Dàn sao nhí kinh dị từng gây ám ảnh giờ "dậy thì" ngoạn mục: Cô bé The Ring xinh xỉu, đáng ngưỡng mộ nhất chính là "chú bé ma" của Ju-On!

Chi Phạm, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 10/08/2021

Hậu vai diễn để đời, những ngôi sao nhí trong loạt phim kinh dị đình đám giờ ra sao?

Trẻ nhỏ vốn ngây thơ và trong sáng, vậy nên càng đặt vào bối cảnh ma mị thì càng có tác dụng hù dọa. Tiêu biểu nhất chính là hội "bé cưng" trong vũ trụ phim kinh dị, chúng đáng sợ từ suy nghĩ đến ánh nhìn và biểu cảm, đã vậy còn được hóa thân bởi dàn diễn viên nhí xuất chúng. Tuy nhiên, không phải ai cũng quyết định làm nghệ thuật tiếp kể từ sau vai diễn định mệnh. Nếu đã từng "ăn không ngon, ngủ không yên" bởi những cái tên sau đây thì hẳn bạn sẽ rất ngạc nhiên trước hình ảnh họ ở hiện tại. Phần lớn sao nhí phim kinh dị đều chọn rời xa showbiz, trường hợp khác tiếp tục sự nghiệp thì lại khó lòng vượt qua được cái bóng năm xưa.

1. Cặp song sinh rùng rợn Lisa và Louis Burns của The Shining

Sự xuất hiện của cặp song sinh Lisa và Louis Burns trong The Shining đã trở thành một trong những khoảnh khắc huyền thoại của lịch sử phim kinh dị. Hai nhân vật này không có nhiều đất diễn nhưng lại là điểm nhấn vén màn toàn bộ câu chuyện, trong đó bao gồm cuộc thảm sát kinh hoàng tại khách sạn Overlook.

Bất chấp sự thành công của The Shining, cặp chị em nổi tiếng này vẫn chọn đi học thay vì chú tâm vào diễn xuất. Họ chuyển về London, Anh sinh sống rồi cứ thế lớn lên bên ngoài hào quang Hollywood. Theo phim tài liệu VH1 Where Are They Now? thì hiện nay hai chị em nhà Burns đều đã ngoài 50, một người làm trong lĩnh vực cấp phép giấy tờ, người còn lại là quản lý IT.

Dàn sao nhí kinh dị từng gây ám ảnh giờ dậy thì ngoạn mục: Cô bé The Ring xinh xỉu, đáng ngưỡng mộ nhất chính là chú bé ma của Ju-On! - Ảnh 1.
Dàn sao nhí kinh dị từng gây ám ảnh giờ dậy thì ngoạn mục: Cô bé The Ring xinh xỉu, đáng ngưỡng mộ nhất chính là chú bé ma của Ju-On! - Ảnh 2.

Tạo hình này trong The Shining đã tạo cảm hứng cho rất nhiều dịp lễ hóa trang Halloween

2. "Ma nữ" Daveigh Chase bước ra từ The Ring

Năm 2002, Daveigh Chase từng khiến người xem The Ring khiếp sợ khi thủ vai ma nữ Samara bước ra từ TV. Cùng năm đó, sao nhí 12 tuổi đầu quân về Disney để lồng tiếng cho cô bé Lilo trong Lilo And Stitch. Danh sách phim ảnh sau này của Daveigh Chase cũng khá dài, bao gồm S. Darkom, Haunted Lighthouse, Big Love... nhưng chưa có vai diễn nào thực sự ấn tượng. Gần đây, cô tham gia lồng tiếng cho series King Of The Golden Sun. Tuy nhiên đời sống cá nhân lại không mấy trong sạch vì vướng phải một số cáo buộc phạm tội, chẳng hạn như đi xe đánh cắp và sở hữu chất cấm.

Dàn sao nhí kinh dị từng gây ám ảnh giờ dậy thì ngoạn mục: Cô bé The Ring xinh xỉu, đáng ngưỡng mộ nhất chính là chú bé ma của Ju-On! - Ảnh 3.
Dàn sao nhí kinh dị từng gây ám ảnh giờ dậy thì ngoạn mục: Cô bé The Ring xinh xỉu, đáng ngưỡng mộ nhất chính là chú bé ma của Ju-On! - Ảnh 4.

3. Linda Blair - Biểu tượng "quỷ nhập" khó quên nhất Hollywood

Linda Blair từng hóa thân cực đỉnh thành cô bé Regan bị quỷ nhập trong The Exorcist. Ở thời điểm năm 1973, vai diễn này đã giúp cô trở thành một sao nhí nổi bật, thậm chí còn đem lại giải thưởng Quả Cầu Vàng danh giá. Thế nhưng, thành công của Linda Blair lại kết thúc quá nhanh ở tuổi 18. Đó là khi nữ diễn viên bị bắt vì tội tàng trữ và âm mưu bán ma túy, kéo theo hình phạt là 3 năm quản chế. Sau này, Linda Blair tham gia thêm một số bộ phim nhưng đều là vai phụ mờ nhạt hoặc cameo. Mãi tới năm 2004, cuộc sống cô mới thay đổi hơn khi thành lập tổ chức phi lợi nhuận WorldHeart Foundation nhằm phục vụ công tác nhận nuôi động vật cứu hộ.

Dàn sao nhí kinh dị từng gây ám ảnh giờ dậy thì ngoạn mục: Cô bé The Ring xinh xỉu, đáng ngưỡng mộ nhất chính là chú bé ma của Ju-On! - Ảnh 5.
Dàn sao nhí kinh dị từng gây ám ảnh giờ dậy thì ngoạn mục: Cô bé The Ring xinh xỉu, đáng ngưỡng mộ nhất chính là chú bé ma của Ju-On! - Ảnh 6.

Thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp của Linda Blair

Dàn sao nhí kinh dị từng gây ám ảnh giờ dậy thì ngoạn mục: Cô bé The Ring xinh xỉu, đáng ngưỡng mộ nhất chính là chú bé ma của Ju-On! - Ảnh 7.

Linda Blair chụp hình bên tượng sáp nhân vật Regan

4. Yuya Ozeki mãi là "bé ma" Toshio ám ảnh nhiều thế hệ

Khán giả của loạt phim Lời Nguyền Ju-On hẳn vẫn luôn hú hồn mỗi khi cậu bé ma Toshio thoắt ẩn, thoắt hiện trên màn ảnh. Đây là vai diễn nổi tiếng nhất của nam diễn viên Nhật Bản Yuya Ozeki, nếu như trên phim anh hóa thân thành "người âm phủ" trắng bệch thì ở ngoài đời lại điển trai có tiếng. Hiện tại, ngôi sao 25 tuổi sống khá kín đáo. Anh không tham gia diễn xuất nhiều và lần cuối xuất hiện trên thảm đỏ là tại Lễ trao giải Tokyo Classic Rock năm 2016.

Dàn sao nhí kinh dị từng gây ám ảnh giờ dậy thì ngoạn mục: Cô bé The Ring xinh xỉu, đáng ngưỡng mộ nhất chính là chú bé ma của Ju-On! - Ảnh 8.
Dàn sao nhí kinh dị từng gây ám ảnh giờ dậy thì ngoạn mục: Cô bé The Ring xinh xỉu, đáng ngưỡng mộ nhất chính là chú bé ma của Ju-On! - Ảnh 9.

Cậu bé ma năm nào giờ đã bước sang tuổi 25

Dàn sao nhí kinh dị từng gây ám ảnh giờ dậy thì ngoạn mục: Cô bé The Ring xinh xỉu, đáng ngưỡng mộ nhất chính là chú bé ma của Ju-On! - Ảnh 10.

5. Isabella Fuhrman và cú twist ác quỷ đội lốt người trong The Orphan

Phong cách diễn xuất của Isabella Fuhrman đã thực sự chạm tới đỉnh cao trong The Orphan, nơi cô hóa thân thành Esther - một đứa trẻ đáng sợ, luôn che giấu bí mật kinh hoàng về quá khứ. Trong đó, cú twist của phim từng khiến nhiều khán giả không tin nổi vào độ tuổi của Isabella Fuhrman, bởi lẽ tâm lí nhân vật quá đỗi nặng nề, chưa kể đến loạt biểu cảm điên rồ hết sức.

Dàn sao nhí kinh dị từng gây ám ảnh giờ dậy thì ngoạn mục: Cô bé The Ring xinh xỉu, đáng ngưỡng mộ nhất chính là chú bé ma của Ju-On! - Ảnh 11.
Dàn sao nhí kinh dị từng gây ám ảnh giờ dậy thì ngoạn mục: Cô bé The Ring xinh xỉu, đáng ngưỡng mộ nhất chính là chú bé ma của Ju-On! - Ảnh 12.

Isabella Fuhrman vốn là một sao nhí tài năng ở thập niên 2000, cô từng nhận được rất nhiều giải thưởng, mới đây nhất là giải Nữ chính xuất sắc tại Liên hoan phim Tribeca. Ngoài The Orphan thì Isabella còn được nhớ đến với vai diễn Clove trong The Hunger Games.

6. Haley Joel Osment nhận đề cử Oscar nhờ phim kinh dị đầu tay, thuở bé thành tài trái ngược hẳn với sự nghiệp "đóng băng" hiện tại

Còn nhớ trong The Sixth Sense (Giác Quan Thứ Sáu), sao nhí Haley Joel Osment chỉ cần thủ thỉ 4 từ "Tôi thấy người chết" thôi là đã đủ để khán giả lạnh xương sống. Chính nhờ diễn xuất tự nhiên và vẻ ngoài đáng yêu năm nào mà anh nhận ngay một đề cử Oscar ở tuổi 11. Từ đó mở ra hàng loạt cơ hội và dự án mới, bao gồm: A.I. Artificial Intelligence, The Jungle Book 2, Pay It Forward

Dàn sao nhí kinh dị từng gây ám ảnh giờ dậy thì ngoạn mục: Cô bé The Ring xinh xỉu, đáng ngưỡng mộ nhất chính là chú bé ma của Ju-On! - Ảnh 13.

Tiếc là sau khi dậy thì, nam diễn viên không còn giữ được phong độ như xưa, chất lượng vai diễn cũng nhạt nhòa hơn khiến anh không thể nào vượt qua được cái bóng The Sixth Sense năm 1999.

Nguồn ảnh: The Hollywood Reporter