Mỹ nam châu Á bất-đắc-dĩ làm cha

Ngọc Minh, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 17/06/2012

Một ngày đẹp, đứa trẻ "rạch trời rơi xuống" và nhận là con của anh chàng đẹp trai trẻ tuổi vốn chỉ biết vui chơi...

Làm cha là một trải nghiệm thật hạnh phúc. Nhưng bất ngờ "được" lên chức này thì… chưa chắc. Đang phơi phới đời trai đột nhiên phải nuôi nấng một đứa bé, trở thành ông bố trẻ khi chưa có bất kỳ sự chuẩn bị nào chẳng phải là chuyện hay ho. Không ít mỹ nam châu Á đã bị đặt trong hoàn cảnh dở khóc dở cười như thế trên màn ảnh.

Jang Geun Suk (Baby and Me)



Làm cha khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường không chỉ khiến những người xung quanh choáng váng mà ngay cả Han Joon Soo (Jang Geun Suk) cũng không thể tin nổi. Cậu học sinh ngỗ nghịch, quậy phá, lo thân mình chưa xong lại phải chăm sóc một đứa bé. Khốn khổ hơn là cha mẹ Joon Soo đã bỏ đi do không thể chịu nổi cậu quý tử trời đánh, để lại một mình cậu cùng khoản tiền còm cõi.




Cặp đôi cha con mỹ nam

Để nuôi sống bản thân và cậu con trai trên trời rơi xuống Woo RahmJoon Soo đã phải rất vất vả xoay sở. Thậm chí, cậu còn bị nhà trường đuổi học. Nhưng tình cảm với cậu con trai đáng yêu lại ngày một sâu sắc. Từ một cậu học sinh lóng ngóng pha từng thìa sữa bột, âm mưu bỏ con ra đống rác tới một ông bố khóc lóc trong tuyệt vọng khi phải chia xa đứa con nhỏ, hẳn chỉ có tình phụ tử mới có thể làm nên sự thay đổi diệu kỳ đến vậy.

Cha Tae Hyun (Speed Scandal)



Phát thanh viên Nam Hyun Soo (Cha Tae Hyun) trong Speed Scandal không chỉ có con mà thậm chí còn có cả… cháu ngoại. Ở tuổi 30, anh chàng bất ngờ rơi vào cảnh “con cháu đề huề” khi cô con gái Hwang Jeong Nam (Park Bo Young) cùng cậu cháu trai tai quái Ki Dong (Wang Suk Hyun) xuất hiện.




Ông ngoại - mẹ - cháu trai


Điệu cười "kinh điển" của cậu bé Ki Dong

Sau khi Jeong Nam và Ki Dong dọn tới sống cùng Hyun Soo, trong gia đình “tam đại đồng đường” này đã xảy ra vô khối chuyện hài hước. Nhưng cũng từ đây, tình cảm gia đình, tình cha con đáng quý âm thầm nảy nở mà chính Hyun Soo cũng không hề nhận ra.

Châu Du Dân (Một đôi trời sinh)



Ngày xấu trời nọ, một cậu bé tìm gặp tay đua mô tô A Tân, tự xưng là con trai của anh. Hóa ra 6 năm trước, vì mâu thuẫn nên cô bạn gái Gia Úy (Dương Mịch) đã bỏ đi, mang trong mình đứa con của anh chàng, sau đó lại lẳng lặng làm bà mẹ đơn thân. Đến khi chuẩn bị ra nước ngoài sinh sống, cô mới đưa cậu bé Bân Bân đến để cha con được gặp mặt nhau.





Trong suốt thời gian cha con chung sống, Bân Bân không ít lần khiến A Tân nổi điên bởi những trò quậy phá. Cậu bé kết thân với lũ chuột nhà, coi chúng như thú cưng, đem bàn chải đánh răng của A Tân ra cọ bồn cầu… Tuy bực mình nhưng A Tân lại không thể nào dứt nổi cậu con trai nghịch ngợm khi Gia Úy tới đón Bân Bân cùng xuất ngoại. 

Đặng Siêu (Bé con hoàn hảo)



Nếu như Cha Tae Hyun và Châu Du Dân là “vui chơi ra sản phẩm” thì câu chuyện nhận con của ông bố Leo (Đặng Siêu) trong Perfect Baby quả là oan Thị Kính. Bởi vì, ông bố này vẫn... “còn dzin”. Cô con gái xinh xắn Claire là kết quả của một lần Leo hiến “tinh binh”. Làm phúc phải tội, bà mẹ Pháp của Claire thất vọng vì đứa bé lai châu Á nên đã gửi cô bé đến cho Leo.



Hai cụ nơi quê nhà nghe tin đã nổi giận, cắt sạch mọi khoản "viện trợ" vì cho rằng Leo được chu cấp đầy đủ, rảnh rỗi sinh nông nổi. Để nuôi con, Leo từ địa vị một công tử đi du học đã phải làm đủ nghề kiếm sống, khổ sở không sao kể xiết. Chưa kể, mối tình vừa chớm nở của anh chàng cũng có nguy cơ tan như bong bóng. Thế nhưng, khi Claire được mẹ đẻ đón về, Leo lại mất ăn mất ngủ để tìm cách… cướp con.

Trước tình huống chẳng ai ngờ và đứa con "rạch trời rơi xuống", những ông bố mỹ nam chỉ biết đến bản thân lần đầu tiên bị buộc phải lo lắng cho kẻ khác. Nhưng cũng chính từ đây, chàng trai trẻ dần trưởng thành với phẩm chất vô cùng đáng quý của người cha thương yêu con. "Bất đắc dĩ" mà chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, các mỹ nam đã rất giỏi chăm con. Vậy còn những người cha đã nuôi nấng bạn nhiều năm qua thì thế nào nhỉ? Hôm nay - 17/6 - là Ngày của Cha, khéo léo "dụ" bố xem những bộ phim dễ thương này cùng chúng mình không phải là một ý kiến rất tuyệt vời hay sao?