Chanathip Songkrasin: "Gã lùn" từng cười cợt tuyển Việt Nam nhưng cũng chính là nhân tố khiến thầy Park lo lắng

HIẾU LƯƠNG, Theo Trí Thức Trẻ 16:42 05/09/2019

Chanathip Songkrasin cao 1m58, lùn nhất trong số tất cả các cầu thủ tham dự trận đấu giữa đội tuyển Thái Lan và Việt Nam tối 5/9. Chiều cao ấy còn khiêm tốn hơn cả Nguyễn Quang Hải nhưng tài năng thì đã vượt xa khỏi khu vực Đông Nam Á.

Năm 2015, một video quay lại cảnh HLV Kiatisak Senamuang cùng một số học trò, trong đó có Chanathip, đang xem trận Việt Nam gặp Iraq. Phút cuối cùng đội tuyển Việt Nam phải nhận bàn thua trên chấm phạt đền và Chanathip Songkrasin như tính cách vốn có vừa cười vừa đùa tích cực nhất. Hình ảnh ấy in đậm trong tâm trí nhiều người hâm mộ Việt Nam và kiên trì chờ đợi ngày "gã lùn" này phải cúi đầu trước "những chiến binh sao vàng".

Báo chí Thái Lan miêu tả rằng, ngày về hội quân cùng đội tuyển Thái Lan, Chanathip Songkrasin vui lắm. Vui vì sau nửa năm mới được sát cánh cùng đồng đội, vui vì được cùng đội tuyển Thái Lan đối đầu Việt Nam và vui vì chính tính cách của gã.

Chanathip Songkrasin sở hữu thể hình nhỏ bé nhưng đôi mắt và đôi môi luôn chỉ chực cười. Nếu bóng đá Việt Nam có Đức Huy, Đức Chinh được mệnh danh là những cầu thủ "lầy lội" bậc nhất thì Thái Lan có Chanathip.

Chanathip ở ngoài đời là cây hài của đội tuyển Thái Lan. Ảnh: Hiếu Lương.

Ngày về Thái Lan, Chanathip nằm xem bom tấn của điện ảnh Thái Lan mang tên "Friendzone" và cười khanh khách đến nỗi đồng đội cùng phòng cũng phải ngạc nhiên. Ở cuộc phỏng vấn trước khi bước vào buổi tập chiều 2/9, hắn bụm miệng cười, nhìn chằm chằm vào Supachai Jaided vì tiếng địa phương của đàn em. Từ Consadole Sapporo đến đội tuyển Thái Lan, Chanathip trêu chọc bất cứ đồng đội nào mà hắn muốn và mang cái duyên của một cây hài.

Thế nhưng, trên sân thì khác, đôi mắt cười của tiền vệ sinh năm 1993 đổi sắc chỉ còn sâu hun hút sự tập trung và quyết tâm đến cùng. Anh biến hóa từ một diễn viên hài trở thành một nghệ sĩ sân cỏ, xử lý, kiểm soát trái bóng ở trình độ khác biệt với bóng đá Đông Nam Á.

Anh chuyển từ Thai League 1 sang J.League 1 mà chẳng có bất kỳ sự choáng ngợp. Sau 1 năm cho mượn, Chanathip Songkrasin được Consadole Sapporo ký hợp đồng chính thức. Không phải 2 hay 3 mà là 5 năm với mức giá 2,5 triệu USD (khoảng 57,5 tỷ đồng). Không phải đơn giản mà một đội bóng Nhật Bản bỏ ra một khoản tiền lớn, chấp nhận ký một hợp đồng dài hạn đến vậy với một "gã lùn" tới từ Đông Nam Á. Hãy nhìn Công Phượng, Tuấn Anh và ngẫm lại về Chanathip. Hắn thật sự có tài năng.

Chanathip Songkrasin được mệnh danh là "quỷ lùn" ở Consadole Sapporo. Những đứa trẻ ở vùng Hokkaido bắt đầu thần tượng Chanathip. Nhìn tiền vệ số 18, những fan nhí ấy nhớ tới nhân vật "Itto" trong bộ truyện tranh bóng đá lừng danh của Nhật Bản. Hội CĐV thì dành tặng riêng một bài hát cho Chanathip vì những đóng góp lớn vào thành tích của đội thời gian qua. Cuối cùng, hắn chiếm được cả cảm tình của những người bản địa và nhận luôn cả giải cầu thủ xuất sắc nhất đội bóng trong mùa giải 2018.

Chanathip Songkrasin: Gã lùn từng cười cợt tuyển Việt Nam nhưng cũng chính là nhân tố khiến thầy Park lo lắng - Ảnh 2.

Trên sân, Chanathip Songkrasin hóa thành một gã "quỷ lùn" sẵn sàng khiến bất cứ hậu vệ nào ngã nhào sau một cú ngoặt bóng. Ảnh: Consadole Sapporo.

Chanathip Songkrasin: Gã lùn từng cười cợt tuyển Việt Nam nhưng cũng chính là nhân tố khiến thầy Park lo lắng - Ảnh 3.

Lọt thỏm giữa rừng cầu thủ cao to nhưng Chanathip Songkrasin mới là mối đe dọa lớn nhất với khung thành Đặng Văn Lâm. Ảnh: Tiến Tuấn.

Những chi tiết trên để phác họa nên phần nào chân dung của cầu thủ nguy hiểm bậc nhất bên phía đội tuyển Thái Lan. Chanathip Songkrasin là minh chứng cho sự kết hợp giữa tài năng và cá tính dị biệt, kết nối được đồng đội và khiến người khác phải ngưỡng mộ mình bằng thực lực thật của bản thân.

HLV Park Hang-seo biết Chanathip Songkrasin đáng sợ. Ông có lẽ đã nghiền ngẫm cả trăm video về tiền vệ này. Ông khen hắn "là cầu thủ nguy hiểm nhất của đội tuyển Thái Lan".

Chanathip Songkrasin với đội tuyển Thái Lan quan trọng như Đình trọng với đội tuyển Việt Nam. Thế nhưng, sau King’s Cup, chỉ có người Thái được hưởng niềm vui với sự quay trở lại của Chanathip. Cùng với HLV Akira Nishino, Chanathip Songkrasin được kỳ vọng biến đội tuyển Thái Lan thành một tập thể khác hoàn toàn so với King’s Cup 2019, một tập thể mạnh mẽ và gắn kết hơn.

Quế Ngọc Hải, Nguyễn Huy Hùng, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Công Phượng và rất nhiều thành viên khác của đội tuyển Việt Nam đã từng đối đầu Chanathip Songkrasin, tất cả dù muốn hay không cũng đừng nên cho tiền vệ 26 tuổi này có khoảng trống.

Như Barcelona có Messi, như đội tuyển Bồ Đào Nha có Ronaldo, Chanathip Songkrasin là linh hồn của đội tuyển Thái Lan. Đừng bao giờ rời mắt khỏi số 10 của "những chú voi chiến" hỡi Quế Ngọc Hải và đồng đội.

Chanathip Songkrasin: Gã lùn từng cười cợt tuyển Việt Nam nhưng cũng chính là nhân tố khiến thầy Park lo lắng - Ảnh 4.

Đồ hoạ: Giang Nguyễn.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày