"Bộ lọc" những ông chồng EQ cao khi vợ bỏ việc nhà đi đánh pickleball: Ngược lại là cãi nhau ngay!

S.A, Theo Thanh Niên Việt 13:46 30/07/2025
Chia sẻ

Các anh chồng nhớ nhé!

Một chiều thứ Bảy nọ, vợ vừa định xỏ giày ra sân pickleball thì tiếng chồng vang lên từ phòng khách: “Ủa, em đi đâu đó? Nhà cửa còn chưa dọn xong kìa?”. Câu nói nghe thì nhẹ, nhưng lại nặng như cả bồn bát đĩa chưa rửa mà ai nghe cũng thấy mất hứng đi “đánh pick”.

Thực tế, pickleball bây giờ không chỉ là trò chơi trào lưu. Với nhiều người, đó là lúc được xả stress, được bung người chạy vài vòng, được bật cười cùng hội bạn - những điều nhỏ xíu nhưng có thể cứu rỗi cả một tuần bị cuốn vào cơm nước - con cái - deadline - nội ngoại.

Thế nên, phản ứng của chồng khi thấy vợ “bỏ việc nhà đi chơi” nói lên rất nhiều điều và người EQ cao sẽ không bao giờ nói câu này với vợ.

"Bộ lọc" những ông chồng EQ cao khi vợ bỏ việc nhà đi đánh pickleball: Ngược lại là cãi nhau ngay!- Ảnh 1.

(Ảnh tạo bởi AI)

1. Em định để nhà cửa bừa bộn thế này mà đi đấy à?

Đây là câu hỏi vừa mang tính trách móc, vừa hàm ý rằng sự ngăn nắp của ngôi nhà quan trọng hơn cảm xúc hay sức khỏe của người vợ. Nó giả định rằng vợ phải luôn hoàn thành nhiệm vụ nhà cửa trước khi được phép có không gian riêng. Nhưng chính cái trách nhiệm vô hình đó đang khiến nhiều phụ nữ cảm thấy kiệt sức, không còn chút thời gian nào cho bản thân.

Người chồng EQ cao sẽ không chăm chăm nhìn vào sàn nhà chưa quét hay bát đĩa chưa rửa. Thay vào đó, anh ta sẽ nhận ra rằng người bạn đời của mình cũng cần được nghỉ ngơi, được vui, được chạy nhảy và cười thật to. Vì nhà có thể hơi lộn xộn một chút nhưng nếu có tiếng cười, sự thấu hiểu và tình yêu thương thì đó vẫn là một tổ ấm đúng nghĩa.

2. Pickleball là cái gì mà quan trọng đến thế?

Câu hỏi này nghe qua tưởng vô thưởng vô phạt, nhưng thực chất là sự phủ nhận nhu cầu cá nhân của đối phương. Khi một người chồng đặt câu hỏi như vậy, anh ta đang mặc nhiên cho rằng niềm vui của vợ là thứ “lặt vặt” và dễ dàng bị cắt bỏ nếu nó không phục vụ cho gia đình.

Không ai bắt chồng phải hiểu rõ luật chơi pickleball hay đèo vợ đi đi về mà cần hiểu rằng mỗi người đều cần một hoạt động riêng để giải tỏa, để giữ sự cân bằng cảm xúc. Một người chồng tinh tế sẽ chọn hỏi những câu như “Hôm nay em chơi có vui không?” hoặc “Mai anh đưa em đi đánh nhé?”. Vì anh ta hiểu rằng khi vợ vui, gia đình cũng nhẹ nhõm và ấm áp hơn.

3. Ai cho phép em đi chơi khi nhà còn ngổn ngang thế này?

Nội dung khá giống câu đầu tiên nhưng mức độ gia trưởng tăng lên, vợ phải xin phép mới được sống cuộc đời của chính mình. Thái độ này biến hôn nhân thành một dạng hợp đồng trên - dưới, nơi người vợ bị gắn với công việc nhà như một nghĩa vụ không thể trốn tránh.

Một người chồng có EQ cao sẽ hiểu rằng việc nhà là trách nhiệm của cả hai, không phải thứ dùng để đo độ tận tụy của phụ nữ. Nếu nhà ngổn ngang, anh ấy có thể xắn tay áo dọn dẹp thay vì buông lời chỉ trích. Bởi vì trong một gia đình hạnh phúc, không ai cần phải xin phép để được vui.

"Bộ lọc" những ông chồng EQ cao khi vợ bỏ việc nhà đi đánh pickleball: Ngược lại là cãi nhau ngay!- Ảnh 2.

(Ảnh tạo bởi AI)

4. Đi chơi với ai? Có đàn ông không đấy?

Câu hỏi này không chỉ thể hiện sự ghen tuông thiếu lý trí mà còn là sự thiếu tin tưởng trong mối quan hệ. Ghen tuông ở mức độ hợp lý có thể là gia vị tình yêu, nhưng khi nó biến thành sự nghi ngờ thường trực, nó chỉ làm mối quan hệ trở nên mệt mỏi và ngột ngạt.

Người chồng EQ cao không ghen theo kiểu phòng ngừa rủi ro. Anh ta tin rằng sự tự do cá nhân và niềm tin là nền móng vững chắc cho tình yêu lâu dài. Với anh ấy, việc vợ có không gian riêng, có bạn bè, có cuộc sống ngoài phạm vi gia đình - là một dấu hiệu tích cực, không phải mối đe dọa.

5. Lúc nào em mới biết ưu tiên đúng chỗ?

Nghe thì có vẻ là một lời nhắc nhở có lý, nhưng ẩn chứa bên trong là sự áp đặt và phủ nhận nhu cầu cá nhân của vợ. Nó ngầm cho rằng chỉ những việc liên quan đến chồng con, nhà cửa mới đáng được ưu tiên.

Người EQ cao sẽ không nhìn mọi thứ dưới lăng kính nhiệm vụ mà dưới lăng kính của sự cân bằng. Anh ấy hiểu rằng để chăm sóc gia đình tốt, người phụ nữ cũng cần được chăm sóc chính mình. Và ưu tiên đúng chỗ đôi khi chính là việc tạm rời bếp núc, cầm vợt ra sân và hét lên thật to sau một cú đánh bóng đầy cảm xúc.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày