TIN TỨC VỀ chạy lũ - chay lu
chạy lũ
-
Clip: 1h33p sáng hàng xóm đập cửa, cả gia đình ở Đắk Lắk bỏ chạy trong tiếng hét
Những trải nhiệm mà chắc chắn những người trong cuộc không bao giờ quên được. -
Chưa thể tiếp tục tìm 3 người mất tích, người dân ở Đà Nẵng chạy lũ "tập 5"
Đồn Biên phòng Ga Ry - TP Đà Nẵng nhận đỡ đầu cho 2 cháu bé là con của 2 vợ chồng công an viên bị mất tích trong vụ sạt lở ở xã Hùng Sơn. -
Hà Nội: Hàng trăm hộ chạy lũ trong đêm
Từ đêm ngày 26/8, nước sông Bùi dâng cao đã tràn vào nhà nhiều nhà dân. Nhiều hộ dân phải kê dọn đồ đạc, di chuyển phương tiện đến điểm cao để chạy lũ. Xã Xuân Mai đã huy động hơn 200 người để đắp các đoạn đê xung yếu, có nguy cơ ngập. -
Trường học tại Hà Nội thành điểm sơ tán dân tránh lũ
Nhiều trường học trên địa bàn TP Hà Nội đã phối hợp cùng chính quyền địa phương mở cổng đón người dân chạy lũ. -
Đà Nẵng: Người dân khốn đốn dọn đồ chạy ngập trong đêm, đốt nến ăn cơm hộp vì mất điện
Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu dân cư ở Đà Nẵng bị ngập sâu, người dân tất tả dọn dẹp "chạy lụt" và đốt nến ăn cơm hộp, mì tôm sống vì mất điện. -
Nông dân Quảng Nam khóc ròng vì trận mưa lớn trái mùa, vất vả lội nước vớt nông sản "chạy lụt"
Trận mưa lớn trái mùa kéo dài 2 ngày nay đã gây ngập úng nhiều diện tích hoa màu ở tỉnh Quảng Nam, hiện nhiều nông dân đang vội vã cứu vớt nông sản "chạy lụt". -
Tin nổi bật kenh 14
-
Hàng ngàn người dân ở Quảng Ngãi chạy lũ trong đêm
Do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn khiến nước sông dâng cao làm gần 800 hộ bị ngập nặng, người dân phải chạy trốn lũ trong đêm. -
Trung Quốc: Vỡ đê Trường Giang vì mưa lớn, hơn 9.000 người chạy lũ trong đêm
Một đoạn đê trên sông Dương Tử (Trường Giang) đi qua tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, đã bị vỡ vào tối hôm qua, 8/7 sau nhiều ngày mưa lớn ảnh hưởng tại khu vực này. -
Anh dân quân tử vong vì kiệt sức khi cõng dân chạy lũ được tặng bằng khen
Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Nam đã truy tặng Bằng khen “Thanh niên sống đẹp” cho anh Trương Văn Được, dân quân tử vong vì kiệt sức sau 2 ngày dầm mình dưới nước lũ để cõng người già, trẻ em đi sơ tán, giúp dân vận chuyển tài sản đi tránh lũ. -
Người Hà Nội chèo thuyền tìm nơi "lánh nạn" trong đêm: "Dự đoán nước còn dâng cao nữa nên... chạy thôi"
Cả xã Nam Phương Tiến di cư lánh nạn gần hết, chỉ còn mấy hộ dân xây nhà 2 tầng cố gắng bám trụ với sông nước. Những căn nhà cấp 4 coi như chẳng thể "đấu" lại với thiên tai, chấp nhận bị chìm dưới tầng nước đục ngầu. Từng hộ dân gọi nhau gói ghém đồ đạc, chèo thuyền đến vùng đất cao hơn.