Gia đình chuẩn bị sẵn hậu sự, người đàn ông bỗng 'tai qua nạn khỏi' khi phát hiện nguồn cơn từ vụ cá cược

Mỹ Diệu, Theo Phụ nữ mới 21:29 12/08/2024
Chia sẻ

Đau bụng suốt 3 tháng không đỡ, ai trong gia đình cũng nghĩ ông Quan sẽ 'lành ít dữ nhiều' nên chuẩn bị sẵn hậu sự. Ai ngờ chuyện thực li kì...

Mới đây, tại Phật Sơn, Quảng Đông (Trung Quốc), một người đàn ông trung niên tên Quan đến bệnh viện điều trị vì đau bụng đã 3 tháng. Chụp CT bụng cho thấy có một khoảng trống trong đại tràng, các hạch bạch huyết bị sưng, ban đầu bác sĩ cho rằng bệnh nhân có thể có khối u ở vùng hồi manh tràng, bệnh nhân và gia đình còn nghĩ chắc chắn phải cắt bỏ một phần ruột, thậm chí chuẩn bị sẵn hậu sự vì lo 'lành ít dữ nhiều'. 

Điều bất ngờ là sau ca phẫu thuật, vấn đề mà ông Quan gặp phải không nghiêm trọng đến thế.

Bác sĩ hỏi lại bệnh nhân xem ông có từng nuốt dị vật hay không nhưng sau khi cố gắng nhớ lại, bệnh nhân cho biết ông không nhớ đã nuốt dị vật.

Gia đình chuẩn bị sẵn hậu sự, người đàn ông bỗng 'tai qua nạn khỏi' khi phát hiện nguồn cơn từ vụ cá cược- Ảnh 1.

Bác sĩ nghi ngờ có dị vật trong manh tràng nhưng bệnh nhân lại không nhớ đến vụ cá cược cách đây mấy tháng trên bàn nhậu

Bác sĩ bố trí cho bệnh nhân nội soi và phát hiện một dị vật dài bằng nhựa bám chặt vào phần hồi manh tràng, một đầu của dị vật bằng nhựa đã xâm nhập vào thành ruột của bệnh nhân, gây viêm và phồng cục bộ. Nội soi cho thấy có dị vật nằm ở vùng hồi manh tràng. Bác sĩ ngay lập tức tiến hành sinh thiết tổn thương phồng lên của bệnh nhân dưới ống nội soi. Kết quả giải phẫu bệnh là “tổn thương viêm mạn tính vùng hồi manh tràng”.

Kết hợp với các xét nghiệm chỉ số khối u và kết quả bệnh lý nội soi, chẩn đoán “u đại tràng” bị loại bỏ nên bác sĩ vẫn xét đến khả năng bệnh nhân bị “thủng ruột do dị vật đè nén và khối viêm ở vùng hồi manh tràng”.

Trong quá trình mổ, qua nội soi, bác sĩ phát hiện dị vật của bệnh nhân đã xuyên qua thành ruột, trùng với vị trí khối viêm được phát hiện qua nội soi. Sau đó, bác sĩ lắp một chiếc nắp trong suốt vào đầu thấu kính ruột và dùng bẫy từ từ lấy dị vật ra. Ông phát hiện đầu nĩa xuyên qua thành ruột dài khoảng 1cm. Cuối cùng, dị vật đã được lấy ra thành công. Trong quá trình phẫu thuật, xác định khối u ở thành ruột bệnh nhân là do nĩa đâm thủng.

Gia đình chuẩn bị sẵn hậu sự, người đàn ông bỗng 'tai qua nạn khỏi' khi phát hiện nguồn cơn từ vụ cá cược- Ảnh 2.

Cả nhà chuẩn bị sẵn hậu sự, cuối cùng người đàn ông 'tai qua nạn khỏi' khi phát hiện nguồn cơn là chiếc nĩa 'oan nghiệt'...

Sau ca phẫu thuật, các nhân viên y tế đã cho bệnh nhân và gia đình xem vật lạ được lấy ra trong quá trình phẫu thuật. Đó là một chiếc nĩa nhựa dài khoảng 8cm khiến ai trong gia đình cũng ngạc nhiên.

Khi bác sĩ hỏi lại nguyên nhân, gia đình bệnh nhân mới nhớ lại cách đây vài tháng bệnh nhân đã từng cá cược nuốt một chiếc nĩa khi đang uống rượu. Chiếc nĩa bị bị ông Quan nuốt chửng, dù cá cược không thắng mà ruột ông lại bị tổn thương nghiêm trọng.

Do đó, các bác sĩ nhắc nhở: Đừng bốc đồng khi uống rượu, đặc biệt đừng coi thường sức khỏe và tính mạng của chính mình.

Nguồn và ảnh: QQ, TIn tức Quảng Châu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày