Chồng cũ Thanh Thanh Hiền: “Đó là điều hối hận lớn nhất của tôi”

Tùng Ninh , Theo Đời Sống Pháp Luật 22:23 22/10/2024
Chia sẻ

“Giờ tôi cũng ngoài 50 rồi, đường đời trải qua nhiều thăng trầm, gian truân lắm, khổ có sướng có” – Chế Phong chia sẻ.

Vừa qua, tại Mai Thanh Thúy Show, ca sĩ Chế Phong con trai danh ca Chế Linh, chồng cũ nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền đã trình diễn rất cảm xúc ca khúc Đoạn tái bút của chính bố mình sáng tác, với hai câu cuối là: “Tôi đi thật xa, quên hết chuyện ngày qua, ở đây dù mưa gió, một mình tôi sẽ đi xa”.

Chồng cũ Thanh Thanh Hiền: “Đó là điều hối hận lớn nhất của tôi”- Ảnh 1.

Chế Phong và Chế Linh

Khi được hỏi hai câu hát này có trùng khớp với hoàn cảnh của mình hiện tại không, Chế Phong ẩn ý: “Ngày xưa thì giống nhiều lắm, bây giờ thì khác rồi, không giống nữa.

Giờ tôi cũng ngoài 50 rồi, đường đời trải qua nhiều thăng trầm, gian truân lắm, khổ có sướng có nên mỗi lần hát ra bài gì là hiểu được cảm xúc của bài đó”.

Tiếp đó, Chế Phong tâm sự về chuyện nghề của mình. Anh nói: “Thời còn trẻ tôi đi hát chỉ mong sao cho hết bài thật nhanh còn đi về. Hồi đó cứ thu âm xong một bài là có tiền nên mong thu thật nhanh để có tiền đi nhảy. Mấy thầy và nhạc sĩ cứ sửa đi sửa lại tới mức tôi mất cảm xúc luôn, thậm chí còn thấy sợ khi hát, chỉ mong hát cho xong còn cầm tiền.

Có những ngày tôi thu đến 18 bài trong khi ca sĩ khác người ta thu một bài đến mấy ngày mới xong.

Hồi đó tôi hay đi thu âm với anh Tuấn Cảnh, phải thu từ sáng đến chiều luôn, nên chỉ thu cho xong. Tôi đâu nghĩ sau này sẽ ngồi nghe lại những bài hát đó.

Đó là điều hối hận lớn nhất của tôi, để giờ tôi ngồi nghe lại những ca khúc năm xưa thu âm thấy vô cảm quá. Tới giờ, tôi nghe lại nhiều bài hồi xưa thấy mắc cười lắm.

Chồng cũ Thanh Thanh Hiền: “Đó là điều hối hận lớn nhất của tôi”- Ảnh 2.

Chế Phong và Thanh Thanh Hiền

Chế Phong cũng tiết lộ về một ca khúc anh vẫn chưa dám thu âm và vẫn đợi một ngày nào đó sẽ thực hiện nó.

"Năm 21 tuổi, tôi đi thu bài Mười năm tình cũ, nhạc sĩ Lê Tuấn hỏi tôi “em có chắc em hát được bài này không”. Tôi khẳng định “em mà hát bài của cha em thì kiểu gì khán giả cũng thích”.

Anh Lê Tuấn nói luôn “anh nghĩ em hát bài này không phù hợp vì chưa thấm được đâu”.

Tôi nghe anh Lê Tuấn nói vậy bỏ luôn không hát bài đó nữa. Tới năm 31 tuổi, 41 tuổi tôi cũng quên luôn không thu và tới giờ vẫn chưa thu. Tôi tự nhắc mình một ngày nào đó đủ thấm sẽ thu bài này”.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày