Vợ chồng đi đánh pickleball về là lại chiến tranh lạnh, ngủ riêng

Hải My, Theo Đời sống và Pháp luật 21:00 21/07/2025
Chia sẻ

Ngỡ rằng đi chơi pickleball sẽ khiến hai vợ chồng gắn kết hơn nhưng thực tế đắng chát.

“Chúng tôi từng nghĩ rằng cùng nhau chơi thể thao là cách để giữ gìn sự gắn kết trong hôn nhân. Nhưng thật bất ngờ, những buổi chiều cùng nhau ra sân chơi pickleball lại trở thành khởi nguồn cho một khoảng cách khác giữa hai vợ chồng”, một người dùng ẩn danh mở đầu chia sẻ về hôn nhân của mình trong nhóm kín liên quan đến pickleball. 

Người phụ nữ này cho biết câu chuyện của hai vợ chồng cũng không đến mức nghiêm trọng nhưng việc lặp đi lặp lại quá nhiều lần khiến cô bắt đầu tự hỏi: Phải chăng cùng nhau chơi pickleball lại đang chạm vào những rạn nứt vốn dĩ âm thầm tồn tại giữa hai người? 

“Chúng tôi không hợp khi đứng cùng một bên lưới”

Pickleball là môn thể thao mà nhiều người gọi vui là “tennis phiên bản nhẹ nhàng”. Sân nhỏ, vợt nhẹ, luật chơi đơn giản. Do đó hai vợ chồng tôi cũng nhanh chóng bắt nhịp, lâu dần thì đam mê và có một hội bạn chơi chung nên một tuần ra sân 2 - 3 lần. 

Tuy nhiên, chồng tôi là người có xu hướng cầu toàn. Anh ấy thích cảm giác kiểm soát, thích sự chỉn chu, chính xác và khi chơi thể thao thì điều đó càng được bộc lộ ra rõ ràng hơn. Ngay cả khi chỉ là một trận đấu mang tính giao lưu, anh vẫn tính toán đường bóng, đứng đúng vị trí và yêu cầu tôi phối hợp theo cách mà anh cho là hợp lý nhất.

Thế nhưng tôi thì khác, tôi chơi pickleball để vận động, thư giãn. Tôi thích không khí thoải mái khi lên sân nhưng những lần tôi mắc lỗi hoặc không kịp di chuyển đỡ bóng, không khí ngay lập tức trở nên nặng nề. Có thể chồng tôi không trách ngay lúc đó nhưng sự im lặng của anh đủ khiến tôi cảm thấy mình đang “làm sai”.

Vợ chồng đi đánh pickleball về là lại chiến tranh lạnh, ngủ riêng- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ (Pinterest)

Đó cũng là lý do mà từ sân bóng về nhà, chúng tôi ít nói chuyện hơn hẳn. Hôm nào ra sân pickleball về, bữa cơm ăn tối đều không một tiếng nói. Sau đấy thì mỗi người một phòng, tôi lên giường đi nghỉ trước còn chồng thì vào phòng làm việc đóng kín cửa. Chúng tôi không cãi nhau nhưng “chiến tranh lạnh”, không ai bắt chuyện trước sau mỗi trận pickleball. 

Khi tâm sự với bạn bè câu chuyện này, họ cũng bày tỏ thắc mắc: Hai vợ chồng cùng nhau chơi một môn thể thao, sao lại thành ra như vậy?”. Tôi thì thoạt nghĩ rằng, có thể vấn đề nằm ở chỗ, pickleball không tạo ra khoảng cách mà đang là tấm gương phản chiếu những vấn đề trục trặc trong hôn nhân mà chúng tôi từng cố tình phớt lờ. 

Khi phối hợp trên sân, tôi nhận ra chúng tôi thiếu sự thấu hiểu lẫn nhau. Chồng tôi thì quá chú trọng vào kết quả, còn tôi lại đề cao cảm xúc. Cách chúng tôi xử lý một tình huống bất đồng trên sân bóng, thực chất cũng giống cách chúng tôi né tránh nhiều cuộc đối thoại trong đời sống thường nhật.

Có những lúc, tôi chỉ muốn hỏi anh: "Mình chơi cho vui thôi mà, sao lại phải nghiêm túc đến thế?". Song tôi cũng phần nào hiểu anh có lý do riêng. Có thể với anh, việc chơi nghiêm túc là một cách để giữ kỷ luật, giữ phong độ - điều mà tôi từng rất ngưỡng mộ ở anh khi mới cưới. Còn tôi, khi cảm thấy bị áp lực, lại có xu hướng rút lui, cũng là điều anh từng không hiểu hết về tôi.

Có thể cùng sở thích nhưng không nhất thiết phải chơi cùng đội

Liên tiếp những lần mâu thuẫn ngầm, không nói chuyện với nhau sau khi từ sân pickleball về nhà, tôi cũng quyết định mở lời trước để bày tỏ quan điểm của mình. Chúng tôi thống nhất rằng có thể hai người không phù hợp để đứng cùng một đội trong thể thao do đó khi lên sân, chúng tôi sẽ tách nhau ra trở thành đối thủ hoặc không chơi chung một trận bóng. 

Tôi có thể chơi cùng nhóm bạn nữ, còn anh có nhóm của riêng mình. Và sau vài lần thử nghiệm cách này, chúng tôi lại có nhiều chuyện để kể cho nhau hơn khi về nhà. Chúng tôi cùng phân tích những pha bóng hay, chưa hay của mình và kể về những thứ đặc sắc nhất của trận đấu. 

Vợ chồng đi đánh pickleball về là lại chiến tranh lạnh, ngủ riêng- Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ (Pinterest)

Bởi vậy mới nói, vợ chồng đôi khi không nhất thiết phải làm mọi thứ cùng nhau. Quan trọng hơn là có không gian riêng để mỗi người được là chính mình và có chung một nền tảng để lắng nghe và hiểu nhau khi cần.

Câu chuyện "ngủ riêng" mỗi khi chơi pickleball cùng nhau, suy cho cùng không phải là một vấn đề quá lớn. Nhưng nó giúp chúng tôi hiểu rằng hôn nhân không chỉ là cùng nhau chọn một trò chơi, mà là biết cách điều chỉnh nhịp chơi để không ai thấy mệt mỏi.

Đến hiện tại, vợ chồng tôi vẫn đều đặn ra sân pickleball mỗi tuần nhưng không còn đặt kỳ vọng rằng việc cùng nhau làm một điều gì đó sẽ tự động khiến hai người gần nhau hơn. Sự gần gũi thực sự không nằm ở số lần cùng xuất hiện trên sân, mà ở cách cả hai quay về nhà vẫn giữ được sự tử tế, kiên nhẫn và cả tôn trọng dành cho nhau.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày