Vài năm gần đây, xu hướng decor đám cưới bằng rau củ quả như súp lơ, cà rốt, táo, dâu… không còn xa lạ, được nhiều cặp đôi trẻ yêu thích nhờ tính thẩm mỹ tự nhiên, gần gũi và độc đáo.
Không nằm ngoài xu hướng này, mới đây, một cô dâu ở Đà Lạt có clip triệu views, bất ngờ viral trên mạng xã hội với những chia sẻ về đám cưới decor hoàn toàn bằng các loại rau củ quả.
Các clip chia sẻ về quá trình decor đám cưới bằng rau củ quả của cô gái này nhanh chóng chóng viral. Nguồn: Sim Sim Đà Lạt.
Cô dâu Trần Sim - người lên ý tưởng, decor đám cưới của chính mình bằng các loại rau củ khác nhau.
Từ cổng vào, bàn tiệc đến backdrop trang trí đều ngập tràn màu sắc từ thiên nhiên: xanh, đỏ, tím vàng,... có đủ. Các loại rau củ không chỉ được trưng bày mà còn tạo hình cực kỳ sáng tạo trông rất bắt mắt. Clip hậu trường, chia sẻ ý tưởng của Trần Sim lập tức thu hút lượt tương tác khủng cùng hàng loạt bình luận khen ngợi, câu hỏi về chi phí, cách decor,...
Chia sẻ với chúng tôi, cô dâu Trần Thị Sim (tên khác là Vân Anh, SN 2002, ở Đà Lạt) vẫn còn bất ngờ khi đám cưới của mình được chú ý đến vậy: “Ngày mà clip lên triệu view - tức là sau gần 1 tháng tổ chức đám cưới thì cả gia đình mình, cô gì chú bác và hàng xóm mới ăn hết số rau củ trong đám cưới (cười). Rất nhiều người bình luận, nhắn tin xin chia sẻ kinh nghiệm cho ngày vui của họ, muốn có đám cưới độc lạ, trông cũng như cổ tích lại đỡ lãng phí và rất ý nghĩa này”.
Từ cổng vào
Ý tưởng decor bằng nông sản đến từ chính quê hương của cô - Đà Lạt - nơi có khí hậu mát mẻ quanh năm, tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều loại rau, củ quả,...
Cô bạn tự lên concept, chọn từng loại nguyên liệu rồi bàn bạc với bên thi công để thực hiện. Sau 1-2 ngày chuẩn bị, một đám cưới “xanh mướt” chính thức ra đời.
Tổng cộng, Sim sử dụng khoảng nửa tấn (500kg) rau củ quả, chủ yếu là: bắp, bí ngô, ớt chuông, ớt trái cây, susu, khoai tây, sú tím, cải thảo, xà lách, cà chua bi, trái hồng,....
“Khi quyết định làm đám cưới bằng rau củ, một phần là vì mình rất tự hào về gia đình ba đời làm nông - bố mẹ làm nông nuôi mình khôn lớn. Mình cũng tự hào về nông sản quê nhà và những giá trị chân chất mà nó mang lại.
Cô dâu cho biết rất hài lòng với thành quả đẹp mỹ mãn, ai đến cũng tấm tắc khen ngợi.
Cận cảnh từ bàn tiệc đến backdrop trong đám cưới được decor bằng rau củ.
Vậy nên thay vì chọn hoa hoè phô trương, mình dùng những thứ thân thuộc như rau củ, đống rơm, giỏ tre… để trang trí. Vừa mộc mạc, gần gũi với hình ảnh người nông dân, vừa đẹp theo một cách rất riêng.
Mình cũng mong ý tưởng này sẽ lan tỏa trên mạng xã hội, để các cô dâu sắp cưới có thêm cảm hứng. Biết đâu nếu nhiều người cùng áp dụng, nông sản sẽ được trân trọng hơn, giúp nâng giá trị và góp phần hỗ trợ bà con địa phương”, cô bạn chia sẻ thêm.
Tiết lộ về chi phí cho phần decor đám cưới hoàn toàn bằng nông sản, Trần Sim cho biết đó là một con số vừa phải và phù hợp.
“Vì đang mùa rau củ rẻ và bà con cô bác hàng xóm rất quý nên ai cũng cho mỗi người 1 ít nên chi phí tiết kiệm hơn nhiều. Sau khi tổng kết, mình tính là đã chi ra 10 triệu để đi chợ mua rau củ, còn lại 1 nửa rau củ có ở vườn nhà và xin từ hàng xóm. 15 triệu thuê đơn vị decor. Họ sẽ làm các phần cứng và công làm cho 3 hạng mục: gia tiên trong nhà, cổng chính, sân khấu nhỏ”, cô bạn chia sẻ.
Sau đám cưới, Trần Sim cũng rút ra được kinh nghiệm cho những ai đang có ý định decor ngày trọng đại bằng nông sản thì nên chọn rau củ theo mùa, ưu tiên loại dễ bảo quản ngoài trời như bắp, bí, khoai tây, susu... và tận dụng đặc sản địa phương.
Công đoạn chuẩn bị.
Cũng một phần nhờ vào cách trên mà sau khi đám cưới kết thúc, hầu hết các loại rau củ mà cô bạn sử dụng decor còn tươi ngon, nên có thể tận dụng để làm thực phẩm cho gia đình, cô dì chú bác lẫn hàng xóm những ngày sau đó. Mỗi khách dự tiệc đều mang về một ít để xào nấu (nếu cần).
“Khách đám cưới ở xa tới ai cũng khen như đi triển lãm rau củ Đà Lạt, người thì nói đám cưới xong cô xin 1 nồi lẩu thui nha, người còn đùa giỡn ngồi cạnh cổng bứt cây xà lách vào trộn gỏi là ngon luôn,...”, Trần Sim kể lại
Nói thêm về chuyện tình của mình, cô bạn cho hay mình và nửa kia tên Phan Quốc Huy (SN 1999) yêu nhau 6 năm trước khi tiến tới hôn nhân. Cả hai là bạn từ thuở cấp 3, cùng nhau lên TP.HCM học đại học và giờ về Đà Lạt lập gia đình, lập nghiệp.
“Là gen Z quyết định bỏ phố về quê lập nghiệp, lập gia đình ngay sau khi tốt nghiệp ngành Thương mại điện tử, với niềm đam mê dành cho nông sản, mình luôn mong muốn lan tỏa những nội dung tích cực về cuộc sống ở quê trên mạng xã hội.
Mình hy vọng người trẻ như mình sẽ không còn sợ hãi việc quay về quê hương - nơi vừa gần gũi với gia đình, vừa mở ra cơ hội phát triển nông sản địa phương trong bối cảnh thương mại điện tử đang bùng nổ như hiện nay”, cô bạn chia sẻ thêm.
Ảnh: NVCC.