Không được dạy cách quản lý tiền, từng "nghiện" shopping và chi hơn 1.000 USD (hơn 26 triệu đồng) mỗi năm chỉ để làm móng, ấy vậy mà ở tuổi 23, Shelby Wright đã tiết kiệm được tới 75.000 USD (gần 2 tỷ đồng), trên đường chạm mốc 100.000 USD (khoảng 2,6 tỷ đồng) sớm hơn dự kiến cả năm trời.
Bước ngoặt tài chính của Shelby đến vào năm cô nàng 18 tuổi.
Shelby sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả, bố mẹ không nói về tài chính và cũng chẳng ai hướng dẫn cô nên tiêu tiền thế nào. Nhưng bước ngoặt lớn đến vào năm 18 tuổi, khi cô bắt đầu tự hỏi: "Mình thực sự tiêu tiền vào cái gì vậy?" . Lúc đó, thay vì tiếp tục vung tay cho những cuộc mua sắm vô tội vạ, Shelby định hướng lại tư duy tài chính của bản thân: cô bắt đầu theo dõi từng đồng chi tiêu, cắt giảm không thương tiếc những khoản không cần thiết, đầu tư có mục đích và nhận luôn 4 công việc cùng lúc.
Hiện tại, Shelby làm việc toàn thời gian tại một thương hiệu thời trang nam giới, đồng thời kiêm nhiệm quản lý mạng xã hội cho phòng khám, đại diện dịch vụ khách hàng từ xa và cả quản lý bất động sản. Nhưng chưa dừng lại ở đó: cô còn là huấn luyện viên sức khỏe toàn diện, sáng lập dịch vụ tư vấn nhà ở "xanh" dành cho phụ nữ và là một host podcast My Perspective - nơi cô chia sẻ về sức khỏe, tiền bạc và những mối quan hệ tuổi 20.
"Ngay từ khi tốt nghiệp phổ thông, tôi biết mình tiêu quá tay, nhưng mãi đến lúc bắt đầu tracking chi tiêu thì tôi mới nhận ra mình đốt tiền vào ăn ngoài, quà cáp và các dịch vụ làm đẹp nhiều đến mức nào ", Shelby kể.
Cô từng chi hơn 1.000 USD mỗi năm chỉ để làm móng - một khoản tưởng nhỏ nhưng dài hạn thì khá "rát ví". Giờ đây, trước khi tiêu tiền, Shelby luôn hỏi: "Mình có thực sự cần thứ này không?". Cô bỏ thói quen shopping online hàng tuần, lên ngân sách tặng quà hợp lý - khoảng 100 USD/năm (tương đương 2,6 triệu đồng) và chỉ ăn hàng khi có bạn bè, không đi một mình cho "đỡ tốn tiền vô lý".
Chi tiêu thông minh không phải là keo kiệt
Shelby không tiết kiệm theo kiểu "thắt lưng buộc bụng" kham khổ, mà theo triết lý: sống đúng giá trị, tiêu tiền đúng chỗ. Cô vẫn chi mạnh cho những điều thật sự quan trọng với bản thân như sức khỏe, thực phẩm chất lượng, giáo dục và trải nghiệm.
Là người từng đối mặt với các vấn đề về sức khỏe do nấm mốc và bệnh tự miễn, Shelby đầu tư nhiều hơn vào các thực phẩm hữu cơ, mua sắm ở Trader Joe’s, Sprouts hoặc Thrive Market. Cô cũng đang tìm hiểu để quay lại trường, học thêm về tâm lý học hoặc kinh doanh, với niềm tin: "Giáo dục luôn xứng đáng để đầu tư".
Với kế hoạch chi tiêu rõ ràng, Shelby cũng không bỏ qua các trải nghiệm tuổi trẻ. Cô dành ngân sách riêng cho việc du lịch cùng người thân và bạn bè, xem đó là cách tạo kỷ niệm thay vì chỉ tích tiền trong im lặng.
Ban đầu, Shelby đặt mục tiêu tiết kiệm 100.000 USD vào năm 25 tuổi, nhưng hiện cô tin mình sẽ đạt được con số này sớm hơn một năm. Kế hoạch của cô là dùng một phần số tiền để mua nhà trong tương lai, phần còn lại đầu tư vào tài khoản hưu trí như Roth IRA hoặc 401(k).
Lời khuyên của Shelby dành cho các bạn trẻ là: hãy bắt đầu theo dõi chi tiêu, dù chỉ bằng ứng dụng ghi chú trên điện thoại. Cô cũng khuyến khích việc tăng thu nhập, vì "không có tiền thì cũng chẳng có gì để tiết kiệm", cũng như nên tìm kiếm một cộng đồng có cùng tư duy tài chính để học hỏi, đặt ra mục tiêu thay vì phụ thuộc vào nền tảng gia đình.
Nếu không có một mục tiêu rõ ràng, Shelby tin rằng hành trình tiết kiệm dễ rơi vào cảm giác mơ hồ, không có động lực. Nhưng khi đã biết mình đang tiết kiệm để làm gì, việc nói "không" với những khoản chi ngẫu hứng sẽ trở nên dễ dàng hơn.
Theo People