Thời gian gần đây, Bộ Tứ Báo Thủ đã chính thức công chiếu, tạo nên cơn sốt tại các phòng vé Việt vào dịp lễ Tết. Bộ phim thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả, độ thảo luận vô cùng cao trên MXH. Tuy nhiên, chất lượng và diễn xuất của Bộ Tứ Báo Thủ vẫn gây ra luồng ý kiến trái chiều. Không chỉ nhận cơn bão chê bai, ồn ào đấu tố qua lại giữa Lê Giang và MC Quốc Thuận cũng là hot topic gần đây.
1 bên phản đối hành vi ghen tức của nam MC, bên còn lại thì chỉ trích cách đáp trả không mấy thiện chí, hòa nhã từ Lê Giang. Dòng trạng thái nữ nghệ sĩ nhắm đến Quốc Thuận gây bão vì… sai chính tả quá nhiều. Không nằm ngoài dòng sự kiện, 1 tài khoản Facebook đã “chế cháo” lại dòng trạng thái này theo cách không ngờ.
Phiên bản chế lời chế cả phần hình ảnh của Chúng Ta Còn Ở Đó Không? đang khiến netizen thích thú (Nguồn: Lê Duy Nhật)
Mượn ca khúc Chúng Ta Còn Ở Đó Không? - nhạc phim Bộ Tứ Báo Thủ đang viral trên TikTok, một fanpage đã thay hết lời hát gốc bằng nội dung bằng đang của Lê Giang. Vẫn là Orange cất lên giọng hát ngọt ngào trên nền nhạc tình tứ, nhẹ nhàng nhưng phần lyrics “nhây” khiến người nghe nhạc không thể nghiêm túc thưởng thức được. Câu hát “cuộc đời ngắn ngủi lắm em” lặp đi lặp lại nhiều lần khiến không ít người cười bò.
Bản gốc Chúng Ta Còn Ở Đó Không? do Orange thể hiện
Chưa kể, đoạn clip còn sử dụng hiệu ứng ống kính fisheye khiến Orange lẫn các diễn viên trong MV trở nên “bẹo hình bẹo dạng” vô cùng hài hước.
Người hâm mộ có 1 phen cười nghiêng ngả trước bản phối độc lạ của Chúng Ta Còn Ở Đó Không?. Netizen còn phải bày tỏ sự trầm trồ lẫn quan ngại trước độ táo bạo của fanpage này khi biến tấu lại 1 tình khúc sâu lắng thành 1 sản phẩm đậm tính "cà khịa".
Sau khi khởi chiếu vào ngày mồng 1 Tết, Bộ Tứ Báo Thủ nhận về vô vàn ý kiến trái chiều về chất lượng bộ phim. Đa số đều là những lời chê. Đỉnh điểm là ồn ào giữa Lê Giang và Quốc Thuận. Trước làn sóng chỉ trích của một bộ phận khán giả, phản ứng của Trấn Thành trở thành tâm điểm truyền thông. Trấn Thành cho biết bản thân đón nhận tất cả ý kiến khen chê bởi gu xem phim mỗi người đều khác nhau. Với tư cách là đạo diễn, anh nhận thức được Bộ Tứ Báo Thủ chắc chắn “nhẹ đô” hơn, không mang nặng tính cảm xúc như Mai hay Nhà Bà Nữ.
"Nếu thất bại, tôi sẽ làm lại, không vấn đề gì. Miễn tôi không làm dở, không hổ thẹn với bản thân, với người tin tưởng là được", nam MC bộc bạch.