Những cảnh lãng mạn trong
The Girl Who Sees Smell cuối tập 5 sang đầu tập 6 của cặp đôi Moo-Rim đã khiến khán giả và người hâm mộ không khỏi “thổn thức”. Moo Gak (
Yoo Chun) tỉnh dậy ngay lúc Cho Rim (
Se Kyung) vừa kề mặt sát mặt anh. Anh đã ôm Cho Rim, đồng thời cô cũng thổ lộ cô thích anh. Thế nhưng, sự thật là chỉ có mình Cho Rim tưởng tượng ra cảnh lãng mạn đó trong khi Moo Gak vẫn nằm ngủ say không biết trời trăng gì.
Cái ôm ấm áp đầu tiên của cặp đôi Cho Rim - Mo Gak
Chẳng những cùng nhau phá án, cặp đôi “bá đạo” còn hợp tác chơi bài Hwatu ăn “đấm” và cứ thế thắng cấp trên của mình. Cho Rim đã giúp Moo Gak được dịp “rửa hận” trên bàn bài vì trước đó Moo Gak chơi thua cũng đã bị nhận vài cái đánh từ sếp.
Cho Rim giúp Mo Gak thắng bài sếp
Đồng thời, lúc này cảnh sát cũng đã dần tìm ra được những ẩn số được giấu dưới mã vạch của hung thủ để lại trên tay mỗi nạn nhân. Tuy nhiên, trước đó biên kịch đã khiến người ta lầm tưởng bác sĩ Chun (
Song Jong Ho) là hung thủ. Thế nhưng người phát hiện thân phận hung thủ thực sự lại chính là bác sĩ Chun. Vô tình nhận được thùng bưu phẩm gửi tới cho Jae Hae (
Nam Goong Min), bác sĩ Chun đã mở ra và phát hiện cuốn sổ của Ma Ri – một trong những nạn nhân của “sát thủ mã vạch”, cùng tấm hình mà Jae Hae đã chụp lại sau khi gây án.
Cảnh gay cấn nhất tập 6 - Khán giả được tiết lộ thân phận của hung thủ thật sự
Cũng trong tập này, có sự xuất hiện của khách mời đặc biệt là thành viên
Jung Shin nhóm CNBLUE. Jong Shin vào vai nghệ sĩ nổi tiếng được Cho Rim hâm mộ. Vì thế, khi thấy Cho Rim cuống cuồng đi xin chữ ký thần tượng, Moo Gak đã không khỏi ganh tị và nhìn bằng ánh mắt “kỳ thị” fan cuồng.