Không phải ai cũng chọn con đường “an toàn” khi mua nhà. Có người chọn căn hộ mới, tầng cao, view đẹp. Còn tôi, lại đi ngược tất cả: mua một căn hộ tầng 1 cũ kỹ, xuống cấp - kiểu nhà mà môi giới thường khuyên khách “bỏ qua cho nhanh”.
Trong suy nghĩ của nhiều người, bồn rửa mặt luôn phải đặt trong phòng tắm. Đó gần như là một “mặc định” trong thiết kế nhà ở suốt nhiều năm: Bước vào phòng tắm là thấy bồn cầu, vòi sen và chậu rửa nằm cạnh nhau. Tôi cũng từng nghĩ như vậy.
Giữa nhịp sống thành phố ngột ngạt, người đàn ông 36 tuổi chọn quay về quê, xây một căn nhà giản dị cho bố mẹ, đẹp không phô trương nhưng đủ khiến cả làng phải trầm trồ.