Con trai Chế Linh: "Tôi đi hát hai đêm là mua được lượng vàng SJC nhưng tiền cuốn theo chiều gió hết rồi"

Tùng Ninh , Theo Đời sống Pháp luật 22:32 21/10/2024
Chia sẻ

"Ngày đó tôi còn trẻ, không biết giữ tiền. Tôi mới có hai mấy tuổi, không biết cách dành tiền mua nhà. Nếu lúc đó tôi mà biết thì giờ đã khác" - Chế Phong chia sẻ.

Vừa qua, tại chương trình Mai Thanh Thúy Show, con trai danh ca Chế Linh là ca sĩ Chế Phong đã chia sẻ về sự nghiệp thời hoàng kim của mình.

Anh nói: "Thời tôi hát từ năm 1993 tới 1996 rồi tới 2000, phải xa xỉ lắm ca sĩ mới làm ra được một album cho mình vì tốn kém vô cùng. Phải là những người giàu lắm mới có tiền làm album.

Con trai Chế Linh:

Chế Phong và Chế Linh

Tôi nhớ thời đó, số ca sĩ làm được album rất ít, như anh Minh Thuận, anh Nhật Hào tự bỏ tiền làm hết vì họ giàu. Đan Trường thì có ông bầu bỏ tiền làm cho.

Còn lại, ca sĩ chúng tôi phải nhờ trung tâm mới làm được album, không có trung tâm thì không thể nào làm album được.

Từ ngày tôi vào trung tâm, cát xê của tôi đi hát tỉnh cũng khác. Trước khi vào trung tâm, tôi đi hát tỉnh được 200 nghìn đồng trong khi vé máy bay tới 550 nghìn đồng.

Tới khi trung tâm Rạng Đông phát hành băng đĩa cho tôi, cát xê của tôi tăng lên 600 nghìn rồi 800 nghìn và triệu rưỡi. Tôi đi hát hai đêm là mua được một lượng vàng SJC nhưng tiền cuốn theo chiều gió hết rồi.

Ngày đó tôi còn trẻ, không biết giữ tiền. Tôi mới có hai mấy tuổi, không biết cách dành tiền mua nhà. Nếu lúc đó tôi mà biết thì giờ đã khác.

Tôi còn nhớ tôi đi hát cho anh Nhật Tảo, bác Khánh Băng nghe tin liền kêu xe ôm chở tới rồi hỏi: 'Thằng nào là con thằng Chế Linh đâu'. Anh Nhật Tảo nghe vậy liền chỉ bác tới chỗ tôi vì bác bị mù không thấy đường.

Con trai Chế Linh:

Tới chỗ tôi, bác lấy tay sờ khắp mặt rồi nói: 'Đúng là con Chế Linh rồi, mặt mày giống hệt'.

Ngày đó, cứ nhìn vào tờ poster giới thiệu show nhạc là đủ biết vị trí của ca sĩ. Đầu tiên tôi nằm ở cuối cùng tờ poster, lại còn ngoài cùng. Sau đó, tôi len được vào giữa rồi cứ thế leo lên trên các nghệ sĩ khác ở poster. Tôi gần lên đến đỉnh rồi, chỉ đứng dưới anh Ngọc Sơn nữa thôi".

Chế Phong cũng chia sẻ về việc hát nhạc của cha mình. Anh nói: "Tới năm ngoài 30 tuổi, tôi trải qua vấp ngã, chông gai trong cuộc đời nên cảm xúc nảy đến bất chợt, mới tìm đến hát nhạc ba mình. Tôi tự nghĩ, ba mình có quá nhiều bài do ông sáng tác, bao nhiêu ca sĩ hát, sao mình lại không hát? Thế là tôi thử hát nhạc của ba".

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày