Cô gái 21 tuổi nhưng tử cung như… trẻ sơ sinh, òa khóc vì ước mơ làm mẹ “khó như lên trời”

Ngọc Ái, Theo https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn 00:00 30/05/2025
Chia sẻ

Sau khi tận mắt thấy hình ảnh siêu âm tử cung của mình, cô gái trẻ "sốc nặng" vì nó chỉ nhỏ như… hạt đậu.

Với nhiều chị em, những ngày “rớt dâu” hàng tháng có thể là cơn ác mộng. Nhưng với Tiểu Nguyệt (Trung Quốc) thì nó lại chưa từng xuất hiện dù chỉ một lần dù đã 21 tuổi. Cô từng nghĩ đó là điều may mắn, vì tránh được sự khó chịu mà nhiều người vẫn than phiền. Mãi đến gần đây, khi vô tư chia sẻ điều này lên một nền tảng mạng xã hội ở Trung Quốc, cô mới nhận ra sự bất thường ấy có thể là dấu hiệu cho một vấn đề nghiêm trọng.

Cô gái 21 tuổi nhưng tử cung như… trẻ sơ sinh, òa khóc vì ước mơ làm mẹ “khó như lên trời”- Ảnh 1.

Đến tận năm 21 tuổi vẫn chưa có kinh nguyệt nhưng Tiểu Nguyệt lại cho đó là may mắn vì tránh nhiều rác rối, khó chịu (Ảnh từ bài đăng của nhân vật)

Trước đó, cô từng hỏi mẹ nhưng được trấn an rằng có thể là do kinh nguyệt đến muộn, vì bản thân mẹ cô cũng từng như vậy. Các dấu hiệu dậy thì của Tiểu Nguyệt như ngực phát triển, có lông vùng kín, thay đổi tâm sinh lý... đều xuất hiện bình thường nên cô không quá bận tâm. Hơn nữa, từ nhỏ sống với mẹ đơn thân bận rộn, lại ít khi chia sẻ chuyện tế nhị nên cô chọn cách im lặng.

Bài viết của Tiểu Nguyệt được rất nhiều người chú ý, thậm chí có cả các bác sĩ chuyên về sản phụ khoa. Cô gái trẻ bắt đầu lo lắng và quyết định tự đến bệnh viện kiểm tra. Thật không ngờ, kết quả chỉ ra tử cung của cô chỉ lớn hơn hạt đậu nành một chút - một kích thước nhỏ hơn cả tử cung trung bình của trẻ sơ sinh. Trong khi tử cung bình thường ở phụ nữ trưởng thành dài khoảng 7.5cm, rộng 5cm, dày 2.5cm thì tử cung của Tiểu Nguyệt chỉ khoảng 13mm x 5mm x 19mm.

Cô được chẩn đoán mắc chứng thiểu sản tử cung bẩm sinh, hay còn gọi là “tử cung sơ sinh”. Đây là một tình trạng hiếm gặp khiến khả năng mang thai trở nên vô cùng khó khăn. Kèm theo đó, bác sĩ cũng xác định lượng estrogen trong cơ thể cô rất thấp, ảnh hưởng lớn đến chức năng sinh sản.

Đáng nói là trong lần siêu âm đầu tiên, bác sĩ không thể nhìn thấy lớp nội mạc tử cung - nơi trứng đã thụ tinh cần bám vào để làm tổ. Khi ấy, bác sĩ nói thẳng: nếu không có nội mạc tử cung, nghĩa là khả năng mang thai bằng phương pháp tự nhiên gần như bằng 0. Nghe tới đây, Tiểu Nguyệt òa khóc nức nở. Cô mới chỉ 21 tuổi, còn chưa có bạn trai, chưa từng nghĩ đến chuyện con cái, nhưng giờ đây lại phải đối mặt với nguy cơ không thể làm mẹ.

May mắn thay, ở lần siêu âm thứ hai, lớp nội mạc tử cung dù rất mỏng cũng đã mơ hồ hiện lên. Điều đó đồng nghĩa với việc vẫn còn hy vọng. Tuy nhiên, quá trình điều trị sẽ rất dài và gian nan. Cụ thể Tiểu Nguyệt sẽ phải dùng thuốc nội tiết để kích thích tử cung phát triển, nâng cao nồng độ estrogen và chờ đợi từng bước tiến triển nhỏ nhất. Ngay cả khi tử cung đạt đến mức có thể mang thai, cô vẫn phải đối mặt với nguy cơ sảy thai, sinh non hoặc vô sinh thứ phát.

Cô gái 21 tuổi nhưng tử cung như… trẻ sơ sinh, òa khóc vì ước mơ làm mẹ “khó như lên trời”- Ảnh 2.

Dù đã 21 tuổi nhưng tử cung của Tiểu Nguyệt chỉ lớn hơn hạt đậu nành một chút, rất khó mang thai (Ảnh từ bài đăng của nhân vật)

Dù vậy, với Tiểu Nguyệt, đây là tia sáng hiếm hoi. Cô tâm sự rằng vì thiếu thốn tình cảm từ gia đình từ nhỏ, cô luôn mơ ước có thể tự xây dựng một tổ ấm riêng - nơi con cái cô sẽ được yêu thương đủ đầy. Nhưng giờ đây, giấc mơ ấy “khó như lên trời”.

Từ câu chuyện của mình, Tiểu Nguyệt mong muốn gửi lời cảnh báo đến tất cả phụ nữ, đặc biệt là các bạn gái trẻ hãy quan tâm hơn tới sức khỏe sinh sản. Kinh nguyệt là “thước đo sức khỏe sinh sản”, đừng bao giờ chủ quan nếu nó không đến đúng lúc, đến quá muộn hoặc biến mất bất thường. Nếu có bất thường cần được thăm khám và điều trị sớm, đừng để rơi vào hối hận muộn màng giống như cô!

Nguồn và ảnh: Skypost, Xiaohongshu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày