CKTG Liên Minh 2019: Chờ đợi "Quỷ vương" Faker thức tỉnh!

Gia Minh, Theo Trí Thức Trẻ 06:30 04/10/2019

Sau thất bại cay đắng ở trận chung kết năm 2017 trước Samsung Galaxy, CKTG 2019 là cơ hội không tuyệt vời hơn để Faker và tập thể SKT T1 đoạt lại ngôi vương.

Cho đến lúc này, kỳ CKTG năm 2017 tại Trung Quốc vẫn còn là nỗi ám ảnh với nhiều người hâm mộ của đội tuyển huyền thoại SKT T1. Những tràng hoa giấy rơi hòa cùng tiếng reo hò vang dội tại sân vận động Tổ Chim ở Bắc Kinh chào đón nhà vô địch thế giới 2017 đăng quang.

Giọt lệ của "Quỷ vương bất tử"

Samsung Galaxy đã viết nên trang sử mới của Liên Minh Huyền Thoại khi trở thành đội đầu tiên đánh bại SK Telecom T1 trong trận đấu BO5 với 3 ván thắng. Điều này khó tin đến nỗi khiến cả giới chuyên môn lẫn người hâm mộ choáng váng.

CKTG Liên Minh 2019: Chờ đợi Quỷ vương Faker thức tỉnh! - Ảnh 1.

Faker bật khóc, đây cũng là lần đầu tiên khán giả thấy được giọt lệ trên gương mặt "Quỷ vương". Ảnh: Riot Games.

Nhưng khoảnh khắc đăng quang của Samsung Galaxy dù hoa lệ vẫn bị lu mờ bởi hình ảnh buồn. Sau khi bắt tay các thành viên Samsung Galaxy, Lee "Faker" Sang-hyeok vẫn ngồi trên chiếc ghế, khóc nức nở như một đứa trẻ. Toàn bộ những thành viên còn lại trong đội sững sờ trong im lặng.

Khi SKT rời khỏi sân khấu chính, Faker ngoái nhìn lại chiếc cúp với một sự khao khát. Chưa bao giờ, người hâm mộ được chứng kiến ánh mắt thèm khát của Faker với một danh hiệu như vậy.

Khoảnh khắc ấy, Faker dường như không còn là vị thần trong trò chơi này. Cậu không còn là "Quỷ vương bất tử" nữa. Faker chỉ đơn giản là người đàn ông đứng nhìn giấc mơ của mình bị tan biến trong sự bất lực.

CKTG Liên Minh 2019: Chờ đợi Quỷ vương Faker thức tỉnh! - Ảnh 2.

Faker lui về phía hậu trường, bỏ lại sau lưng là nỗi tiếc nuối. Ảnh: Riot Games.

Dù thắng hay thua, vị thế tuyển thủ vĩ đại nhất lịch sử LMHT vẫn còn đó. Di sản của "Quỷ vương" chưa thể sụp đổ vì trận đấu thất bại. "Những màn trình diễn tuyệt vời trong nhiều năm qua vẫn là di sản đáng ngưỡng mộ của Faker" bình luận viên kỳ cựu "PapaSmithy" nói. Nhưng liệu Faker có nghĩ vậy?

"Tôi bị ám ảnh bởi khát khao chiến thắng", huyền thoại bóng rổ Michael Jordan từng nói. Cũng giống Jordan, Faker là người xuất sắc nhất trong lĩnh vực của mình.

Sự cạnh tranh không ngừng nghỉ luôn là nỗi ám ảnh với tất cả người giỏi nhất, kể cả là trong bóng rổ hay LMHT hoặc bất kỳ môn thể thao nào. Tương tự như Jordan và Kobe Bryant, Faker có thể hy sinh tất cả để giành lấy chiến thắng, đặc biệt là chức vô địch thế giới đã ám ảnh cậu từ thất bại năm 2017.

Faker không còn đơn độc

CKTG Liên Minh 2019: Chờ đợi Quỷ vương Faker thức tỉnh! - Ảnh 3.

Dù phong độ lên xuống theo thời gian nhưng Faker vẫn là điểm sáng ở SKT T1. Ảnh: Riot Games.

Tuy nhiên, LMHT đang hướng tới sức mạnh đồng đều hơn từ cả đội và do đó, một mình Faker là không đủ để SKT tiếp tục kéo dài vương triều. SKT năm 2018 là một trong những phiên bản kém nhất. Cựu vương LMHT thiếu đi những hỏa lực trong số 4 vị trí còn lại trừ Faker. "Quỷ vương" lỡ hẹn giấc mơ CKTG lần thứ 2.

Sau thất bại toàn diện năm 2018, nhiều người hâm mộ đã đặt ra câu hỏi liệu Faker có quyết định rời SKT để tìm thành công ở nơi khác không. Cuối cùng thì cảnh tượng Faker thi đấu mà không có logo của SKT trên ngực đã không xảy ra. SKT cải tổ toàn diện với mọi vị trí đều được thay thế và tất nhiên là ngoại trừ đường giữa.

Với đội hình mới hoàn toàn, Faker đã có cho mình những người đồng đội tài năng và đủ sức cùng cậu một lần nữa lèo lái con thuyền SKT.

Ở vị trí đi rừng, người hâm mộ SKT đang dần nhìn thấy hình bóng của một "cận vệ" trung thành cho "vị vua" Faker ở Kim "Clid" Tae-min. Vị trí của Clid ở SKT hiện tại quá quan trọng và là một trong những người đi rừng xuất sắc nhất thế giới. Có thể ví von Clid như  công tắc để kích hoạt khả năng của những người đồng đội đường đơn theo cách hiệu quả nhất.

Trong khi đó, ở vị trí xạ thủ, Park "Teddy" Jin-seong là cái tên mang đến sự bảo đảm về ngòi nổ bùng phát về cuối trận trong giao tranh. Teddy có khả năng tỏa sáng mạnh mẽ dù không được trao nhiều tài nguyên. Đây là thứ khiến cho giai đoạn về sau trận đấu của SKT đối với các đối thủ trở nên rất nguy hiểm.

CKTG Liên Minh 2019: Chờ đợi Quỷ vương Faker thức tỉnh! - Ảnh 4.

Những người đồng đội mới bên cạnh Faker. Ảnh: Riot Games.

SKT có đầy đủ những tuyển thủ tài năng trên khắp bản đồ Summoner Rift. "Quỷ vương bất tử" Faker nhờ đó được trút bỏ gánh nặng phải gồng gánh để thoải mái làm điều cậu giỏi nhất. Faker không cần phải đặt đội lên lưng nữa và điều đó khiến SKT trở nên biến ảo nguy hiểm hơn nhiều.

Huyền thoại tái sinh

Chặng đường giành lại vinh quang của SKT tại CKTG 2019 hứa hẹn sẽ vô cùng khó khăn với hàng tá kẻ thách thức. G2 Esport - đội tuyển từng đánh bại SKT cách đây vài tháng ở Mid-Season Invitational đang gánh trên vai nhiệm vụ đem về chức vô địch cho Châu Âu kể từ mùa một.

FunPlus Phoenix đặt mục tiêu đưa Trung Quốc trở lại vị trí hàng đầu thế giới sau thất bại của IG tại MSI 2019. Trong khi đó, đội tuyển đồng hương Griffin nung nấu quyết tâm sau 2 trận thua liên tiếp trước SKT mùa giải này ở chung kết LCK cùng vô số các đội đang khác đang nhắm tới chiếc cúp danh giá nhất Summoner Rift.

CKTG Liên Minh 2019: Chờ đợi Quỷ vương Faker thức tỉnh! - Ảnh 5.

Người hâm mộ luôn dõi theo SKT T1 và Faker. Ảnh: DoteSports.

Nhưng Faker từng cảm thấy cay đắng vì thất bại và chắc chắn "Quỷ vương" sẽ không bao giờ muốn trải nghiệm điều đó một lần nữa. Đây là cơ hội của Faker để gìn giữ di sản của mình và lấy lại những gì đã mất. 

CKTG 2019 sẽ là nơi Faker tái sinh và chứng minh cho cả thế giới: "Quỷ vương bất tử" vẫn là tuyển thủ giỏi nhất thế giới.

Faker

Tên: Lee Sang-hyeok
Quốc tịch: Hàn Quốc
Ngày sinh: 7/5/1996
Đội tuyển đang thi đấu: SK Telecom T1
Vị trí thi đấu: Đường giữa

  • 3 lần vô địch thế giới

  • 8 lần vô địch LCK

  • Sở hữu nhiều danh hiệu cao quý dành cho vận động viên eSport.

  • Nổi tiếng vì không sử dụng phục trang.