Erik giãi bày khi diễn live với Phương Mỹ Chi gặp sự cố: "Tôi đã thay đổi nhưng có lẽ chưa đạt đến mức khán giả cảm nhận được"

Koi Koi, Theo Trí Thức Trẻ 14:11 09/01/2022

Chiều 8/1, Erik và Phương Mỹ Chi đã có đêm nhạc diễn ra tại Thành phố Đà Lạt.

Chiều 8/1 tại Thành phố Đà Lạt, đêm nhạc Phòng Trà Online Vol.5 đã được diễn ra với 2 khách mời là Erik và Phương Mỹ Chi. Trong không gian lãng mạn của Đà Lạt chiều hoàng hôn, hai nghệ sĩ trẻ đã mang đến cho hơn 100 vị khách nhiều cung bậc cảm xúc trong âm nhạc.

Phương Mỹ Chi đã mở màn chương trình với giọng ca đầy ấm áp trong ca khúc Mộng Chiều Xuân, nối tiếp chương trình bằng Liên khúc Bolero: Giã Từ Thành Phố, Người Đi Ngoài Phố, Thành Phố Buồn  Nỗi Buồn Gác Trọ. Tuy không phải là một ca sĩ chuyên hát về dòng nhạc bolero nhưng với Phòng Trà Online Vol.5, Phương Mỹ Chi đã mang đến những màn trình diễn nhiều cảm xúc với chất giọng ngọt ngào sẵn có nhờ được "trui rèn" qua các bản dân ca suốt nhiều năm qua.

Erik giãi bày khi diễn live với Phương Mỹ Chi gặp sự cố: Tôi đã thay đổi nhưng có lẽ chưa đạt đến mức khán giả cảm nhận được - Ảnh 1.
Erik giãi bày khi diễn live với Phương Mỹ Chi gặp sự cố: Tôi đã thay đổi nhưng có lẽ chưa đạt đến mức khán giả cảm nhận được - Ảnh 2.

Phương Mỹ Chi mở màn trong chiều hoàng hôn Đà Lạt.

Sau phần giao lưu với khán giả, Phương Mỹ Chi và Erik gửi đến một món quà vô cùng đặc biệt khi lần đầu tiên Erik thử sức với bolero tại chính nơi sinh ra những khúc nhạc trữ tình – Đà Lạt. Cả hai đã có phần khá mạo hiểm khi cùng song ca với nhau ca khúc Tình Bơ Vơ, một nhạc phẩm của cố NS Lam Phương.

Có thể thấy, với một nhạc phẩm được nhiều thế hệ yêu mến, Tình Bơ Vơ thực sự đã tạo nên "thử thách" cho Erik lẫn Phương Mỹ Chi. Erik qua đó cũng đã gặp chút sự cố nhẹ trong giọng hát khiến nam ca sĩ không thể trình diễn Tình Bơ Vơ trọn vẹn với người em Phương Mỹ Chi. Sau khi kết thúc màn trình diễn, Erik cũng đã gửi lời xin lỗi đến khán giả vì những sai sót khi trình diễn do vấn đề sức khỏe và thời tiết lạnh, anh cũng rất mong có thể nhận được sự thông cảm.

Erik song ca với Phương Mỹ Chi ca khúc Tình Bơ Vơ

Nhắc đến một sản phẩm rất được đón nhận trong năm 2021 – ca khúc Nam Quốc Sơn Hà, Erik cho biết rằng khi nghe bản demo của ca khúc Erik đã nghĩ ngay đến Phương Mỹ Chi khi nghe được câu hò trong bài hát. Và lúc Erik ngỏ lời cùng kết hợp trong tiết mục trình diễn thì Phương Mỹ Chi đã đồng ý ngay lập tức. Cũng tại chương trình, cả hai ca sĩ đã biểu diễn chay một đoạn của ca khúc và nhận được rất nhiều tràng pháo tay từ khán giả.

Phương Mỹ Chi cũng chia sẻ, trong mắt cô, Erik là một người đồng nghiệp, người đàn anh rất có trách nhiệm trong công việc. Nữ ca sĩ trẻ cũng cho biết trong MV chuẩn bị ra mắt mang tên Còn Thở Là Còn Gỡ, Erik đã hỗ trợ cô nhiệt tình đến mức đang bị đau bao tử đến tái xanh mặt mày vẫn gắng gượng hoàn thành phần vũ đạo dù lúc đó đã rất khuya. Riêng Erik cũng rất ngưỡng mộ phong thái làm việc rất chuyên nghiệp của Phương Mỹ Chi. 

Erik giãi bày khi diễn live với Phương Mỹ Chi gặp sự cố: Tôi đã thay đổi nhưng có lẽ chưa đạt đến mức khán giả cảm nhận được - Ảnh 4.

Tiếp tục chương trình là các ca khúc hit được khán giả đón nhận nhiệt tình của Erik: Có Tất Cả Nhưng Thiếu Anh, Chạm Đáy Nỗi Đau. Sau đó, Phương Mỹ Chi nối tiếp chương trình với 2 ca khúc Biển Tình Yêu Anh Dài Lâu, càng chứng tỏ sự trưởng thành về giọng hát lẫn cảm xúc, hứa hẹn là một giọng ca bolero ngọt ngào đầy tiềm năng trong tương lai.

Erik trở lại tiếp quản sân khấu với Sau Tất Cả cùng song ca với một vị khán giả ngẫu hứng ở hàng ghế bên dưới. Đêm nhạc khép lại trong màn đêm lạnh của Đà Lạt với tiết mục song ca của 2 anh em Erik - Phương Mỹ Chi với Lạc Nhau Có Phải Muôn Đời, bản ballad với giai điệu du dương, nhẹ nhàng.

Erik và Phương Mỹ Chi khép lại đêm nhạc với màn song ca Lạc Nhau Có Phải Muôn Đời

Erik và Phương Mỹ Chi cũng có cuộc phỏng vấn ngắn với truyền thông sau đêm nhạc. Tại đây, Erik cũng đã thẳng thắn chia sẻ về những sự cố khi trình diễn live cũng như giãi bày về loạt tranh cãi xoay quanh giọng hát của anh suốt thời gian vừa qua.

"Như lúc nãy tôi có chia sẻ trên sân khấu với khán giả thì quãng thời gian 2 năm qua, tôi đã không nhận các show diễn hát phòng trà nữa. Hôm nay đứng trên sân khấu quả thật có rất nhiều cảm xúc. Tôi cảm thấy sức khỏe chưa thực sự ổn định, quãng thời gian vừa qua đã có nhiều tranh cãi về giọng hát của tôi trên MXH. Tôi lắng nghe và xem tất cả các bình luận của mọi người, tôi cảm thấy nếu mình chưa chuẩn bị kĩ và tốt thì sẽ không làm.

Tuy nhiên do đêm nhạc này của 1 người anh rất thân thiết, và cũng là lần đầu tiên song ca với Phương Mỹ Chi nên ngay từ lúc đầu tôi đã rất run, từng tính không nhận show này. Hôm nay ở trên sân khấu đã có những sai sót, tự bản thân tôi thấy chưa thực sự tốt và mong muốn quý khán giả có thể thông cảm. Chắc chắn trong thời gian tới tôi sẽ cố gắng cải thiện và thay đổi để điều này không xảy ra nữa!

Tôi nghĩ chặng đường sắp tới sẽ rất dài vì đã là định kiến thì sẽ phải cần một sự thay đổi, cải thiện rất lớn mới có thể thay đổi suy nghĩ của quý vị khán giả. Tôi không nói nhưng quả thật trong thời gian vừa qua tôi rất tích cực chăm chỉ đi học lại về thanh nhạc, gặp bác sĩ chữa xoang thật tốt. Bệnh xoang của tôi chỉ cần thay đổi thời tiết một chút là đã gây ảnh hưởng rất nhiều, nếu chuyện này cứ dai dẳng thì sẽ không tốt cho giọng hát của tôi một chút nào. Tôi đã tích cực thay đổi nhưng có lẽ chưa đạt đến mức khán giả cảm nhận được. Tôi sẽ cố gắng hơn trong tương lai, tích cực đi học và ra mắt các sản phẩm âm nhạc vừa sức của mình hơn".

Phương Mỹ Chi cũng cho biết: "Không đêm nhạc nào là hoàn hảo cả vì sẽ tùy thuộc vào cảm nhận của người nghe. Tuy lúc trình diễn tôi và anh Erik cũng có nhiều chỗ chênh phô nhưng tôi tin cảm xúc của khán giả sau khi ra về vẫn sẽ rất tốt, vẫn sẽ rất vui vì đã nghe những ca khúc mang lại dấu ấn trong lòng".