Một vụ việc bi thảm vừa xảy ra vào khoảng 2h15 sáng ngày 4/2 tại thành phố Ghaziabad, ngoại ô New Delhi (Ấn Độ). Ba chị em gái Nishika (16 tuổi), Prachi (14 tuổi) và Pakhi (12 tuổi) đã nhảy từ cửa sổ tầng 9 của căn hộ chung cư sau khi cha mẹ quyết định ngừng quyền truy cập điện thoại và gián đoạn việc chơi game trực tuyến.
Theo báo People, cơ quan điều tra ghi nhận thi thể của cả ba được phát hiện ngay dưới tòa nhà, và họ đã để lại một bức thư dài nhiều trang giải thích động cơ. Trong thư, các em viết về niềm đam mê sâu sắc với một trò chơi trực tuyến từ Hàn Quốc và sự tuyệt vọng khi quyền sử dụng điện thoại bị thu hồi.

Bức thư của các con ông Chetan Kumar viết để lại
Cha của các em, ông Chetan Kumar, cho biết các con bắt đầu chơi trò chơi này trong thời kỳ đại dịch và nhanh chóng hình thành sự gắn bó mạnh mẽ với game lẫn văn hoá Hàn Quốc. Ông bày tỏ sự bàng hoàng khi không biết mức độ ảnh hưởng nghiêm trọng của game tới tâm lý con cái cho đến khi quá muộn.
Cảnh sát địa phương và các chuyên gia đang điều tra nghi ngờ rằng các em đã trở nên say mê trò chơi đến mức bỏ học tập và xã hội hóa bình thường, thậm chí dùng tên gọi trong game thay vì tên thật. Các nhà điều tra nhấn mạnh rằng họ vẫn chưa xác định được chính xác trò chơi đã gây ảnh hưởng như thế nào, nhưng đã tìm thấy ghi chép và phản ánh trong nhật ký cho thấy tâm lý các em bị “mắc kẹt” giữa cuộc sống thực và thế giới ảo.

Ghaziabad, Ấn Độ.
Cộng đồng mạng và dư luận quốc tế bày tỏ sự đau xót sâu sắc sau khi tin tức lan truyền, với nhiều ý kiến kêu gọi chú trọng tới sức khỏe tâm thần và quản lý hoạt động trực tuyến của trẻ vị thành niên.
Vụ việc ba chị em gái ở Ghaziabad là lời nhắc nhở về tác động tiềm ẩn của nghiện game và các nền tảng kỹ thuật số đối với trẻ em. Đặc biệt trong nhiều gia đình chưa cân bằng giữa quyền tự do sử dụng thiết bị công nghệ và trách nhiệm bảo vệ con trẻ khỏi áp lực tâm lý.
Nguồn: People