Năm 2009, khi vào Yahoo, anh Bùi Anh Tuấn (hiện 41 tuổi, ở Hà Nội) nhìn tấm ảnh khá xinh xắn của chị Trần Thu Thủy (35 tuổi, ở Hà Nội) và cảm thấy ấn tượng nên đã chủ động làm quen. Sau thời gian trò chuyện qua mạng, cặp đôi hẹn gặp ngoài đời.
“Mình ấn tượng với anh này vì gầy, phải gọi là siêu gầy. Khi mình hỏi anh ấy làm thì anh ấy trả lời là anh làm bảo vệ. Lúc đó mình cũng thấy hơi cấn cấn vì “sao làm bảo vệ mà đi xe SH?”, chị Thủy kể.
Sau khoảng 3 tháng quen nhau, chị Thủy mới biết anh Tuấn là con trai chủ tiệm vàng. Thời điểm này, cả hai tuy chưa chính thức nói lời yêu song họ đã có những hành động thân mật như cầm tay, ôm eo, ngầm hiểu là đã đồng ý thành một cặp.
Cặp đôi Thu Thủy và Anh Tuấn quen nhau qua mạng xã hội Yahoo.
Khi gặp ngoài đời, cặp đôi đã nhanh chóng "kết" nhau.
Quen nhau chưa được bao lâu, chị Thủy phát hiện bản thân bị bệnh viêm gan B, phải nhập viện điều trị. Đó là giai đoạn vô cùng khó khăn khi chị gái của chị cũng đang phải nhập viện phẫu thuật. Bố mẹ tập trung chăm sóc cho chị gái, còn chị Thủy tự lo cho bản thân.
Thương bạn gái một mình, anh Tuấn đã chăm sóc cho chị Thủy suốt 2 tháng trời ở bệnh viện, từ việc ăn uống, nghỉ ngơi, viện phí, người đàn ông đều lo chu toàn. Bạn của anh Tuấn chính là người điều trị cho chị Thủy và có khuyên anh “tìm một người khỏe mạnh mà yêu cho đỡ mệt mỏi, tốn kém”. Mặc dù vậy, anh Tuấn vẫn hết lòng chăm sóc cho bạn gái và quyết tâm tiến xa hơn.
Ban đầu, anh Tuấn nói dối mình làm bảo vệ, nhưng Thủy vẫn đồng ý quen.
Sau 3 tháng, cô nàng mới biết bạn trai là con trai chủ tiệm vàng.
Chính sự chân thành, chu đáo của anh Tuấn đã khiến chị Thủy vô cùng cảm động dù chị nhận xét anh hơi khô khan và thiếu lãng mạn một chút.
Nói về quyết định của mình, anh Tuấn ôn tồn: “Bệnh của cô ấy không chữa dứt điểm được, thời điểm đó mình cũng phải đề phòng để tránh lây nhiễm nên cũng khá lo, sợ. Nhưng thấy Thủy phải một mình, mà lúc đó tình cảm của mình dành cho cô ấy cũng rất nồng cháy nên vẫn quyết tâm”.
Biết chuyện tình cảm của con gái, thấy anh Tuấn hơn nhiều tuổi nên mẹ chị Thủy phản đối, sợ con bị lừa. “Mẹ mình muốn biết anh Tuấn có xác định nghiêm túc với mình hay không? Rồi nếu muốn yêu đương, tìm hiểu thì phải xác định cưới nhau, hai bên gia đình phải nói chuyện.
Khi mình chia sẻ điều này với anh Tuấn thì anh ấy chốt luôn là sẽ làm đám cưới. Từ lúc chúng mình quen nhau đến khi tiến tới hôn nhân chỉ khoảng 5 tháng”, chị Thủy tiết lộ.
Khi mới quen cũng là thời điểm Thủy bị bệnh, phải nằm viện 2 tháng.
Anh Tuấn chính là người kề cạnh, chăm sóc khiến Thủy xúc động.
Đến hiện tại, anh Tuấn và chị Thủy đã kết hôn được 15 năm, có 3 bé trai. Cả hai đang làm kinh doanh trong lĩnh vực làm đẹp. Để có được thành quả như ngày hôm nay, họ đã phải trải qua không ít gian truân.
Khi mới cưới về, vợ chồng anh Tuấn, chị Thủy được giao công việc cùng bố chồng bán vàng. Tuy nhiên chỉ sau khoảng 2 năm, nàng dâu đã từ bỏ công việc này bởi chị không có kinh nghiệm nên bị lừa quá nhiều, thậm chí bị trộm, cướp vàng. Công việc này cũng đòi hỏi phải ngồi ở tiệm suốt ngày, thời gian gò bó nên chị Thủy thấy không phù hợp. Chị xin phép bố mẹ chồng ra làm ăn riêng, tự buôn bán, khởi nghiệp.
Được một thời gian, người phụ nữ muốn chồng ra cùng phát triển sự nghiệp nên anh Tuấn cũng nghỉ luôn công việc tại tiệm vàng của gia đình. Vì không có ai kế nghiệp nên bố anh Tuấn nghỉ kinh doanh vàng luôn.
Sau khi ra khởi nghiệp, vợ chồng anh Tuấn chật vật với nhiều lĩnh vực, từ buôn bán quần áo, trang điểm, chụp ảnh cưới, ra nước ngoài làm ăn,... song họ gặp khó khăn, thua lỗ nhiều, mắc nợ số tiền khoảng 3 tỷ đồng.
Vượt qua khó khăn, cặp đôi quyết định tiến tới hôn nhân.
Thủy từng phụ bán vàng với nhà chồng song cô bị lừa, trộm quá nhiều nên quyết định bỏ cuộc.
Không nản lòng, 2 vợ chồng cố gắng làm lụng. May mắn sau đó, công việc phát triển tốt đã giúp cặp đôi trả hết nợ và gặt hái được thành công như ngày hôm nay. Vợ chồng anh Tuấn hiện có công ty kinh doanh trong lĩnh vực mỹ phẩm, làm đẹp.
Anh Tuấn làm trợ lý cho vợ, ngoài ra kiêm luôn phụ trách việc chăm sóc, dạy dỗ con cái. Người đàn ông kể vợ là người có máu kinh doanh, cầu toàn nên trong công việc, anh gặp khá nhiều áp lực. Anh Tuấn cảm thấy hơi chạnh lòng khi vợ thường xuyên động viên anh em, bạn bè nhưng lại hay… quên động viên chồng.
Trong mắt chị Thủy, ông xã có nhiều điểm tốt, ít điểm xấu. Một trong những tật xấu của anh là hay giấu giếm, song chị Thủy phải thừa nhận rằng có lẽ do anh sợ vợ quá nên có lỗi gì đều giấu, nhất quyết không nhận. Chẳng hạn như chuyện anh đánh mất một số tiền, vợ biết và hỏi nhưng anh Tuấn nhất quyết không nhận.
Vợ chồng chị Thủy, anh Tuấn vượt qua nhiều chông gai để tự gây dựng sự nghiệp vững chắc như ngày hôm nay.
Cặp đôi có 15 năm hôn nhân hạnh phúc.
“Mình là người mà muốn làm cái gì là phải làm ngay nhưng chồng thì đủng đỉnh, vợ giao việc gì cũng phải nhắc 4-5 lần mới làm. Anh ấy sống kiểu an nhàn, tự do, tự tại, không biết sốt ruột là gì, không thích tụ tập bạn bè.
Một điểm nữa là chồng mình thích sưu tập máy bay điều khiển từ xa, đồ công nghệ,... nhưng mua được 2-3 ngày là chán, vứt xó”, chị Thủy “bóc phốt” thêm, đồng thời mong ông xã sẽ lãng mạn hơn một chút.
Còn với anh Tuấn, người đàn ông quay sang nhắn nhủ, mong vợ thay đổi một điều: “Tất cả những cái khác của em thì tuyệt vời rồi, chỉ có với chồng, con thì hơi thiếu sự động viên, công nhận.
Anh mong em hãy công nhận cái tốt ở anh dù là những điều nhỏ nhất. Đôi khi, sự công nhận của em sẽ giúp anh làm được nhiều công việc tốt hơn, hoặc đơn giản chỉ là để anh biết mình đang làm đúng. Nếu không có sự công nhận thì anh sẽ bị rối, không biết mình đã làm đúng hay chưa?”.
Nguồn: Vợ chồng son, Ảnh: FBNV