TIN TỨC VỀ Đam mê - Dam me
Đam mê
-
33 tuổi, vì sao tôi thích ra sân chạy theo quả bóng pickleball? Vì tới lúc cần một thứ để mê mà không cần phải giỏi
Khi cuộc sống ngày càng đầy những việc “phải làm”, một trận pickleball trở thành khoảng thời gian hiếm hoi tôi làm một việc chỉ vì mình thích. -
Nêu nguyện vọng chọn ngành nhưng bị mắng bất hiếu, nữ sinh 2k8 băn khoăn: "Em có ích kỉ quá không"?
Lời trách móc này khiến nữ sinh tự hỏi: liệu quyết định của mình có quá ích kỷ hay không. -
Chàng trai chi hơn nửa tỉ đồng cho bộ sưu tập "những người bạn nhựa"
Nhen nhóm ước mơ sưu tầm mô hình từ bé, mãi đến năm 2016, anh Nguyễn Ngọc Thành Tâm mới bắt đầu thực hiện. Anh đã chi hơn nửa tỉ đồng để sở hữu hàng trăm mô hình từ siêu anh hùng, quái vật, tới các nhân vật biểu tượng với đủ loại hình dáng, kích thước khác nhau. -
Thần đồng 4 tuổi chỉ “vanh vách” lỗi sai kỹ thuật tại cung Thiên văn, 9 tuổi tự chế tạo tên lửa phóng thành công 200m: Cha mẹ đồng hành đúng đắn
Ở tuổi lên 9, khi đa số bạn cùng trang lứa còn bận rộn với những bài học đơn giản về các phép toán hay khái niệm cơ bản trong sách giáo khoa thì Nghiêm Hồng Sâm – một thần đồng trẻ đến từ Thiệu Hưng, Chiết Giang, Trung Quốc, đã khiến không ít người phải thán phục. -
Thám Tử Sê Lốc Huy Truyền Kỳ - Phần 4: Bộ phim đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Oppa Huy
Bộ phim được biết là dự án lớn nhất trong sự nghiệp của YouTuber Oppa Huy với kinh phí đầu tư lên đến 10 con số. -
Nghề "vắt sữa" nguy hiểm nhất hành tinh: Cực khó nhưng lương lại "bèo", đúng kiểu làm vì đam mê
Đây là một trong những công việc được coi là kỳ lạ và nguy hiểm nhất hành tinh. -
Tin nổi bật kenh 14
-
Chàng trai Sài thành "biến phở bò, lòng lợn thành bánh kem"
Nhiều người phải định thần một lúc mâm cơm có thịt kho tàu, tô phở bò, đĩa lòng lợn... ấy thật ra là những chiếc bánh kem do Trung Nguyễn sáng tạo. -
Người phụ nữ dành 12 năm theo đuổi đam mê "vuốt đất" để chữa lành, thành quả khiến ai cũng bất ngờ xuýt xoa
Cả thanh xuân của mình, chị Hằng dành để theo đuổi đam mê nặn hoa đất sét. Tưởng chừng chỉ dừng lại ở một sở thích, giờ đây đam mê đó đã trở thành công việc mà chị gắn bó mỗi ngày. -
Nàng "bánh bèo" xinh đẹp vượt qua nỗi sợ hãi để theo đuổi đam mê trên lưng ngựa: Chi phí không quá tốn kém như tưởng tượng, cần đầu tư nhất một thứ
Minh Thùy là một cô nàng công sở chính hiệu, hàng ngày đi làm văn phòng, tối về tập luyện thể thao và cuối tuần dành thời gian thỏa mãn đam mê cưỡi ngựa. -
Chàng trai miền Tây bỏ phố về quê "thêu ráng chiều sau nhà", làm lơ lời châm chọc để theo đuổi đam mê bộ môn bị gắn mác nữ tính
“Con trai mà đi thêu thùa?”, câu từ có vẻ châm chọc mỉa mai, nhưng Phúc yên không hề bận tâm.