Cầu thủ đẹp trai nhất Hàn Quốc và cuộc sống ngột ngạt tại tâm dịch Daegu: Tôi sinh nhật trong cô đơn, ngày nào bố mẹ cũng gọi để chắc tôi còn khỏe

TT, Theo Trí Thức Trẻ 18:11 28/02/2020

Trong ngày sinh nhật tròn tuổi, tiền vệ Jeong Seung-won không thể ra ngoài vì dịch Covid-19 đang bùng phát tại thành phố Daegu.

Ngày 27/2 đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của Jeong Seung-won bởi đó là thời điểm anh chính thức tròn 23 tuổi và sẽ không còn là một cầu thủ thuộc lứa U nữa. Thế nhưng, năm nay, Seung-won đón ngày đặc biệt theo một cách rất khác mọi năm, cũng bởi dịch Covid-19 đang diễn biến vô cùng phức tạp tại thành phố Daegu nơi anh đang sinh sống.

"Sinh nhật và tôi bị kẹt tại nhà chung của CLB Daegu. Dịch bệnh đang bùng phát dữ dội. Chúng tôi đã không được ra ngoài từ tuần trước rồi. Tất cả đang trong quãng thời gian vô cùng khó khăn", tiền vệ của Daegu FC buồn bã chia sẻ.

Cầu thủ đẹp trai nhất Hàn Quốc và cuộc sống ngột ngạt tại tâm dịch Daegu: Tôi sinh nhật trong cô đơn, ngày nào bố mẹ cũng gọi để chắc tôi còn khỏe - Ảnh 1.

Seung-won buộc phải trong phòng trong ngày sinh nhật vì dịch Covid-19.

Lúc này, số ca nhiễm Covid-19 tại Hàn Quốc đã vượt qua con số 2.000. Trong đó, Daegu đang là tâm dịch với 1.313 ca mắc (theo thông báo của Yonhap sáng ngày 28/2). Cũng vì thế, Seung-won cùng các đồng đội đã phải ở yên trong phòng hơn 10 ngày nay để tự bảo vệ bản thân.

Trong khi đó, CLB Daegu cũng hạn chế người ngoài tiếp cận khu vực tập luyện của toàn đội. Từ khu sinh hoạt đến sân tập chỉ cách có vài trăm mét nhưng tất cả buộc phải di chuyển trên chiếc xe bus của đội. Mọi thứ lúc này thật tù túng và ngột ngạt.

"Tôi đón sinh nhật trong phòng và ăn món súp rong biển vào buổi trưa. Mọi người ở quê nhà Jeonju rất lo lắng và gọi tôi mỗi ngày để hỏi thăm tình hình. Chúng tôi vẫn đang ổn. Mọi người được đo thân nhiệt sau mỗi bữa đồng thời cập nhật thông tin hàng ngày. 'Chúng ta không ra ngoài nhưng cần phải sẵn sàng trước mọi tình huống', HLV đã dặn toàn đội như thế", anh chàng nói thêm.

Cầu thủ đẹp trai nhất Hàn Quốc và cuộc sống ngột ngạt tại tâm dịch Daegu: Tôi sinh nhật trong cô đơn, ngày nào bố mẹ cũng gọi để chắc tôi còn khỏe - Ảnh 2.

Một buổi tập mới đây của CLB Daegu. Ảnh: Daegu FC.

CLB Daegu từng tới Côn Minh (Trung Quốc) tập huấn hồi tháng trước. Sau đó, toàn đội di chuyển tới Thượng Hải để tiếp tục công tác chuẩn bị. Nhưng rồi dịch viêm đường hô hấp do thể mới của virus Corona bùng phát khiến tất cả phải về nước sớm. Không may, Hàn Quốc lại trở thành quốc gia có số ca dương tính với nCoV nhiều thứ hai chỉ sau Trung Quốc. Diễn biến quá nhanh khiến Seung-won không khỏi ngỡ ngàng.

Giải VĐQG Hàn Quốc K.League theo lịch sẽ khởi tranh vào ngày 29/2 nhưng đã bị hoãn vô thời hạn. Tất nhiên, để giữ phong độ, Seung-won vẫn phải ra sân tập luyện thường xuyên. Anh không cho phép bản thân mình được lười biếng. "Thật buồn khi toàn đội đã sẵn sàng 100% cho ngày mở màn. Lúc này, chúng tôi đang cố gắng giữ phong độ bằng việc tập luyện 2 tiếng vào mỗi buổi sáng, chiều".

Dự kiến còn lâu mới được thi đấu trở lại nên những buổi họp chiến thuật của CLB Daegu cũng thưa hơn hẳn. Seung-won nhiều khi "khó chịu" với sự rảnh rỗi quá mức. Những ngày qua, anh cùng các đồng đội thường chơi một số trò board game để giết thời gian và chờ đợi thông tin tích cực từ bên ngoài.

Với Seung-won, anh có lẽ "bận" hơn các đồng đội chút ít bởi nhận được sự quan tâm từ các fan hâm mộ. Tại giải U23 châu Á hồi tháng 1, tiền vệ sinh năm 1997 ra sân 4 trận và đóng góp không nhỏ cho thành tích lên ngôi của U23 Hàn Quốc.

Cầu thủ đẹp trai nhất Hàn Quốc và cuộc sống ngột ngạt tại tâm dịch Daegu: Tôi sinh nhật trong cô đơn, ngày nào bố mẹ cũng gọi để chắc tôi còn khỏe - Ảnh 3.
Cầu thủ đẹp trai nhất Hàn Quốc và cuộc sống ngột ngạt tại tâm dịch Daegu: Tôi sinh nhật trong cô đơn, ngày nào bố mẹ cũng gọi để chắc tôi còn khỏe - Ảnh 4.
Cầu thủ đẹp trai nhất Hàn Quốc và cuộc sống ngột ngạt tại tâm dịch Daegu: Tôi sinh nhật trong cô đơn, ngày nào bố mẹ cũng gọi để chắc tôi còn khỏe - Ảnh 5.

Seung-won được chú ý tại giải U23 châu Á hồi tháng 1.

Đá hay là một chuyện, dân tình chú ý tới Seung-won bởi anh chàng còn rất đẹp trai nữa. Nhiều trận, fan girl di chuyển quãng đường dài chỉ để được thấy cầu thủ này thi đấu và gọi anh với nickname "Dal-gu Idol". Trước giải, Instagram của Seung-won chỉ có 50.000 người theo dõi nhưng lúc này con số trên đã chạm mốc 280 nghìn.

"Tôi nhận được một số tin nhắn từ Argentina hay Brazil. Họ dùng các công cụ dịch và gửi lời nhắn 'em yêu anh' tới tôi", Seung-won bật cười.

Trái với vẻ ngoài nam thần, mỗi khi ra sân, Seung-won đều thi đấu vô cùng máu lửa. Nói về bí quyết để có sự bền bỉ, anh chàng này tiết lộ bản thân đã chạy "xuyên núi" thời còn đi học ở tỉnh Andong. Seung-won ghét nhất cụm từ "bỏ cuộc" và vì thế, anh quyết tâm, nỗ lực từng ngày.

Olympic 2020 tại Nhật Bản, đội tuyển Hàn Quốc đã chính thức giành vé tham dự. Seung-won đặt mục tiêu giành được một suất tại giải đấu tầm cỡ này. "Tôi sẽ cố gắng và không ngừng tiến lên", anh khẳng định.

Cầu thủ đẹp trai nhất Hàn Quốc và cuộc sống ngột ngạt tại tâm dịch Daegu: Tôi sinh nhật trong cô đơn, ngày nào bố mẹ cũng gọi để chắc tôi còn khỏe - Ảnh 6.

Seung-woo đá 191 phút và có một kiến tạo tại giải U23 châu Á. Ảnh: AFC.

Thế nhưng, đó là câu chuyện của tương lai còn trở về hiện tại, thử thách lớn nhất trước mắt của Seung-won cùng người dân tại Daegu là chiến thắng cơn ác mộng mang tên Covid-19. Là một trong những gương mặt đại diện của thành phố, cầu thủ 23 tuổi đặc biệt tin tưởng vào khả năng Daegu sớm đẩy lùi được dịch bệnh.

"Những gì virus Corona gây ra thật tồi tệ. Chúng tôi cần cố gắng động viên nhau vượt qua. Tôi biết người dân Daegu rất nồng nhiệt. Những trận đấu trên sân nhà của đội năm ngoái đều chật kín khán giả. Năm nay, chúng tôi sẽ tiếp tục cống hiến cho người hâm mộ những trận đấu đẹp mắt. Hy vọng, tình hình sẽ ổn hơn và chúng tôi được chơi bóng dưới sự cổ vũ của các khán giả nhà sớm nhất có thể. Tôi tin rằng nếu sát cánh bên nhau, chúng tôi sẽ đánh bại được đại dịch Covid-19".

Cầu thủ đẹp trai nhất Hàn Quốc và cuộc sống ngột ngạt tại tâm dịch Daegu: Tôi sinh nhật trong cô đơn, ngày nào bố mẹ cũng gọi để chắc tôi còn khỏe - Ảnh 7.

Hàn Quốc đang cố gắng đẩy lùi Covid-19. Ảnh: Reuters.

Nguồn: Naver.

Cầu thủ đẹp trai nhất Hàn Quốc và cuộc sống ngột ngạt tại tâm dịch Daegu: Tôi sinh nhật trong cô đơn, ngày nào bố mẹ cũng gọi để chắc tôi còn khỏe - Ảnh 8.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày