Mới đây, T1 VALORANT đã vô địch giải đấu Bangkok Master 2025. Đây là chức vô địch một giải quốc tế lớn đầu tiên của T1 VALORANT và tất nhiên, cộng đồng LMHT cũng rất quan tâm. Thế nhưng, tuyển thủ được các thành viên T1 VALORANT xem như "thần hộ mệnh" - Faker, mới đây lại có phát biểu vô cùng... "vô tri" khi nhắc về thành tích lịch sử của các đàn em cùng tổ chức.
Các tuyển thủ T1 xem Faker như "thần hộ mệnh".
Cụ thể, trong lúc chơi game cùng Untara, Faker đã được thông báo T1 VALORANT giành chức vô địch. Nhưng đáp lại, đội trưởng nhà T1 LMHT hoàn toàn không biết gì về giải đấu này. Anh còn hỏi ngược: "Đội đã vô địch giải thế giới của VALORANT à?". Sau khi biết được giải đấu tương đương MSI của LMHT, Faker mới cảm thán: "Khủng thật đấy".
Faker không hề biết giải đấu mà T1 VALORANT vừa vô địch nhưng cũng gửi lời chúc mừng cho các đàn em cùng công ty.
Thực tế, việc Faker không nghiên cứu các giải Esports khác hoàn toàn không có gì quá xa lạ. Xuyên suốt sự nghiệp, Faker luôn cho thấy anh chỉ chuyên tâm cho LMHT. Nhiều người hâm mộ thích thú trước sự chân thật và hài hước của Faker, cho rằng anh ấy quá "nghiện" LMHT đến mức quên hết mọi thứ xung quanh. Một số fan còn trêu chọc rằng Faker nên được "bổ túc" kiến thức về VALORANT để có thể "đu trend" cùng đồng đội.
Khán giả và nhất là fan T1 thích thú trước phản ứng của Faker.
Trong suốt sự nghiệp lẫy lừng của mình, anh ấy luôn dành trọn tâm huyết cho tựa game này, biến nó trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Cũng chính nhờ sự tận tâm, chuyên nghiệp này mà Faker mới trở thành kim chỉ nam và "thần hộ mệnh" cho các đàn em trong đội VALORANT của T1 giành được chức vô địch lịch sử.
Cũng cho thấy Faker hoàn toàn chuyên tâm cho LMHT đến quên hết xung quanh.
Hơn nữa, T1 hiện tại cũng đang vướng nhiều rắc rối thượng tầng. Bản thân luôn là tuyển thủ chuyên nghiệp, có lẽ Faker cũng cảm thấy lo lắng. Hiện tại, T1 LMHT đã mất First Stand và Regular Seasons sắp tới sẽ là cơ hội để đội tuyển này cứu vãn mùa giải 2025, sau một giai đoạn đầu ngập trong drama và sóng gió.