Đầu những năm 2000, cậu bé Richard Sandrak trở nên nổi tiếng khắp thế giới bởi sức mạnh của mình. Khi mới chỉ 5, 6 tuổi, Richard đã có cơ bắp cuồn cuộn, có thể nâng tạ với trọng lượng gấp nhiều lần cơ thể mình.
Thời điểm đó, Richard được gọi với biệt danh “Tiểu Hercules” hay “cậu bé khỏe nhất hành tinh”. Một số nguồn tin thậm chí tiết lộ lượng mỡ trong cơ thể Richard khi ấy chỉ vào khoảng 1%.
Richard Sandrak từng sở hữu cơ bắp đáng nể khi còn là một cậu bé, được cho có thể nâng tạ có trọng lượng gấp 3 lần cơ thể
Richard từng được mệnh danh là "Cậu bé khỏe nhất hành tinh" hay "Tiểu Hercules"
Sinh ra tại Ukraine nhưng sau đó chuyển đến Mỹ sinh sống, cơ hội cho Richard càng nhiều hơn, từ các lời mời đóng phim hay đi dự sự kiện. Dù vậy khi trưởng thành, Richard bất ngờ biến mất khỏi truyền thông, khiến nhiều người tò mò.
Mới đây, tờ Daily Mail đã tiết lộ về cuộc sống hiện tại của anh chàng 31 tuổi này. Theo đó, Richard dừng tập gym từ lâu, không theo đuổi con đường thể hình chuyên nghiệp. Anh vẫn tập thể thao, nhưng chọn các hoạt động như kéo xà đơn, trượt ván hay leo núi.
Anh rẽ sang một hướng công việc khác hoàn toàn - trở thành một quản lý bán lẻ. Richard cùng bạn gái và 2 con mèo Miko - Mushu đang sống tại Los Angeles. Bạn gái của Richard là một một luật sư.
Trong một buổi phỏng vấn, Richard từng thừa nhận bị ảnh hưởng tiêu cực về cả thể chất lẫn tinh thần vì những đòi hỏi quá mức từ người cha.
“Ông ấy thường xuyên bực tức. Mọi thứ bắt đầu như một buổi tập luyện bình thường nhưng sau đó kết thúc bằng việc tôi bị ép tập những cú đá trong hàng giờ liền. Nhiều lần, tôi cảm giác buổi tập trở nên ngột ngạt như một buổi giam giữ con tin”, Richard trả lời trên tờ Metro.
Richard từng thừa nhận bị cha ép tập gym quá sức khi nhỏ. Cậu thậm chí còn phải duy trì chế độ ăn nghiêm ngặt. Sau này, Richard nhận ra thể hình không phải đam mê của bản thân và quyết định từ bỏ
Sau khi cha mẹ ly hôn, Richard mới được sống cuộc sống bản thân mong muốn. Nhưng anh chàng này thừa nhận từng có quãng thời gian mất phương hướng, nghiện rượu. “Cậu bé khỏe nhất hành tinh một thời” cho biết đã bỏ rượu thành công hơn một năm qua.
Khi được hỏi, Richard cho biết tự hào với những gì từng làm được. “Tôi rất tự hào về quá khứ của mình. Tôi thấy bản thân không có gì phải trốn tránh. Tôi không bị mắc kẹt với sự nổi tiếng trước đây. Khi nhìn lại, tôi thấy như mình từng trải qua một cuộc đời khác. Và tôi có thể nói rằng tôi hạnh phúc với con người hiện tại”.
Hồi nhỏ, Richard từng thổ lộ ước mơ trở thành một ngôi sao phim hành động như "Kẻ hủy diệt" Arnold Schwarzenegger. Dù vậy lúc này, Richard không còn muốn quay lại ngành giải trí. Nhưng anh thừa nhận sẽ cân nhắc trở thành một HLV thể hình cá nhân hoặc chuyên gia dinh dưỡng trong tương lai.
Richard hiện sống cùng bạn gái ở Los Angeles, là một quản lý bán lẻ
AB