Con trai Chế Linh: “Tôi chưa từng gặp hai người con đó của cha tôi”

Tùng Ninh , Theo Đời Sống Pháp Luật 11:32 18/10/2024
Chia sẻ

“Các con trai của ba tôi đứa nào cũng biết hát nhưng để bươn chải với nghề này nhiều nhất tới tận bây giờ thì chỉ có mình tôi” - Chế Phong chia sẻ.

Mới đây, tại chương trình Mai Thanh Thúy Show, con trai danh ca Chế Linh là ca sĩ Chế Phong đã chia sẻ về cha mình.

Anh nói: “Tôi là con trai của Chế Linh nên thời gian đầu đi hát được mọi người ưu ái, đó là cái lợi của tôi.

Con trai Chế Linh: “Tôi chưa từng gặp hai người con đó của cha tôi”- Ảnh 1.

Chế Phong

Cách đây ba mấy năm, khi tôi mới 19 tuổi, mọi người nghe tôi là con danh ca Chế Linh đều mời tôi đi hát. Đến lúc đó tôi mới biết việc là con Chế Linh có lợi cho mình thế nào, trước đó chưa biết. Khi đi hát hay đi học, tôi giới thiệu mình là con Chế Linh thì được ưu ái hơn.

Các bạn đồng trang lứa với tôi ngày đó đi hát đều phải hát lót. Ca sĩ hát lót phải ngồi đợi ngôi sao tới. Hôm nào, ngôi sao chưa đến mới được hát, còn họ hát hết thì phải đi về. Bạn bè tôi đứa nào cũng vậy nhưng riêng tôi lại được vào hát vì là con Chế Linh.

Nhưng tôi đi hát không bao giờ được ba giới thiệu cho một show nào. Toàn bộ là tôi tự kiếm show hết. Tôi cũng bảo ba rằng không cần giới thiệu show cho tôi, để tôi tự tìm hoặc ai biết đến tôi thì mời.

Hồi tôi ở Việt Nam, anh Vân Sơn tự gọi điện mời tôi qua Mỹ hát, chứ ba tôi không hề gửi gắm. Nhưng tôi cũng giống ba tôi ở chỗ không bao giờ tôi giới thiệu người thân mình đi hát.

Ba tôi và tôi đều sợ bị mọi người nghĩ rằng lợi dụng tên tuổi bản thân để làm khó bầu show. Vì thế, tự thân tôi phải cố gắng, ra sân khấu thì phải phấn đấu hát hết mình để chứng tỏ khả năng.

Con trai Chế Linh: “Tôi chưa từng gặp hai người con đó của cha tôi”- Ảnh 2.

Chế Phong và Chế Linh

Việc là con của Chế Linh đã giúp tôi được 50% rồi, hãnh diện lắm, chưa cần hát đã được người ta yêu thích, giờ chỉ còn 1% tự phấn đấu để vượt được qua 50% đó mà còn không làm được thì vứt đi.

Ba tôi có nhiều con lắm và lại còn có đều, tức năm nào cũng sinh con. Trong gia đình tôi, người anh lớn nhất sinh năm 1963 còn hai người em nhỏ nhất sinh năm 1984, 1985. Hai người em này sinh ở Canada và cũng đang sống tại đó. Tôi chưa từng gặp hai người con đó của cha tôi. Tính ra thì ba tôi đẻ 14 người con, 7 trai, 7 gái.

Các con trai của ba tôi đứa nào cũng biết hát nhưng để bươn chải với nghề này nhiều nhất tới tận bây giờ thì chỉ có mình tôi. Người anh lớn nhà tôi hồi xưa cũng đi hát nhưng tới năm 2000 là thôi".

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày