Chi 15-20 triệu/tháng tiền hẹn hò vẫn bị chê, bạn gái nói 1 câu khiến chàng trai lập tức chia tay

Ngọc Linh, Theo Phụ nữ số 12:03 16/07/2025
Chia sẻ

"2 đứa cãi nhau mấy hôm liền về chuyện này, sau đó mình quyết định chia tay" - Chàng trai viết.

Trong những cuộc tranh luận về vấn đề chi phí hẹn hò, chúng ta thường chỉ thấy dân mạng bàn chuyện ai nên là người trả tiền ăn, tiền cà phê trong lần đầu gặp mặt. Chứ còn đã yêu đương lâu ngày, mỗi cặp đôi tự khắc sẽ có cách cân đối chi phí phù hợp với mình. Tuy nhiên, đúng là chuyện gì cũng có ngoại lệ cả.

Mới đây trên MXH Threads, một chàng trai đã "cầu cíu" tổ tư vấn mạng về việc bất đồng quan điểm tiền bạc với bạn gái cũ. Điều đáng nói chính là anh đã chủ động chi 15-20 triệu/tháng tiền hẹn hò, một con số hoàn toàn không hề nhỏ, vậy nhưng...

Tư duy "tiết kiệm làm gì" khiến đường ai nấy đi

Tình hình của cặp đôi này có thể tóm tắt như sau: Trước khi bạn gái phát hiện ra bạn trai có 300 triệu tiết kiệm, hai người gần như chẳng có xích mích gì. Tuy nhiên sau khi biết bạn trai có chừng đó tiền, cô liền đánh tiếng hỏi: "Anh có nhiều tiền thế sao không chi tiêu nhiều hơn để em được dùng những thứ tốt hơn?".

Chi 15-20 triệu/tháng tiền hẹn hò vẫn bị chê, bạn gái nói 1 câu khiến chàng trai lập tức chia tay- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

"Mình có giải thích là mình có chia từng khoản riêng để chi tiêu, tiết kiệm, đầu tư nên mỗi tháng chỉ có thể chi tiêu cho việc hẹn hò khoảng 15-20 triệu. Số tiền mình tiết kiệm sẽ dùng để đầu tư và mua tài sản lớn sau này. Nghe vậy thì em bảo mình tiết kiệm làm gì chứ, sống có một lần trong đời. Mình không đồng ý với quan điểm đó nên 2 đứa cãi nhau mấy hôm liền về chuyện này và sau đó mình quyết định chia tay em.

Mình có 2 câu hỏi mong được nghe quan điểm của mọi người:

1. Việc sống tiết kiệm với các bạn bây giờ là bất thường hay sao? Vì mình gặp khá nhiều người có ý kiến giống em rồi.

2. Mình nên làm gì để trường hợp này không tái diễn? Liệu có nên thẳng thắn ngay từ đầu về quan điểm của mình không?" - Nguyên văn tâm sự của chàng trai mới chia tay bạn gái.

Trong phần bình luận của bài đăng, phần lớn mọi người đều ủng hộ quyết định của chàng trai, cũng đồng tình với tư duy tiết kiệm và phân bổ chi tiêu của anh. 15-20 triệu/tháng chi phí hẹn hò quả thực không phải số tiền thấp, thậm chí còn bằng cả tháng lương của không ít người. Vậy mà bạn gái vẫn còn chưa hài lòng, thì quả thực khó mà đi được đường dài với nhau. Chưa kể tư duy "sống có một lần nên chẳng cần tiết kiệm" cũng là một dấu hiệu "red flag" vô cùng.

Chi 15-20 triệu/tháng tiền hẹn hò vẫn bị chê, bạn gái nói 1 câu khiến chàng trai lập tức chia tay- Ảnh 2.

Nhiều người cho rằng tư duy tiết kiệm của chàng trai là đúng, và quyết định chia tay của anh cũng không có gì là sai hay cần phải bàn cãi! (Ảnh minh họa)

"Với 2 câu hỏi anh đặt ra, em là con gái thì quan điểm của em như thế này:

1. Việc sống tiết kiệm không hề bất thường đâu ạ... Em cũng là một người sống với chấp niệm "ta chỉ sống một lần trong đời" nhưng em vẫn có 1 khoản tiết kiệm nhỏ và em cũng rất hạn chế nhắc tới nó hay khoe với người khác.

2. Nếu anh trân trọng thời gian của mình và của cả đối phương, thì em nghĩ từ đầu nên thẳng thắn chia sẻ với nhau về quan điểm, tư duy trong cuộc sống cũng như với tiền bạc. Không có ai hợp ai hoàn toàn nên cần nói ra để cân nhắc điều chỉnh, hoặc thấy không hợp thì... lướt qua nhau thôi" - Một cô gái chia sẻ.

"Mình mà nghe câu hỏi như của bạn gái cũ của bạn là mình cũng xin phép rút lui luôn khỏi cuộc sống của em ấy nha. Hồi chưa cưới, người yêu mình đã có nhà, thu nhập khủng, có tiết kiệm về hưu xong rồi, trong khi mình chưa có gì và tư tưởng cũng là "chỉ sống có một lần thôi" như bạn gái kia, nhưng lòng tự trọng chưa bao giờ cho phép mình hỏi xin một đồng nào cả. Đi ăn thì trả qua trả lại, có mượn tiền vẫn trả đủ. Chưa bao giờ cả hai nhìn vô tài khoản ngân hàng của nhau và nói về tiền riêng của người kia cả" - Một người bình luận.

Từ bao giờ mà tiết kiệm lại trở thành việc "sai" được cơ chứ?

Tâm sự của chàng trai trong câu chuyện phía trên không chỉ là mâu thuẫn giữa hai cá nhân, mà còn là biểu hiện điển hình của một "va chạm tư duy" trong cách nhìn nhận vai trò của tiền bạc, trong tình yêu và cả trong cuộc sống. 

Ở bề nổi, người ta có thể tranh cãi việc 15-20 triệu/tháng là quá nhiều hay quá ít cho việc hẹn hò. Nhưng nếu nhìn sâu hơn, đây là cuộc xung đột giữa hai thái độ sống: Một bên coi tài chính cá nhân là thứ cần tính toán, phân bổ dài hạn; một bên sống theo kiểu "nay vui là được, lo gì ngày mai".

Chi 15-20 triệu/tháng tiền hẹn hò vẫn bị chê, bạn gái nói 1 câu khiến chàng trai lập tức chia tay- Ảnh 3.

Ảnh minh họa

Mỗi người có thể kiếm tiền theo những cách khác nhau, tiêu tiền theo những nhu cầu khác nhau nhưng một khi đã yêu nhau, việc làm rõ quan điểm chi tiêu là điều cần thiết. Không bắt buộc phải rạch ròi đến từng đồng, bữa nào cũng chia đôi nhưng cũng nên trò chuyện, tâm sự để cả hai hiểu người kia đang nghĩ thế nào, ưu tiên cho điều gì, và có thể dung hòa bao nhiêu vì người còn lại.

Chàng trai trong câu chuyện trên không sai khi chọn tiết kiệm 300 triệu thay vì chiều theo mong muốn của bạn gái. Bởi với nhiều người, đặc biệt là những ai có tư duy tài chính, khoản tiết kiệm không đơn thuần chỉ là con số nằm yên trong ngân hàng, mà còn là tấm bản đồ cho tương lai. Nó có thể là bước đệm để phát triển sự nghiệp, để đầu tư,... 

Chúng ta nên hiểu rằng không phải lúc nào mình cũng có khả năng kiếm tiền nhiều hơn hiện tại, và không phải lúc nào tiêu xong rồi kiếm lại cũng là một kế hoạch khả thi.

Chi 15-20 triệu/tháng tiền hẹn hò vẫn bị chê, bạn gái nói 1 câu khiến chàng trai lập tức chia tay- Ảnh 4.

Ảnh minh họa

Ở chiều ngược lại, bạn gái của anh cũng không sai nếu nhìn từ góc độ cảm xúc: Yêu một người có điều kiện tốt, lại đang chi tiêu trong mức giới hạn, cô có thể cảm thấy không được đối xử xứng đáng theo chuẩn mực tình cảm của riêng cô. Tuy nhiên, nếu một câu hỏi đơn giản như "sao anh không chi nhiều hơn?" lại có thể dẫn tới mâu thuẫn rồi chia tay, thì rất có thể mối quan hệ đó vốn dĩ đã không có một nền móng giao tiếp lành mạnh và thấu hiểu từ đầu.

Chính vì vậy, điều cần rút ra từ câu chuyện này không chỉ là ai đúng - ai sai, mà là cách các cặp đôi nên học cách "khoanh vùng tài chính" từ sớm. Khoanh vùng ở đây không có nghĩa là đàm phán như một cuộc thương lượng, mà là mở lời thật sớm để chia sẻ quan điểm: Tiêu thế nào, tiêu bao nhiêu,... 

Bên cạnh đó, cũng có một điều tế nhị mà ai cũng cần để ý: Dù yêu nhau lâu đến đâu, tài chính cá nhân vẫn nên là phạm vi riêng tư có ranh giới. Bạn hoàn toàn có thể chia sẻ quan điểm, nhưng không có nghĩa là phải chia sẻ toàn bộ số dư tài khoản, bảng lương hay kế hoạch đầu tư. 

Câu hỏi "tiết kiệm có bất thường không?" mà chàng trai đặt ra có lẽ nên sửa lại đôi chú, rằng: "Tôi có đang gặp người phù hợp để nói về điều đó không?". Vì tiết kiệm không bao giờ là sai, vấn đề chỉ là bạn đang xây dựng kế hoạch tài chính cho một mình bạn, hay cho cả hai? Và nếu người kia không thể nhìn thấy điều đó như một hành động đáng trân trọng, thì có lẽ, không phải bạn tiết kiệm quá nhiều mà chỉ đơn giản là chưa gặp đúng người phù hợp mà thôi.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày