Cho đồng nghiệp vay tiền lọc máu cho con, cô gái nhận quan điểm áp đảo từ CĐM: Anh kia đặt lòng tin nhầm người!

M.L, Theo Phụ nữ số 08:44 08/08/2024
Chia sẻ

Khi chia sẻ câu chuyện lên Threads, cô gái không ngờ mình nhận được phản ứng ngược từ cộng đồng mạng. Đa phần đều khẳng định: Người đăng bài bày tỏ quan điểm không sai, nhưng thiếu tinh tế.

"Tại sao lúc đi du lịch phải chứng minh năng lực tài chính còn sinh con thì không?"

Tiếp tục là Threads và những chuỗi bài viết gây tranh cãi nhưng câu chuyện lần này kèm theo một cú twist không thể ngờ tới, khiến một bộ phận không nhỏ netizen bức xúc.

Mới đây, trên MXH này xuất hiện một bài đăng của một cô gái trẻ (tạm gọi là A.), chia sẻ hình ảnh tin nhắn với một nam đồng nghiệp cũ liên quan đến vấn đề vay mượn tiền nong.

Theo đó, đứa con thứ 3 của người đồng nghiệp cũ không may mắc phải bệnh hiểm nghèo từ lúc mới sinh, khiến anh phải chạy chữa lọc máu cho con trong vài tháng. Lần nhập viện này, anh không đủ sức gồng gánh tài chính kịp thời. Đã ngỏ lời nhờ nhiều người khác nhưng không được, anh nhắn tin vay mượn A: "Vì mai anh cần tiền để lo cho con mà xoay chưa đủ. Thật sự anh cũng rất ngại khi phải nhờ vả em như thế này. Nhưng giờ anh kẹt quá em à."

Trước đề nghị của người đồng nghiệp cũ, A. cho anh mượn 2 triệu đồng để lo cho con, đồng thời biếu anh thêm 1 triệu đồng. Trước đây, A. đã từng cho anh đồng nghiệp cũ mượn nhiều lần với số tiền nhỏ khoảng 1-2 triệu, và luôn được trả đầy đủ. Cô cũng hỏi han tình trạng của đứa bé, và biết được đứa trẻ chỉ mới được 3 tháng tuổi nhưng đã mắc phải bệnh khó chữa, vài ngày lại phải lọc máu một lần.

Tưởng rằng câu chuyện sẽ khép lại ở đây, nhưng động thái của cô gái lại đưa tình huống rẽ theo một chiều hướng khác. Cô đăng đoạn tin nhắn riêng giữa mình và đồng nghiệp lên MXH và đính kèm vài dòng bàn luận về việc "Tại sao đi du lịch còn phải chứng minh năng lực, nhưng đẻ con thì không?"

Cho đồng nghiệp vay tiền lọc máu cho con, cô gái nhận quan điểm áp đảo từ CĐM: Anh kia đặt lòng tin nhầm người!- Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Cô kể người đồng nghiệp từng bộc bạch đứa con thứ 3 là do anh "lỡ" có, và bản thân mình cũng từng chứng kiến "nhiều gia đình hoàn cảnh khó khăn nhưng toàn "lỡ" sinh 3-4 đứa. Rồi họ cũng ráng bươn chải đủ đường để nuôi, nhưng nếu những đứa con ấy lớn lên biết ba mẹ mình sinh mình ra trong hoàn cảnh đó, liệu nó có quyền trách ngược ba mẹ vì sự cẩu thả và vô trách nhiệm khi sinh ra nó?"

Nhân vật A. tiếp tục đặt ra một câu hỏi lớn: "Có lẽ vì (có bầu) quá dễ nên người ta cứ làm mà không suy tính gì nhiều. Nhưng hỡi ôi, sao đi du lịch còn phải chứng minh đủ thứ, năng lực tài chính, bằng cấp, công việc, để tránh rủi ro, mà sinh ra một con người thì lại chẳng cần một luật lệ nào thế ạ? Chỉ đơn giản vì nó là chức năng sinh lý nên ai có thì cứ làm thôi ư?"

Kết lại, cô liệt kê những yếu tố mà một người cần phải đảm bảo, kiểm soát để có thể "đủ điều kiện" được sinh con: Thu nhập đủ cho các chi phí tối thiểu như thực phẩm, y tế, giáo dục; Sức khỏe của phụ huynh; Giáo dục bản thân của phụ huynh để có trách nhiệm với chính mình và con cái.

Bài viết nhanh chóng thu hút được sự quan tâm. Nhiều người thể hiện sự đồng tình, chia sẻ thêm những góc nhìn của họ trùng khớp với quan điểm của chủ bài đăng:

"Mình cũng lỡ có bé thứ và trong thời gian nuôi bé lúc nào cũng cảm thấy áp lực và cạn kiệt năng lượng"; "Không riêng sinh con mà với bất kể việc gì, có sự chuẩn bị cả về tinh thần lẫn tài chính là tốt nhất";...

Song, loạt quan điểm áp đảo vẫn là những netizen nhận ra sự "bất ổn" trong cách đặt vấn đề của cô gái.

CĐM lắc đầu ngán ngẩm: Cứ nêu quan điểm, nhưng đăng tin nhắn riêng tư lên để làm gì?

Trước nhất, nhiều cư dân mạng chỉ ra việc cô công khai đăng tải tin nhắn riêng tư, dù đã che tên tuổi nhưng vẫn là không tôn trọng anh đồng nghiệp cũ. Chuyện vay mượn vì con cái đã nhạy cảm, nay còn được đưa vào một bài viết bày tỏ quan điểm mang tính phê phán chính hoàn cảnh và lựa chọn của anh ấy sẽ gây tổn thương rất nhiều đến nhân vật liên quan.

- "Anh đồng nghiệp này thực sự đặt lòng tin nhầm người. Người ta đặt lòng tin vào bạn để trải lòng và vay tiền. Bạn không giúp thì cũng đừng đưa người ta lên đây để nhận xét. [...] Bạn nói bạn đã che thông tin của họ nhưng nội dung cuộc nói chuyện anh đồng nghiệp của bạn biết, vậy nếu người ta đọc được Threads này của bạn thì cảm nhận người ta thế nào?"

- "Quan điểm của mình là khi đã giúp người ta là không share tin nhắn lên MXH để làm đề tài thảo luận đó ạ. Việc mang câu chuyện cá nhân của người khác để làm chủ đề là thú vị , share tin nhắn là bằng chứng chân thật à?"

- "Nhưng mà bạn đã xin phép người ta khi bê chuyện nhà người khác lên MXH như này chưa? Anh ấy khốn cùng lắm mới phải đi vay, nhận sự giúp đỡ từ bạn xong bạn bê luôn lên như này thì cũng hơi kì nhỉ?"

- "Em đồng ý với quan điểm chị đưa ra trong bài nhưng cách chị đặt quan điểm bằng share tin nhắn của chị và anh ấy ra là sai. Đặt trong trường hợp này anh ấy cũng rất ngại khi phải vay, tình huống con như vậy là điều mà anh ấy không biết trước, không muốn và không kiểm soát được. Theo em, mình đã không giúp thì thôi mình đừng nói. Nói ra nó không hay và gây tổn thưởng cho người trong cuộc. Giờ có bầu, chuyện cũng đã đành. Chẳng nhẽ lại bỏ, mà họ cũng cố gắng lo lắng, chạy chữa cho bé dù biết mắc nợ nhưng anh ấy vẫn vay để chữa cho con. Theo em đó là điều tuyệt vời của tình máu mủ."

- "Tin nhắn mình thấy không có tác dụng gì ấy. Bạn hoàn toàn có thể nêu quan điểm mà chỉ đưa tổng quan về tình huống, mọi người vẫn có thể nắm bắt được. Vấn đề là bạn đăng cả 1 đoạn tin nhắn riêng tư dài của người ta lên, lỡ anh đó đọc được thì sao, bạn che tên nhưng lỡ người quen của 2 bạn (các đồng nghiệp khác) biết thì sao? Cái mọi người thắc mắc là sao bạn đăng tin nhắn riêng tư lên ấy, chứ không phải quan điểm của bạn. Nhiều người bình luận về vấn đề này chứng tỏ bài của bạn cũng không đạt hiệu quả tốt nhất rồi."

Cho đồng nghiệp vay tiền lọc máu cho con, cô gái nhận quan điểm áp đảo từ CĐM: Anh kia đặt lòng tin nhầm người!- Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Cùng phản đối, nhiều cư dân mạng cho rằng việc cô lên tiếng phê phán hành động "lỡ" có con là quá phiến diện.

- "Để mình cung cấp thêm 1 góc nhìn khác nhé: Không biện pháp tránh thai nào là 100%. Mình hiểu điều bạn đang nói nhưng mình cũng muốn nói thêm rằng việc kế hoạch hoá thực sự là một cuộc chiến với nhiều gia đình, tránh thai vẫn luôn là vấn đề đau đầu loay hoay của nhiều người bạn ạ."

- "Chuyện lỡ mang thai khi có đủ biện pháp an toàn chả lạ gì, mình gặp đầy ra, người ta đã lựa chọn như thế thì để người ta tự xoay sở. Bạn không muốn giúp, không muốn cho vay thì từ chối là xong."

Trước những quan điểm của cư dân mạng, cô gái cũng phản bác lại rằng mình không làm lộ thông tin của ai, đăng tải lên để nhiều người có ý thức trách nhiệm hơn trong việc có con khi xây dựng gia đình riêng. Những tranh cãi vẫn chưa dừng lại.

Còn bạn, bạn có suy nghĩ thế nào trước quan điểm và hành động của cô gái?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày