Con gái lén lấy trộm tiền lì xì mua Baby Three bị mẹ phát hiện, bà nội xen vào khiến cả nhà rơi vào "thảm kịch"

S.A, Theo Thanh Niên Việt 07:00 07/02/2025
Chia sẻ

Đầu năm mới đã có chuyện khiến tôi vô cùng buồn bực.

Người ta hay nói năm mới niềm vui mới nhưng nhà tôi lại rơi vào cảnh xáo xào ngay trong những ngày đầu năm. Mà khó chịu hơn nữa, tất cả chỉ vì một món đồ chơi.

Tôi là một người mẹ 36 tuổi, có con gái đang học lớp 4. Giống như mọi đứa trẻ khác, trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, Mia (tên ở nhà của con gái tôi) cũng rất vui vẻ khi được gia đình, họ hàng và bạn bè của bố mẹ mừng tuổi.

Mọi năm, con bé chẳng để ý đến tiền mừng tuổi, được bao nhiêu đưa hết cho bố mẹ cất giùm. Năm nay Mia bỗng dưng khó bảo, cứ nhằng nhẵng đòi bố mẹ mua cho đồ chơi mới đang trend, tên là Baby Three gì đó. Dù giá không hề rẻ, đến 300k/con nhưng vợ chồng tôi cũng cắn răng mua 2 hộp để thưởng cho kết quả học hành của con gái trong năm vừa qua.

Cứ tưởng thế là xong chuyện, ai ngờ con bé thấy bố mẹ chiều lại được nước lấn tới, đòi mua tiếp. Tất nhiên là vợ chồng tôi không đồng ý, nói rõ với con về chuyện lãng phí nếu cứ mua về unbox cho vui rồi vứt đó. Xin xỏ không được, Mia đã lén lấy tiền lì xì để tự ý đi mua thêm 2 con Baby Three nữa.

Chuyện là tiền lì xì của Mia được vợ chồng tôi gom lại rồi cho vào 1 phong bao riêng để cất cho con. Nhưng hôm đó tôi phát hiện ra mất khoảng 600k trong số tiền đó. Ngay sau đó, tôi lại bắt gặp con gái đang say sưa với món đồ chơi mới. Dù không hiểu những con này có gì khác nhau nhưng chắc chắn là khác với con mà tôi đã mua trước đó nên hỏi thẳng: “Mia, con lấy tiền ở đâu ra để mua cái này? Con lấy tiền lì xì đúng không?”.

Mia bị bất ngờ và lúng túng: “Con… con…”. Sau vài phút, con bé thừa nhận mọi chuyện. Con gái tôi còn nói thêm rằng thấy bạn bè nó bày cho cách về lấy tiền lì xì để mua vì “lì xì là tiền của con”.

Con gái lén lấy trộm tiền lì xì mua Baby Three bị mẹ phát hiện, bà nội xen vào khiến cả nhà rơi vào "thảm kịch"- Ảnh 1.

(Ảnh minh hoạ)

Tôi vô cùng giận dữ trước suy nghĩ và hành động của con gái nên mắng khá lớn tiếng: “Mia! Con có biết 600k bằng cái gì không? Là 2 ngày công làm việc của mẹ đấy! Mấy ngày nữa con chơi chán rồi thì phải làm gì với 4 con thú bông, tức là 1,2 triệu đồng kia? Đã thế lại còn lấy trộm tiền. Sao con hư thế hả? Bây giờ con muốn bị phạt gì đây?”.

Đúng lúc tôi đang tăng xông thì mẹ chồng tôi, tức là bà nội của Mia - ở nhà sát bên cạnh nên nghe tiếng quát và chạy sang. Sự xuất hiện của bà không giúp giải quyết vấn đề mà còn đổ thêm dầu vào lửa, đẩy gia đình tôi rơi vào cảnh xung đột.

Thấy Mia đang ngồi khóc, mẹ chồng xót cháu, liền mắng tôi: “Nó còn nhỏ đã biết gì đâu! Mà mua rồi thì thôi chứ có chuyện gì mà phải quát tháo ầm ĩ thế hả? Nếu cô tiếc 600k đến thế thì để tôi trả cho. Mà mẹ nào còn nấy còn gì, chẳng phải cô cũng sơ hở là mua hàng qua mạng hay sao”.

Câu nói của mẹ chồng khiến tôi càng giận dữ hơn. Tôi không thể chấp nhận việc bà nội bao che cho việc làm sai của cháu như vậy: “Mẹ! Mẹ không thể bênh cháu mù quáng như vậy được. Rõ ràng là Mia đã làm sai mà mẹ còn bênh được ư? Con của con nên mẹ để đó con dạy”.

“Con cô nhưng mà cháu tôi! Muốn gì thì từ từ nói với nó, hay cô tính nhân dịp này dạy cả tôi luôn?” - Mẹ chồng tôi cũng không phải dạng vừa. Cuộc cãi vã giữa hai bên ngày càng trở nên gay gắt, những lời lẽ trách móc và chỉ trích được vang lên, mặc kệ Mia ngồi khóc trong góc phòng.

Con gái lén lấy trộm tiền lì xì mua Baby Three bị mẹ phát hiện, bà nội xen vào khiến cả nhà rơi vào "thảm kịch"- Ảnh 2.

(Ảnh minh hoạ)

Một lát sau, chồng tôi đi làm về thấy con khóc mắt đỏ hoe, mẹ và vợ thì mặt hầm hầm liền gặng hỏi chuyện gì. Sau khi nghe tôi kể lại sự việc, anh cau mày. Anh không đồng tình với hành động và cách phản ứng của tất cả mọi người nhưng lại đặc biệt chỉ trích tôi vì “thiếu kiên nhẫn với con và không phải phép với mẹ”.

Cơn nóng giận của tôi tiếp tục quay lại. Tôi cứ tưởng chồng sẽ cùng mình dạy bảo con cái, ai ngờ lại thế này. Trong lúc giận, tôi nói mà không suy nghĩ: “Nếu anh cảm thấy không chấp nhận được thì giải tán đi” .

Mẹ chồng tôi bắt đầu khóc lóc kể rằng bà gặp áp lực tâm lý khi tôi suốt ngày đánh mắng con trước mặt bà, đem chuyện tiền nong ra chì chiết, rằng đứa con trai của bả không tài cáng nên vợ nó mới suốt ngày nặng nhẹ chuyện tiền nong, còn đổ lên cả con cái...

Tôi đứng đơ ra. Tôi không ngờ mẹ chồng có thể điều hướng câu chuyện đến cỡ đó. Chỉ vì 1 con Baby Three con tôi trộm tiền mua, học đòi theo bạn bè, mà giờ câu chuyện lại là do tôi không có đủ tài chính nên sinh chuyện đánh mắng con. Tôi thật sự sốc.

Tôi biết mình nóng tính nhưng không nghĩ rằng mình đã sai trong cách xử lý con lấy trộm tiền lì xì mua đồ chơi. Chưa kể, nếu lần này nín nhìn thì họ sẽ tiếp tục coi thường tôi, cuộc sống hôn nhân ở nhà chồng vốn đã không dễ thở, đến cả việc dạy con cũng phải chiều theo ý họ, còn bị cho là người mẹ không tốt, tôi càng nghĩ càng ấm ức, càng muốn làm lớn chuyện 1 lần cho họ biết sức chịu đựng của tôi đã đến giới hạn.

Nếu rơi vào hoàn cảnh của tôi, mọi người sẽ làm gì?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày