Chloe Liem hay còn gọi là Chloe L là một TikToker nổi tiếng đến từ Singapore khi chia sẻ cuộc sống “làm con gái ở nhà” (làm con của bố mẹ, cụ thể ở đây là làm con cưng của tỷ phú - PV). Công việc chính là tiêu tiền trong thẻ tín dụng của bố mẹ.
Chloe Liem.
Hiện tại, nền tảng mạng xã hội Tiktok của cô gái 21 tuổi này đã có hơn 1,1 triệu người theo dõi, nơi cô thường xuyên đăng tải những trải nghiệm trong cuộc sống hằng ngày như mua sắm đồ hiệu, ăn uống, đi cafe cùng bạn bè. Chloe Liem còn được mệnh danh là “Công chúa Van Cleef của Singapore” khi cô là tín đồ của hãng trang sức này từ nhỏ đến lớn. “Món hàng xa xỉ đầu tiên tôi mua bằng tiền của mình là một chiếc nhẫn hiệu Perlé. Mẹ tôi cũng yêu thích thương hiệu này, gia đình tôi mua rất nhiều”, Chloe Liem chia sẻ. Van Cleef vốn được xem là một biểu tượng của sự xa xỉ và đẳng cấp, thu hút giới thượng lưu.
Song, điều khiến Chloe Liem thu hút hơn cả là cách cô gái này chia sẻ về cuộc sống mà nhiều người gọi là “trong mơ” - khi chỉ cần tiêu tiền, và có thể tiêu rất nhiều tiền mà chẳng cần suy nghĩ. Song, với Chloe Liem, cô cũng bất ngờ khi nhiều người quan tâm đến cuộc sống thường ngày của mình đến vậy.
Chloe Liem chăm chỉ chia sẻ cuộc sống bình thường của một cô con gái nhà giàu ở Singapore.
Đối với Chloe Liem việc tiêu tiền của bố mẹ, mua đồ hiệu,... là bình thường. Cuộc sống của Chloe Liem từ nhỏ đến lớn đã như vậy và những người bạn xung quanh của TikToker này cũng tương tự. “Chỉ là họ không hoạt động trên mạng xã hội như tôi thôi”, Chloe Liem chia sẻ. Chloe Liem được nhiều người biết đến hơn khi đăng tải clip một ngày bình thường khi làm con gái của bố mẹ.
Cô tiêu hết khoảng 5.075 đô la Mỹ (khoảng hơn 120 triệu đồng) trong một ngày với công việc là một người con của bố mẹ. Cụ thể, buổi sáng cô nàng này ghé Cartier để sửa vòng tay, và sau đó “chốt” mua một đôi bông tai về giá 4.250 đô la (khoảng 104 triệu đồng).
Sau đó, cô ăn trưa với bố người bạn thân tại một nhà hàng sang trọng, với giá 800 đô la mỹ (khoảng 20 triệu đồng). Khoản tiền thấp nhất cô gái Singapore này chi trả vào ngày hôm đó là món ăn tráng miệng nổi tiếng, có giá 25 đô la (khoảng 600 nghìn đồng).
Kết thúc video, Chloe Liem còn nói thêm rằng toàn bộ số tiền cô tiêu trong ngày đều là “miễn phí”. Bởi, toàn bộ đều được chi trả bằng tiền của bố mẹ, cô không mất khoản phí nào. Với Chloe Liem đây cũng chỉ đơn thuần là một ngày bình thường của cô, không có gì quá xa hoa hay hào nhoáng, mua sắm phục vụ cho cá nhân, ăn trưa, tối là sinh hoạt hiển nhiên.
Một ngày bình thường, Chloe Liem mua một đôi hoa tai của Cartier có giá hơn 100 triệu đồng.
Bữa ăn khoảng 20 triệu đồng.
Trong ngày hôm đó, món tráng miệng có giá hơn 600 nghìn đông là rẻ nhất.
Thế nên, clip này của Chloe Liem chỉ đang “tả thực” cuộc sống của một cô gái thuộc tầng lớp thượng lưu ở Singapore chứ chẳng hề khoe khoang hay phô trương.
Phía dưới các video của Chloe Liem, nhiều người xuýt xoa trước cuộc sống mà cô gọi là bình thường. Họ cho rằng cũng muốn một công việc “làm con của bố mẹ tương tự”. Song, một số người lại đem câu chuyện thường ngày của Chloe Liem so sánh với cuộc sống của họ và cho rằng đây là sự xa hoa, lãng phí. Một số cư dân mạng còn “toxic” hơn khi cho rằng Chloe Liem chỉ đang “ăn bám” bố mẹ, không phải tự thân nên chẳng cần tự hào đến vậy.
Thậm chí, một số netizen còn cho rằng việc bố mẹ của Chloe Liem cho cô con gái 21 tuổi của mình được thoải mái tiêu xài tiền sẽ làm hư cô.
Đây cũng là vấn đề mà mà tạp chí Grazia đặt ra cho Chloe Liem trong một bài phỏng vấn mới đây. Chloe Liem cho hay đã đọc được những bình luận trái chiều, cũng đã nhiều lần giải thích phía dưới phần bình luận trên trang TikTok cá nhân.
Cô gái 21 tuổi này nói rằng bản thân không hề thổi phồng hay lãng mạn hóa mà tất cả những gì trong video đều là thực tế cuộc sống của cô. “Tuy nhiên, không phải ngày nào cũng như vậy. Tôi cũng có những áp lực, khó khăn riêng”, Chloe Liem chia sẻ trên Grazia.
Một vài hình ảnh đời thường của Chloe Liem.
Grazia hiện đang là sinh viên năm 2 tại một trường đại học ở Singapore. Cô đang theo học chuyên ngành kinh doanh và tài chính theo mong muốn của bố mẹ. Chloe Liem cho hay từ nhỏ bố mẹ đã luôn đặt kỳ vọng cao ở cô, điều đó khiến cô luôn phải nỗ lực gấp 10-20 lần. “Từ nhỏ cho đến hiện tại, ngoài việc đi học kiến thức ở trường, tôi còn học nhiều bộ môn khác nhau như quần vợt, piano,... tất tần tật. Ngay cả khi tôi buồn, mệt mỏi và không muốn làm gì hết thì bố mẹ tôi đều sẽ nói: ‘Đừng phàn nàn, hãy làm đi’”, cô chia sẻ.
Cô thừa nhận rằng trước đây cô không có phong cách cá nhân và cô chỉ có được cảm nhận về thời trang sau khi khám phá nội dung thời trang trên TikTok. “Khi lớn lên, tủ quần áo của tôi chủ yếu bao gồm đồng phục học sinh và đồ chơi quần vợt”, cô nói.
Thế nên, cũng như nhiều người khác Chloe Liem đang học tập, sau này là làm việc để lo cho cuộc sống của mình và gia đình. Cô cũng đối diện với nhiều áp lực và cũng được gia đình quản lý rất khắt khe. “Hơn nữa, trong thế giới của tôi, ai cũng như vậy. Tôi nghĩ mình chẳng làm sai gì cả”, Chloe Liem chia sẻ.
Cô cho biết tất cả chỉ là sinh hoạt thường ngày, như việc bố mẹ bạn cho tiền bạn mua đồ ăn, mua quần áo. Chỉ có cái khác là vì gia đình Chloe Liem thuộc tầng lớp thượng lưu nên mua hàng hiệu, ăn nhà hàng sang trọng mà thôi.
Còn bạn, bạn nghĩ sao về câu chuyện của Chloe Liem?
Nguồn: Chloe L., Grazia, New York Post.