Với các bác sĩ được giao trọng trách khép lại cuộc mổ “định mệnh” tách rời hai bé gái song sinh Trúc Nhi - Diệu Nhi, khoảnh khắc hoàn thành xong nhiệm vụ thật sự rất đặc biệt.
Tôi là ai? Tôi có còn là con người không? Giờ còn là người thì tôi sẽ là con trai hay là con gái? Hay con quỷ? Tôi không biết nữa, điều đó giờ quan trọng gì nữa đâu?
Các bác sĩ cho biết, với trường hợp thai to trên 3,5kg như bệnh nhi ở Bình Thuận thường gặp một số rủi ro trong cuộc sinh như gãy xương đòn, liệt đám rối thần kinh cánh tay, chấn thương đầu..
Dù tình hình dịch tay chân miệng trong năm 2018 đã dần ổn định, số ca bệnh giảm dần nhưng mới đây đã có hai bệnh nhi miền Tây nguy kịch, phải nằm hồi sức tích cực vì căn bệnh này.