sau nhiều nỗ lực khởi kiện của bố mẹ Thi Hạo, HLV Lâm Lâm bị tuyên án vào ngày 10/9/2010. Tuy nhiên, tội danh "cố ý sát thương dẫn tới cái chết" mà gia đình nạn nhân khởi tố đối với HLV Lâm Lâm lại bị tòa bác bỏ và cho rằng đây là một vụ ngộ sát.

Đồng thời tòa cũng áp dụng các hình thức giảm nhẹ hình phạt do bị cáo có thái độ thành khẩn chuộc lỗi, chủ động đưa nạn nhân tới bệnh viện; và chủ động tự thú với công an.

HLV Lâm Lâm bị tuyên phạt 3 năm tù, trong khi phía CLB cũng phải đền bù 800.000 nhân dân tệ cho gia đình nạn nhân.

Ông Ngô Thuật - Phó chủ nhiệm giáo dục quận Cửu Long Pha, TP. Trùng Khánh - bày tỏ vụ án đau lòng này là hồi chuông cảnh tỉnh đối với các HLV quá hà khắc, thích dùng nhục hình trong huấn luyện với quan niệm cổ hủ "không đánh không thành tài".

Trong khi đó, Chủ nhiệm Ủy ban bóng đá trường học thuộc Hiệp hội Bóng đá Trung Quốc là ông Phùng Kiếm Minh cũng thừa nhận rằng hành vi bạo lực của HLV Lâm là phạm pháp và không xứng đáng là một HLV.