Một chủ xe Toyota Alphard ở Malaysia chỉ có mức thu nhập 6.000 RM (tương đương 32 triệu đồng), song vẫn không ngần ngại đi vay số tiền lớn để mua ô tô.
Khi tìm đến nhà của người đồng nghiệp cũ, anh Giang hoàn toàn không tin vào những gì mình chứng kiến. Anh lập tức hỏi hàng xóm thì họ đều trả lời không có thông tin gì.
Người ta nói đàn ông không dễ rơi nước mắt mặc dù buồn bã đến mức nào nhưng ông Vương đã 65 tuổi đã khóc khi đến nhà con trai vay tiền. Đây cũng là lần đầu tiên ông rơi nước mắt kể từ khi lấy vợ.
“Bạn bội tín, bạn có thể được bố thí hoàn toàn số tiền đó, người hào sảng sẽ không gay gắt với bạn như phường nặng lãi. Nhưng bạn sẽ vĩnh viễn mất đi 4 điều quan trọng nhất cuộc đời”, ông nhấn mạnh.
Đã là sinh viên chắc chắn ai cũng trải qua quãng thời gian cực kỳ khó khăn mang tên "cuối tháng". Túi tiền rỗng tuếch, đây cũng chính là lúc các cử nhân tương lai bật chế "sinh tồn" lên mức tối đa.