Một lính cứu hoả New York đã thiệt mạng và hai người khác bị thương nặng trong vụ cháy xảy ra tại khu Harlem vào ngày thứ sáu 23/3 vừa qua. Toà nhà đang được sử dụng làm phim trường cho phim Motherless Brooklyn - tác phẩm lấy cảm hứng từ tiểu thuyết của nhà văn Jonathan Lethem và được đạo diễn bởi Edward Norton.
Người lính cứu hoả có tên là Michael Davidson đã được tách ra từ các đồng đội khi mọi người thấy anh có những biểu hiện xấu và mất ý thức khi được tìm thấy. Michael tử vong tại bệnh viện sau đó không lâu.
Hai lính cứu hoả trong đội bị bỏng nặng còn ba người khác cũng chịu nhiều thương tật. Michael là con trai của một lính cứu hoả về hưu, anh có 15 năm kinh nghiệm. Cái chết của anh để lại người vợ Eileen và bốn đứa con. Đây quả là một mất mát lớn cho Sở cứu hỏa New York.
Cảnh hoang tàn sau khi lửa được dập
Khu phim trường của Motherless Brooklyn tại Harlem những năm 60 từng là một quán bar tên là Pink Angel, sau đó được cải tạo thành St Nick's Jazz Pub (quán rượu nhỏ chơi nhạc jazz) trước khi bị đóng cửa mấy năm trở lại đây.
Được coi là một địa danh không thể bỏ qua khi thăm thú New York, khu Harlem cổ kính tụ họp những quán bar, pub chơi nhạc jazz và là cái nôi văn hoá của người Mỹ gốc Phi. Rất nhiều ô tô kiểu cổ (vintage) đậu ở ngoài các con đường, đem lại vẻ đẹp đặc trưng cho khu phố này. Người chủ của St Nick's Pub vẫn hy vọng có thể mở lại quán một ngày nào đó.
Trước vụ cháy, St Nick's Pub rất dễ nhận ra với màu đỏ đặc trưng
Motherless Brooklyn được dự kiến ra mắt trong năm sau, với sự tham gia của Bruce Willis, Willem Dafoe và Alec Baldwin. Ngoài đạo diễn, Edward Norton kiêm cả biên kịch và diễn viên trong phim.
Edward Norton và Bruce Willis trên phim trường.
Một người thấy Edward đi tới khu Harlem và trông thật sự buồn khổ khi thấy những gì vụ cháy để lại: "Bạn nghĩ một bộ phim được quay ở đây sẽ làm lợi cho người dân. Thế nhưng không phải là một vụ cháy. Chết tiệt thật."
(Nguồn: The New York Times)