Chỉ có phép màu mới cứu nổi Địch Lệ Nhiệt Ba

Kim Tiền, Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 09:09 27/11/2025
Chia sẻ

Tương lai nào đang chờ đợi Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn là câu hỏi chưa có lời giải.

Trong thế giới giải trí Trung Quốc, nơi “đỉnh lưu” đồng nghĩa với hào quang và quyền lực, vẫn có những cái tên đứng giữa ánh sáng chói chang nhưng loay hoay không tìm được đường bứt phá. Địch Lệ Nhiệt Ba là trường hợp tiêu biểu nhất của nghịch lý ấy. Dù được tôn là “đệ nhất mỹ nhân Tân Cương”, sở hữu fandom khổng lồ, tài nguyên thời trang đẳng cấp quốc tế và sức lan tỏa truyền thông vượt trội, nhưng khi trở lại với đóng phim, mảnh đất lẽ ra phải là nền tảng nghề nghiệp Địch Lệ Nhiệt Ba lại liên tục trượt dài. Điều đáng buồn là mọi nỗ lực của bản thân, của fan và công ty đều không đủ xoay chuyển cục diện.

Khi khán giả không còn muốn xem phim

Nhiệt Ba không hề thiếu độ hot. Cô vẫn là tâm điểm trên thảm đỏ, là gương mặt của hàng loạt thương hiệu xa xỉ, vẫn thường xuyên đứng top lưu lượng trên Weibo. Nhưng hot không đồng nghĩa với việc khán giả còn muốn mở phim của cô lên xem. Nguy hiểm nhất với một diễn viên không phải bị chê diễn xuất, mà là khi người xem mất hẳn động lực nhấn nút “play”.

Chỉ có phép màu mới cứu nổi Địch Lệ Nhiệt Ba- Ảnh 1.

Không ít blogger thẳng thắn nhận xét, khó khăn lớn nhất hiện nay của Địch Lệ Nhiệt Ba là khán giả không thèm bấm vào phim nữa. Trên mạng, nhiều “khách qua đường” cũng nói trắng: “Nghe tên cô ấy là tôi không xem”. Những con số của Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng phần nào cho thấy bức tranh đó: lượt xem mở màn chỉ hơn 11 triệu, quá thấp với một đỉnh lưu.

Đến ngày thứ ba, dữ liệu Vân Hợp khoảng 22 triệu, nếu đặt cạnh mức trung bình hơn 63 triệu/tập của Triệu Lộ Tư cùng thời điểm, sự chênh lệch càng rõ. Những con số này không chỉ phản ánh thành tích của riêng một bộ phim, mà cho thấy Nhiệt Ba đang đánh mất khả năng chuyển độ nổi tiếng thành lượt xem thực tế, tử huyệt chí mạng với một diễn viên tuyến đầu.

Hào quang “người nổi tiếng” che khuất thân phận diễn viên

Không ai phủ nhận nhan sắc, thần thái và độ nổi tiếng của Nhiệt Ba. Vấn đề nằm ở chỗ chính những ưu thế ấy lại dần che khuất hoàn toàn con đường diễn xuất. Chỉ riêng trong năm 2025, Địch Lệ Nhiệt Ba xuất hiện dày đặc với khoảng 21 bộ Haute Couture gây bão mạng. Mỗi lần bước lên thảm đỏ là một lần hình ảnh viral, ảnh gif, ảnh cắt từ sân khấu tràn ngập khắp các nền tảng.

Chỉ có phép màu mới cứu nổi Địch Lệ Nhiệt Ba- Ảnh 2.

Nhưng hiệu ứng truyền thông rực rỡ ấy vô tình tạo ra sự lệch pha trong nhận thức, người ta nhớ Nhiệt Ba mặc gì nhiều hơn nhớ cô diễn vai gì, bàn luận layout trang điểm và vóc dáng nhiều hơn bàn về diễn xuất và chiều sâu nhân vật. Từ lâu, cô đã bị đóng khung trong nhãn “mỹ nhân thảm đỏ”. Một khi công chúng đã quen nhìn bạn như một biểu tượng thời trang, rất khó để họ nghiêm túc xem bạn như một diễn viên có thể “hóa thân” trên màn ảnh.

Ngoại hình sắc sảo, tây hóa của Nhiệt Ba phù hợp với cổ trang mỹ lệ, với thời trang cao cấp, nhưng lại trở thành rào cản khi cô thử sức các thể loại hiện thực, cảnh sát, tâm lý nghề nghiệp hay bi kịch gia đình. Không ít khán giả thừa nhận họ khó nhập tâm: “Cô ấy quá đẹp để đóng một người bình thường”. Khi ngoại hình chiếm hết sự chú ý, cảm xúc dành cho nhân vật khó mà hình thành trọn vẹn.

Thị trường cạnh tranh khốc liệt và cú rẽ hướng đầy rủi ro

Thị trường phim truyền hình Đại lục hiện nay thực chất không rộng như tưởng tượng. Phần lớn lưu lượng, ước tính gần một nửa, dồn về dòng cổ trang, ngôn tình thần tượng, nơi lứa 95–00 đang chiếm ưu thế. Triệu Lộ Tư thiết lập nền tảng view khổng lồ, Bạch Lộc tăng tốc bằng loạt vai “đo ni đóng giày”, Nhiệt Y Trát gây thiện cảm nhờ diễn xuất ổn định. Họ đều chọn con đường tương đối an toàn, bám sát thị hiếu đại chúng, đi từ dự án có bảo chứng, được truyền thông nâng đỡ đúng nhịp.

Chỉ có phép màu mới cứu nổi Địch Lệ Nhiệt Ba- Ảnh 3.

Trong khi đó, Địch Lệ Nhiệt Ba lại chọn gần như ngược dòng. Địch Lệ Nhiệt Ba thử sức với kỳ ảo đô thị, giả tưởng hiện đại những thể loại vốn kén người xem, khó tạo hit và chỉ thực sự bùng nổ nếu kịch bản xuất sắc. Nhiệt Ba muốn thay đổi hình ảnh, thoát khỏi vùng an toàn, nhưng lại làm điều đó vào đúng thời điểm khán giả ngày càng ưa chuộng các tác phẩm dễ xem, dễ tiêu hóa. Thị trường vốn đã bảo thủ với thể loại mới, Nhiệt Ba lại không có đủ nền tảng “phim thành công liên tiếp” để đỡ lấy rủi ro. Kết quả là Nhiệt Ba nỗ lực tìm hướng đi mới, nhưng lại lạc nhịp ngay từ vạch xuất phát.

Sức khỏe kiệt quệ, tài nguyên bị ràng buộc

Bức tranh càng u ám hơn khi nhìn vào tình trạng thể chất và bối cảnh quản lý của cô. Từ tháng 9, Nhiệt Ba phải quay phim trong tình trạng ho dai dẳng hơn 40 ngày, giảm liền 3kg trong hai tuần để đáp ứng tạo hình. Các chuyên gia y tế cảnh báo việc giảm cân quá nhanh, làm việc cường độ cao, nghỉ ngơi ít sẽ khiến hệ miễn dịch suy kiệt, kéo theo nguy cơ sụp đổ cả về thể chất lẫn tinh thần. Một diễn viên luôn bị soi từ từng biểu cảm, nếu cơ thể không còn ổn định, rất khó có thể tạo nên vai diễn bùng nổ.

Cùng lúc đó,Nhiệt Ba vẫn phải chạy lịch sự kiện, ghi hình, giữ hình tượng đại sứ thương hiệu. Ba đường đua cùng lúc khiến năng lượng bị bào mòn từng ngày. Đó không chỉ là chuyện sức khỏe, mà cho thấy Địch Lệ Nhiệt Ba đang bị vắt kiệt khả năng trong khi không có ai đứng ra nói “đủ rồi”.

Chỉ có phép màu mới cứu nổi Địch Lệ Nhiệt Ba- Ảnh 5.

Ở tầng sâu hơn, hợp đồng 15 năm với Gia Hành khiến Nhiệt Ba bị trói tay trói chân trong các quyết định nghề nghiệp. Để nâng đàn em, công ty phân tán tài nguyên, nhiều lần để Nhiệt Ba rơi vào những dự án không thật sự xứng tầm. Khâu tuyên truyền lại không bắt đúng thời điểm, khiến phim lên sóng mà không tạo được làn sóng tương xứng với danh tiếng của nữ chính. Các dự án lớn từng ưu ái cũng bắt đầu dè dặt, cho thấy vị thế của Nhiệt Ba trong nội bộ giới làm phim đang lung lay.

Muốn giải ước, Nhiệt Ba có thể đối mặt làn sóng công kích như từng xảy ra với Dương Mịch. Không giải ước, mỹ nữ Tân Cương tiếp tục ở thế bị động, có danh tiếng nhưng không có quyền lựa chọn cuối cùng.

Đó là ngõ cụt khó thoát.

Chỉ có phép màu mới cứu nổi Địch Lệ Nhiệt Ba- Ảnh 6.

Một bộ phim thất bại không nói lên điều gì, hai bộ cũng chưa hẳn là dấu chấm hết. Nhưng một chuỗi dài tác phẩm không thành công, vai trò diễn viên ngày càng mờ nhạt, khán giả dần hình thành thói quen “nghe tên Địch Lệ Nhiệt Ba là lướt qua”, đó mới là tín hiệu nguy hiểm nhất. Ở thời điểm này, hơn cả các bảng xếp hạng và giải thưởng, điều Nhiệt Ba đánh mất chính là niềm tin của người xem.

Quả thật, Địch Lệ Nhiệt Ba đã bước vào vùng nguy hiểm trong sự nghiệp, vùng mà ở đó, không fan, không công ty, không hào quang thảm đỏ nào có thể cứu nổi, nếu bản thân không có một vai diễn đủ mạnh để xoay chuyển tất cả.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày